Tháng 7, nhớ chuyến xe của ông Đoàn Ngọc Hải chở hài cốt liệt sĩ về với quê hương

(PLVN) - Là người từng nếm trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống, hiểu thấu nỗi vất vả của những mảnh đời éo le, ông Đoàn Ngọc Hải luôn tâm niệm phải dốc lòng giúp đời, giúp người bằng những hoạt động thiện nguyện.
Chuyến xe chở hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi về An Giang

Ông Đoàn Ngọc Hải (sinh năm1969 tại Thanh Trì, Hà Nội), ông đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo và các đối tượng khó khăn khác trong xã hội.

Với dáng người thấp nhỏ, đôi mắt luôn trìu mến, dù trải qua nhiều phong sương nhưng trên khuôn mặt người đàn ông vẫn toát lên nụ cười rạng rỡ. Niềm vui và hạnh phúc nhất với ông Hải chính là việc giúp đỡ được nhiều người. Ông cho rằng, thiện nguyện là một truyền thống văn hóa đẹp của dân tộc, nó giúp cho con người có thêm tinh thần sống vui vẻ, tích cực và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống.

Từ năm 2013, ông Đoàn Ngọc Hải đã vận động cộng đồng tham gia các hoạt động tình nguyện ý nghĩa như: Chuyến đi giúp đỡ trẻ em khuyết tật tại Philippines năm 2013; Chuyến đi giúp đỡ người nghèo tại Campuchia năm 2014; Chuyến đi giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2016; Các chuyến đi giúp đỡ bà con miền núi Tây Bắc...Những chuyến đi đã góp phần giúp đỡ nhiều người nghèo, trẻ em khuyết tật và người dân vùng sâu, vùng xa.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng chuyến đi thiện nguyện giúp đỡ trẻ em vùng cao

Ngoài ra, ông Đoàn Ngọc Hải còn tổ chức nhiều chuyến xe tình nguyện để giúp đỡ các đối tượng khó khăn, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp như lũ lụt, hạn hán hay đại dịch COVID-19.

Bên cạnh những chuyến đi thiện nguyện đến các vùng khó khăn để giúp đỡ người dân, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã thực hiện nhiều chuyến xe chở hài cốt liệt sĩ về với quê hương. Chuyến xe để lại trong ông nhiều cảm xúc trân quý nhất đó là chuyến xe vào ngày 27/7/2019. Đây là chuyến xe chở các hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi về An Giang.

“Cứ mỗi tháng 7 về trong thâm tâm tôi lại đau đáu vì những phần mộ liệt sĩ, những hài cốt tha phương chưa tìm được quê hương, trở về với gia đình” – ông Hải chia sẻ.

Với ý nghĩ đó và với quyết tâm đưa những liệt sĩ, những người con của An Giang trở về với quê hương, ông Hải đã cùng nhiều tình nguyện viên đến Quảng Nam, Quảng Ngãi và Nghệ An tìm lại những phần mộ của các liệt sĩ có quê hương tại An Giang để đưa các anh trở về với đất mẹ.

Ngày 27/7/2019, đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ, chuyến xe chở hài cốt các liệt sĩ được ông Đoàn Ngọc Hải kết hợp với nhiều tình nguyện viên và có sự hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng quân đội đã lên đường về An Giang. Chuyến xe đã đi qua nhiều tỉnh thành và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Điều xúc động nhất là khi chuyến xe đi qua các địa phương, hàng nghìn người dân đã đứng dọc đường chào đón và dâng hoa thắp nến để tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước.

Ông Đoàn Ngọc Hải kể lại: “Khi tự tay mình đặt những bộ hài cốt vào linh cữu, tôi đã rưng rưng nước mắt, nhưng khi nhìn thấy hàng trăm người đứng bên đường cùng thắp nến, trong lòng tôi có một cảm giác khó tả, vừa đau thương vừa vui sướng tràn ngập”.

Chuyến xe không chỉ giúp những người lính trở về quê nhà mà còn góp phần tôn vinh các anh hùng liệt sĩ. Qua đó, đề cao tinh thần đoàn kết, yêu nước và trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam đối với quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Không chỉ dành thời gian, công sức và tài chính, ông Đoàn Ngọc Hải còn dành hết tâm huyết, tình cảm của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt thiện nguyện của ông không chỉ giúp đỡ vật chất mà còn giúp đỡ tinh thần, giúp nhiều người có thêm niềm tin, hy vọng và sự khích lệ trong cuộc sống.

Ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ: “Việc thực hiện hoạt động thiện nguyện phải xuất phát từ tâm, tôi rất hạnh phúc vì đã giúp đỡ được những người khác. Hy vọng mọi người hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh, đoàn kết, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau cùng ấm no, hạnh phúc”.

Ngoài hoạt động từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải còn là một nhà văn và đã xuất bản nhiều tác phẩm văn học. Những tác phẩm của ông thường mang thông điệp về tình người, tình đồng hành và sự sẻ chia trong cộng đồng. Với sự chính trực và lòng thiện tâm những hoạt động vì cộng đồng của ông luôn được người dân ủng hộ, dõi bước.

Ông Đoàn Ngọc Hải được bạn bè yêu mến tặng bức tranh vẽ ông cùng trẻ em vùng cao

Trong những năm qua, ông vẫn âm thầm góp sức cùng cộng đồng tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Mới đây nhất, bức tranh một người bạn vẽ ông cùng các trẻ em vùng cao cũng đã được ông Hải tổ chức bán đấu giá được 1 tỷ đồng và cho số tiền này vào quỹ từ thiện để tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm