Thai nhi chết oan, bệnh viện “đá bóng trách nhiệm”?!

Mấy ngày gần đây, gia đình thai phụ Phạm Thị Hồng (SN 1985) và người dân khối phố 11, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bàng hoàng trước sự vô trách nhiệm của các Y, Bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên gây ra cái chết oan uổng của một thai nhi.

Mấy ngày gần đây, gia đình thai phụ Phạm Thị Hồng (SN 1985) và người dân khối phố 11, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bàng hoàng trước sự vô trách nhiệm của các Y, Bác sĩ Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên gây ra cái chết oan uổng của một thai nhi.

Đơn tố cáo của gia đình chị Hồng gửi các cơ quan chức năng. Đơn tố cáo của gia đình chị Hồng gửi các cơ quan chức năng.
Đơn tố cáo của gia đình chị Hồng gửi các cơ quan chức năng.

Trước cái chết oan uổng của đứa con đầu lòng, ngày 1/8/2012 chị Hồng đã làm đơn tố cáo các Y Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên. Theo đó, lúc 14h15 ngày 29/7, chị được gia đình chuyển vào bệnh viện để sinh con.

Sau khi làm các thủ tục nhập viện, chị được y tá đưa đi xét nghiệm máu và nước tiểu rồi về khoa sản nhận giường. Khoảng 15h cùng ngày, một y sĩ tên Thanh đưa vào phòng đẻ của bệnh viện để khám. Trong quá trình khám có kiểm tra tim thai, đo chiều cao và vòng của thai chị. Thậm chí, khi chị hỏi “thai như thế nào, có tốt không?, thì y sỹ Thanh trả lời thai khỏe và có dấu hiệu sinh”.

Tiếp đó, khoảng 20h nhân viên bệnh viên lại tiếp tục kiểm tra thai nhưng không kiểm tra tim thai, không kiểm tra huyết áp, không dặn dò bệnh nhân.

“Đến 21h30, tôi đau bụng nhiều hơn, gia đình yêu cầu y sĩ kiểm tra lại nhưng y sĩ không kiểm tra lại và trả lời “mới kiểm tra”. Sáng 30/7, Y sĩ tên Huệ đến kiểm tra cho tôi và bảo “cổ tử cung mở 3 phân, đo huyết áp nhưng không kiểm tra tim thai. Y sĩ Huệ gọi Y sĩ Thanh sang kiểm tra tim thai. Y sĩ Thanh bảo vẫn còn nghe phía bên trái, trong khi Y sĩ Huệ kiểm tra lại vẫn không thấy.

Kết quả siêu âm ngày 27/7 của Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên.
Kết quả siêu âm ngày 27/7 của Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên.

Sau đó, Y tá Lĩnh và Trưởng Khoa sản sang kiểm tra vẫn không thấy tim thai, rồi họ chuyển tôi lên bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh kiểm tra siêu âm thì các bác sĩ bảo thai đã âm tính”, chị Hồng kể lại.

Chị Hồng cho biết thêm, trong thời gian chị nằm viện nhưng không được siêu âm, kiểm tra chính xác. Suốt đêm 29/7, các y bác sỹ không theo dõi, hỏi thăm, khám, kể cả gia đình yêu cầu khám kiểm tra.

Trước đó, ngày 27/7, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Bác sĩ Nguyễn Phúc Công siêu âm thai cho chị Phạm Thị Hồng có kết quả, “tim thai 130 lần/phút, một thai đã trưởng thành trong buồng tử cung”.

Ngày 28/7, chị Hồng đi khám tiếp tại Phòng khám siêu âm Bác sĩ Nam ở thị trấn Cẩm Xuyên cũng có kết quả “tim thai dương tính, tần số 141 lần/phút, một thai 40 tuần đến ngày sinh, rau ối bình thường”.

Ngày 1/8, ông Phan Thanh Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên cho biết: “Sự việc này, tôi mới nắm qua thôi, vì không tử vong ở đây. Bệnh nhân vào viện buổi tối, nữ hộ sinh khám chưa có dấu hiệu chuyển dạ, không siêu âm. Hôm sau, Bác sĩ Dương khám không thấy tim thai, có thể Y sĩ Thanh nghe nhầm(?!). Theo tôi thì thai nhi trong thời gian ngắn không chết ở đây. Có thể chị Thanh khám thấy ổn nên chủ quan”.

Y sĩ Lưu Thị Thanh, người trực tiếp theo dõi sản phụ Hồng viện dẫn: “Khi nghe tim thai bằng ống nghe, tôi đã nhầm lẫn giữa động mạch bụng và tim thai(?!)”.

Bác sĩ Nguyễn Đình Dương, Trưởng khoa Sản giải thích: “Đến sáng thứ 2 (ngày 30/7) tôi mới khám cho bệnh nhân, tim thai khó nghe nhưng do mất điện không siêu âm được nên chuyển lên tuyến trên. Khoa chưa họp để xác định nguyên nhân, tình trạng sự việc”.

Trần Minh
 

Đọc thêm