Tây Ban Nha- Italia: Những món nợ kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lịch sử đối đầu giữa Tây Ban Nha và Italia quá nhiều sự kiện có thể viết được cuốn sách vài trăm trang. Có những người xuất hiện trong trận đấu hôm nay vẫn là nhân chứng cho những cuộc chạm trán đó.
Chiellini rất nhiều ký ức với những lần chạm trán với Tây Ban Nha
Chiellini rất nhiều ký ức với những lần chạm trán với Tây Ban Nha

Tại Euro 1988 (vòng bảng) Tây Ban Nha thua Italia 0-1; Euro 2008 (tứ kết) hai đội hòa nhau 0-0, sau đó Tây Ban Nha thắng 4-2 trong loạt đá penaty may rủi.

Euro 2012 ở vòng bảng, Tây Ban Nha hòa Italia 1-1. Hai đội đã gặp nhau trong trận chung kết, Tây Ban Nha đã thắng đậm Italia 4-0.

Euro 2016 (vòng 16 đội), Tây Ban Nha lại thua 0-2 trước Italia.

Nhưng với HLV Enrique, thì chắc chắn ông sẽ nhớ nhất trận đấu Tứ kết tại World Cup 1994 tại Mỹ. Đó là trận đấu Tây Ban Nha để thua Italia 1-2 .

Italia vượt lên dẫn trước ở phút 25 nhờ công của Dino Baggio. Luis Caminero gỡ hòa cho Tây Ban Nha ở phút 59. Và khi thời gian chuẩn bị cạn (phút 89), Roberto Baggio tỏa sáng ấn định chiến thắng 2-1 cho Italy – giải đấu mà sau đó họ kết thúc với vị trí á quân.

Trận đấu cũng có một cuộc tranh cãi khi Mauro Massotti có pha thúc cùi chỏ vào hậu vệ Luis Enrique . Vụ việc không bị phạt trong trận đấu nhưng Tassotti sau đó bị cấm thi đấu 8 trận.

Giờ nắm chức HLV đội bóng, chắc chắn ông sẽ không thể quên kỷ niệm đó.

Enrique sẽ không bao giờ quên trận thua Italia tại World Cup 1994

Enrique sẽ không bao giờ quên trận thua Italia tại World Cup 1994

Bên kia chiến tuyến, Trung vệ 36 tuổi đang thi đấu cho CLB Juventus là điểm nhấn đáng chú ý trong các cuộc đối đầu giữa Italy và Tây Ban Nha ở các vòng chung kết EURO 13 năm qua.

Từ Tứ kết Euro 2008 tới Bán kết Euro 2020, Chiellini sắp có cuộc đối đầu Tây Ban Nha lần thứ 5 ở đấu trường khắc nghiệt này.

Chiellini sẽ nhớ mãi Euro 2012, khi hai đội cầm hòa 1-1 ở vòng bảng nhưng thật đáng tiếc ở trận chung kết, Chiellini và đồng đội thảm bại 0-4 trước chính Tây Ban Nha.

Bây giờ lịch sử lại sắp đặt để Chiellini và tuyển Italy đối đầu Tây Ban Nha một lần nữa, lần thứ 5 ở EURO trong 13 năm qua. Đúng là một con người đầy duyên nợ với Tây Ban Nha.

Ở tuổi 36, đây chắc là kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp của anh và anh rất muốn cùng đồng đội vượt qua Tây Ban Nha để vào chung kết. Nếu Italia vươn lên đỉnh cao thì giải đấu này sẽ là dấu ấn quá lớn trong sự nghiệp của anh.

Đội quân thiên thanh rất gần với trận chung kết

Đội quân thiên thanh rất gần với trận chung kết

Với những gì mà Azzurri đã trải qua để có mặt ở Ban kết, có thể khẳng định Italia xứng đáng là nhà vô địch năm nay. Italia đã đập tan đội tuyển Bỉ thành trăm mảnh thì không thể nghi ngờ về khả năng chinh phục của họ.

Một lần nữa, các học trò của Roberto Mancini có một màn trình diễn toàn diện, với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lối chơi phòng ngự chắc chắn và những đòn tấn công mạch lạc, cũng như khả năng tận dụng thời cơ.

HLV Luis Enrique hay Chiellini sẽ chiến thắng trong trận đấu “sinh tử” này?. Ai sẽ bồi đắp thêm món nợ cho đối thủ để mỗi lần họ gặp gỡ là một trận đấu máu lữa?. Câu trả lời đang đến rất gần.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 7/7 (giờ Việt Nam).

Đọc thêm