Thắng 3-0, Việt Nam thỏa giấc mơ vàng với SEA games 30

Thầy trò ông Park Hang seo đã giữ đúng lời hứa với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người hâm mộ, đè bẹp U22 Indonesia, giành 3 bàn thắng, đồng hành ĐT nữ U22 mang bộ Huy chương danh giá về nước... Lần đầu sau hàng chục năm khát khao, tối nay, 10/12, Việt Nam biến giấc mơ vàng của mình thành hiện thực.
Thắng 3-0, Việt Nam thỏa giấc mơ vàng với SEA games 30

Ông Park từng chia sẻ: "Người hâm mộ, Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ Việt Nam đều có thể tự hào vì những gì toàn đội làm được tại giải lần này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắn tin động viên, ủng hộ đội...Tôi nhận được rất nhiều tình yêu của cổ động viên Việt Nam. Tôi có trách nhiệm phải thắng trận này, giành Huy chương vàng”.

Khán đài vang vọng lời hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Trong nước, hàng triệu triệu con tim cũng ngân khải hoàn ca...

Sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫy lá cờ đỏ sao vàng, ôm hôn từng thành viên BHL ĐT U22 Việt Nam. Ông được đồng nghiệp và các học trò tung đỡ trên không trong hạnh phúc vô bờ.

Người hùng của trận đấu, Đoàn Văn Hậu xuất sắc ghi bàn thắng thứ 2, nâng tỷ số lên 3-0, định vị chắn chắn vị trí số 1 của bóng đá nam U22 Việt Nam tại SEA games 30 vào phút 73. Hàng chục nghìn người hâm mộ tung cờ đỏ sao vàng nhảy múa ăn mừng...

Phút 81, Indonesia gây nguy hiểm nhưng thủ thành Văn Toản và cầu thủ mới vào sân đã dũng mãnh cản phá.

Trước đó, HLV Park bị truất quyền thi đấu bởi phản ứng thái quá với quyết định của trọng tài. Ông bức xúc lên khán đài. Tuy nhiên, người hâm mộ không quá lo lắng, bởi thời điểm này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có thể yên tâm với những gì mà học trò của ông thể hiện và đạt được.

Phút 59, Đỗ Hùng Dũng ghi bàn thắng thứ 2 cho ĐT Việt Nam

Indonesia thực sự khó có nổi bàn danh dự trước đội hình vô địch của các chiến binh sao vàng.

Hiệp 2 diễn ra, lợi thế nghiêng về U22 Việt Nam, với bàn thắng mở tỷ số của Đoàn Văn Hậu.

Sau 40 phút thi đấu căng thẳng, đón bóng từ cú phạt góc của đồng đội, Đoàn Văn Hậu mưu trí, tận dựng ưu thế thể hình đánh đầu tung bóng cuộn lưới Indonesia, mở bàn thắng thứ nhất cho U22 Việt Nam.

ĐT Việt Nam ra sân trong màu áo trắng. Tiến Linh, Đức Chinh đá chính. Tình thế ban đầu diễn ra như trận bán kết, đội bạn mạnh dạn tấn công nhưng không khiến các chiến binh sao vàng nao núng. 

Hai bên đều uyển chuyển về đấu pháp. Phút 15, Đức Chinh lại gảy chân, suýt mở tỷ số.

Indonesia "nhập cuộc" với tinh thần khá hưng phấn, nhều lần gây sức ép với thủ thành Văn Toản. Trong 8 phút đầu, Indonesia đã hưởng 2 cú phạt góc nhưng không qua được hàng rào các cầu thủ áo trắng.

Hàng thủ U22 Việt Nam thi đấu rất tập trung, chắc chắn.

Đội hình xuất phát

Việt Nam (3-4-3): Văn Toản - Tấn Sinh, Thành Chung, Đức Chiến - Tấn Tài, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Hậu - Trọng Hoàng, Tiến Linh, Đức Chinh.

Indonesia (4-3-3): Nadeo - Asnawi, Andy Setyo, Bagas, Firza - Evan Dimas, Zulfiandi, Sani Rizki - Witan, Osvaldo, Saddil.

Điều khiển trận đấu là trọng tài người Ả-rập Xê-út - Majed Alshamrani. 

Trọng tài Alshamrani mới 30 tuổi và ông mới trở thành trọng tài FIFA từ năm nay, 2019. Hai trọng tài biên là ông Yasir Alsultan (Ả-rập Xê-út) và Dutta Sumanta (Ấn Độ).

Đọc thêm