Ông lão 60 công khai ngoại tình, vợ điên đảo tìm luật sư giữ chồng

(PLO) - Năm lần bảy lượt đi gọi chồng về từ nhà "tình địch", người đãn bà đã gần lục tuần nước mắt ngắn dài nhờ pháp luật ra tay.
Người phụ nữ khổ tâm bởi chồng ngoại tình công khai
Người phụ nữ khổ tâm bởi chồng ngoại tình công khai
Lận đận tình duyên
Người phụ nữ ấy đã đánh mất cuộc đời mình khi tuổi đời còn rất trẻ.  Tình yêu tưởng đã chết, ai ngờ năm gần 30 tuổi, người phụ nữ 2 con phải lòng phạm nhân Lê Văn Tín (SN 1953, quê Long Thành, Đồng Nai). Suốt thời gian này, bà nhận không biết bao lá thư tỏ tình của phạm nhân trong trại. “Được thả về, ông ấy tìm về tận nhà tôi nói chuyện cưới xin. Tính tình ông ấy thật thà nên tôi mới chấp nhận, ai ngờ…”, bà nhớ lại. 
Dù ông Tín cũng từng sống cảnh vợ chồng cùng cô gái cặp bồ, có tới 3 mặt con. Nhưng người phụ nữ từng trải qua đời chồng ngoài hôn thú nên khao khát tìm được người đàn ông thương yêu mình thật lòng. Đám cưới được tổ chức đàng hoàng vào năm 1988 với sự chứng kiến gia đình đôi bên. 
Vợ chồng sinh sống bao năm, bà 3 lần mang thai nhưng không may mắn đều bị sẩy. Suốt thời gian sống chung, vợ chồng hết mực thương yêu lẫn nhau, không hề xảy ra mâu thuẫn gay gắt nào. Ngày ngày bà buôn bán ngoài chợ còn chồng phụ giúp giao hàng, thi thoảng ai kêu gì làm đó. 
Cuộc hôn nhân “rổ rá cạp lại” bắt đầu rạn vỡ khi bà Thanh phát hiện tiền hàng thường xuyên bị “rút ruột” vài tờ trong khi cửa buồng vẫn khoá kĩ. Được cô bạn báo tin thường xuyên thấy ông Tín ra khu vực tập trung dân nghiện ngập dạo chơi, bà lén theo dõi và bắt quả tang chồng đang chích ma tuý.
Những lá đơn chồng tỏ tình trong thời gian ở tù được bà Thanh cất giữ cẩn thận
 Những lá đơn chồng tỏ tình trong thời gian ở tù được bà Thanh cất giữ cẩn thận
Về nhà, ông Tín hết lời năn nỉ vợ, hứa từ bỏ ma tuý làm lại từ đầu. Người vợ mủi lòng bỏ qua. Ở nhà vài tháng, ông Tín bảo đi về Đồng Nai làm rẫy, vài tháng về thăm nhà một lần. Khoảng giữa năm 1995, bà Thanh không thấy chồng về thăm như thường lệ, gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng cũng không ai biết tung tích ông Tín đâu. Vài ngày sau, bà choáng váng nhận thông báo chồng đang bị tạm giam ở Thủ Đức do buôn bán ma tuý. Bà thêm phen khốn khổ từ đây.  
Ngoại tình nhưng vợ đến gọi lại… ngoan ngoãn theo về
Bà Thanh trải lòng, dẫu biết chồng sai trái nhưng thâm tâm vẫn thương yêu chồng. Bà chấp nhận tha thứ, đều đặn ra thăm nuôi trong thời gian chồng thụ án 7 năm tù ở Bình Thuận. “Năm 2000 ông ấy được thả về trước thời hạn. Ở nhà được thời gian, ổng bảo lên Long Thành trông rẫy thuê cho cháu. Thời gian này, tôi phát hiện chồng có tình cảm với người làm mướn cùng tên là Lương Thị Bích (khoảng 50 tuổi) có biệt danh “Năm cô đơn”. Khi bị gia đình phát hiện và lên án, ổng cùng tình nhân bỏ về quê nười phụ nữ này sống chung”, bà Thanh tố cáo.
Bản thân người phụ nữ bị phản bội cũng không thể lí giải vì sao lại rộng lượng với chồng trăng hoa như thế. Bà lặn lội về tận nhà tình địch ở xã Hoà Hiệp (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với hy vọng thuyết phục chồng quay về. 
Lạ rằng người chồng ngoại tình không hề chối cãi hay mắng chửi mà ngoan ngoãn theo vợ về nhà. Nhưng ở nhà vài bữa, ông lại kiếm cơ gây sự, bỏ xuống Bà Rịa - Vũng Tàu ở cùng tình nhân. Ngày 17/4/2014, bà Thanh đến Công an xã Hoà Hiệp trình báo, đồng thời yêu cầu chính quyền sở tại can thiệp xử phạt hành chính chồng mình. 
Theo lời bà Thanh, công an xã dẫn mình vào nhà tình địch. Y hệt trước đó, ông Tín không nói lời nào, lủi thủi theo vợ về nhà mặc tình nhân van khóc níu kéo. “Lần này ổng ở nhà lâu nhất, tới cuối tháng 8 vừa rồi mới gây sự, ép tôi đưa tiền, xe máy đi chơi. Tôi không đưa liền bị ổng đánh đập, bóp cổ. Ổng bỏ đi từ đó đến nay”, bà ấm ức.
Người phụ nữ bị chồng phản bội tình cảm khẳng định nếu bây giờ xuống nhà tình địch, chồng nhất định theo về nhưng sẽ lặp lại điệp khúc “đi đi về về”. Bản thân bà không chấp nhận kiếp chung chồng như thế. 
Bà thổ lộ: “Cả hai đều đã lớn tuổi, chung sống với nhau ần 30 năm rồi. Ông ấy bị dụ dỗ phải chịu cảnh khổ thân, 60 tuổi vẫn phải còng lưng xịt cỏ, cuốc đất thuê. Phận làm vợ dù sao tôi cũng thấy xót lòng”.
 Bà Thanh kể tiếp, lúc chồng về, có hỏi lí do thì ông Tín ngây ngô đáp: “Ở dưới đó tôi được chiều vô đối, thích uống rượu bao nhiêu, uống lúc nào cũng được”. Được biết người đàn ông này nghiện rượu nặng, hằng ngày bà phải khống chế không cho uống nhiều. 
Đơn đề nghị xử phạt hành chính chồng ngoại tình của bà Thanh
 Đơn đề nghị xử phạt hành chính chồng ngoại tình của bà Thanh
Tuy nhiên lý do sâu xa khiến bà Thanh dằn vặt lương tâm, luôn cố gắng níu giữ mái ấm gia đình chính bởi lời trăng trối bố mẹ chồng, bà nói: “Bố mẹ, anh chị phía nhà chồng đều đã hết cách thuyết phục, ai nấy đều nhờ tôi tha thứ, đưa ổng quay về. Mẹ chồng tôi trước lúc qua đời cũng căn dặn tôi tha thứ cho chồng”. Dẫu vậy không ít lần bà Thanh muốn buông xuôi, nói thẳng với chồng làm đơn ly hôn nhưng ông Tín nhất quyết không chịu, hứa thay đổi rồi chứng nào tật ấy. 
Đã thế, bà Thanh còn thường xuyên bị tình địch gọi điện thách thức: “Bọn tao ở với nhau đây, đố mày làm gì được, chấp mày báo công an đó”. Bức xúc, bà tự tìm luật sư tư vấn, làm đơn đề nghị chính quyền nơi tình địch sống xử phạt hành vi ngoại tình. 
Bà cho rằng sở dĩ chồng và tình địch ngang nhiên công khai tình cảm ngoài luồng bởi địa phương làm ngơ. Bà bày tỏ nguyện vọng chính quyền can thiệp, sau đó thành hay không, cũn sẽ không ân hận ì nữa. “Ông ấy về gặp mặt hai gia đình nói chuyện phải trái, sau đó muốn ly hôn, sống với ai thì sống. Nếu ông ấy chấp nhận thay đổi, tôi sẵn sàng tha thứ”, bà nói. 
Tuy nói vậy nhưng từ thâm tâm người phụ nữ này, dễ thấy rõ bà không muốn phải ra toà ly hôn ở tuổi xế chiều. Bà muốn níu giữ mái ấm gia đình nhưng bất lực: “Nhiều lần tôi nghĩ mà thấy ức, muốn uống thuốc tự vẫn. Hôm qua tôi chuẩn bị thuốc sâu nhưng may mắn được bạn giật lấy vứt đi”.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 110/2013 của Chính phủ ngày 24/9/2013 về xử phạt hành chính trong hôn nhân và gia đình, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;  Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. 

Đọc thêm