Thành phố ra sức chấn chỉnh, chủ tịch thị trấn vẫn xây nhà trái phép

Tòa nhà cao 5 tầng của Chủ tịch UBND thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội) Nguyễn Đức Quang mọc lên ung dung bên mặt đường 79, khu 6, thị trấn Trạm Trôi khiến cho nhiều người dân trong vùng vô cùng bức xúc.

Tòa nhà cao 5 tầng của Chủ tịch UBND thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội) Nguyễn Đức Quang mọc lên ung dung bên mặt đường 79, khu 6, thị trấn Trạm Trôi khiến cho nhiều người dân trong vùng vô cùng bức xúc.

Nhà ông Quang - Chủ tịch thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức) mọc ngang nhiên trên đất công

Họ bức xúc vì ông Quang xây nhà trên đất công, chưa có sổ đỏ, chưa được cấp phép xây dựng, và mảnh đất có dấu hiệu mua bán bất minh… Nhưng, vì là nhà của ông chủ tịch nên chính quyền sở tại dường như “mũ ni che tai”, chẳng hề thấy đưa ra biện pháp xử lý gì. Sự việc này đáng tiếc lại diễn ra đúng trong lúc UBND Tp. Hà Nội đang ra sức chấn chỉnh vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thủ đô.

Theo nhiều người dân ở thị trấn cho biết, nhà ông Quang được xây dựng từ tháng 9/2011 và đến nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện với diện tích mặt bằng 119,5m2. Theo quan sát của chúng tôi thì ngôi nhà xây rất hoành tráng, kiên cố, rất thuận tiện cho việc sinh hoạt, giao dịch khi bám mặt đường 32.

Tài liệu của chúng tôi cho thấy, mảnh đất ông Quang đang xây nhà là do ông mua lại của bà Đỗ Thị Đức trước đó. Theo hồ sơ địa chính lưu giữ tại UBND thị trấn Trạm Trôi, thửa đất nêu trên có số thửa 380, tờ bản đồ số 04. Nhưng “mờ ám” là ở chỗ, đây là đất dịch vụ của Hợp tác xã Giang Xá cho bà Đỗ thị Đức thuê với thời hạn 15 năm  theo một hợp đồng kinh tế lập từ năm 1992.

Ngày 26/10/1993 bà Đức đã chuyển nhượng một phần thửa đất này cho ông Quang, sau đó, đến ngày 26/11/1996 lại chuyển nhượng nốt phần đất còn lại cho ông chủ tịch, với tổng diện tích là 119,5m2. Ông Quang sử dụng đất từ đó đến nay.

Như vậy, cả bà Đức và ông Quang đã mua bán đất đang thuộc sở hữu của nhà nước. Bà Đức bán thứ không phải của bà và ông Quang, khó có thể nói là mua mà không biết nguồn gốc đất. Rõ ràng, đây là một giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thực sự  với cương vị của mình, ông Quang phải biết rất rõ việc  xây dựng trên đất không có “sổ đỏ”, nói thẳng ra là đất công là không được phép. Vì vậy, ông đã nhiều lần tới Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức xin cấp phép xây dựng nhưng đã bị từ chối, với yêu cầu hoàn chỉnh thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai. 

Khi được hỏi lý do vì sao  không cấp phép xây dựng cho ông Quang? – một cán bộ có trách nhiệm của Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức cho biết: “Phòng chưa nhận được một giấy tờ pháp lý nào chứng minh thửa đất nêu trên của ông Quang là đất ở, hoặc ý kiến của UBND huyện Hoài Đức thẩm tra xác nhận của UBND thị trấn Trạm Trôi, do vậy việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho ông Quang tại thửa đất nêu trên là chưa có cơ sở để giải quyết”.

Thế nhưng, dù không có giấy phép xây dựng mà tòa nhà đến nay vẫn mọc lên đến tầng năm. Câu hỏi đặt ra là, tại sao một hành động ngang nhiên xây dựng trái phép diễn ra hàng tháng trời như vậy mà các cơ quan có trách nhiêm lại không hề có biện pháp gì? Có hay không  sự tiếp tay của các cơ quan chức năng huyện Hoài Đức để  ông Quang xây nhà trái phép?

Sau các đợt thanh, kiểm tra tại các quận nội thành, với những vụ việc gây ồn ào như 55 Bà Triệu, đã đến lúc Hà Nội cần mở rộng hơn nữa bán kinh xử lý vi phạm trật tư xây dựng, mà trong đó, tòa nhà của ông chủ tịch UBND thị trấn Trạm Trôi thiết nghĩ có thể được coi như một “vụ điểm”.

Trường Lưu

Đọc thêm