Thiếu sân chơi cho trẻ - câu chuyện cũ nhưng vẫn nóng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau giờ học ở trường, các em thiếu nhi mong muốn được vui chơi, giải trí tại các sân chơi mang tính lành mạnh, bổ ích. Tuy nhiên, có một thực trạng đáng buồn là sân chơi miễn phí cho trẻ em tại TP Huế tuy được đầu tư nhiều hơn những năm trước, nhưng vẫn thiếu.
Trẻ em tập trung ra Cầu Bán Nguyệt để tắm và vui chơi.
Trẻ em tập trung ra Cầu Bán Nguyệt để tắm và vui chơi.

Vừa kết thúc tiết học buổi chiều, nhóm học sinh nam của trường THCS Nguyễn Chí Diểu (đường Đống Đa, TP Huế) nhanh chóng chạy thẳng ra Cầu Bán Nguyệt, bên sông Hương, để nghịch nước. Dù ngay phía trên cầu có bảng cảnh báo nguy hiểm nhưng các em vẫn vô tư chơi ném bóng dưới nước dù nhiều em trong số đó không có áo phao hay bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào.

Em Huy, 13 tuổi chia sẻ: “Dù biết hơi nguy hiểm nhưng đây là nơi miễn phí cho tụi em bơi, tụi em cũng cố gắng cẩn thận, ai có tiền thì thuê cái áo phao còn ai không có áo phao thì tự biết chơi ở gần bờ hơn”.

Bên cạnh việc không đảm bảo an toàn, trên mặt sông trôi dạt nhiều bao ni lông, vụn xốp không đảm bảo vệ sinh. Vào mỗi buổi chiều có rất đông trẻ nhỏ đến bơi lội, bất chấp những cảnh báo về tai nạn sông nước. Việc làm này tiềm ẩn nguy cơ cao về đuối nước, đặc biệt đối với trẻ em khi không có sự giám sát của người lớn.

Tại những khu dân cư cũ, việc thiếu khu vui chơi lại càng trầm trọng hơn. Khi đá bóng, cầu lông, đá cầu…, các em phải chơi tại vỉa hè hoặc tận dụng các mặt đường, lòng đường nơi xe cộ ít qua lại.

Với những hộ dân cư ở trong hẻm, lòng đường trở thành “khu vui chơi” của trẻ em.

Với những hộ dân cư ở trong hẻm, lòng đường trở thành “khu vui chơi” của trẻ em.

Chị Nguyễn Thị Huế, 45 tuổi, ngụ tại phường Phú Cát, TP Huế, bộc bạch: “Mỗi lần con ra đường chơi tôi cũng rất lo lắng, sợ xe cộ qua lại gây nguy hiểm cho con. Nhưng cũng không thể bắt con ở nhà và xem ti vi hoài được, việc này ảnh hưởng nhiều đến mắt và tâm lý của các con. Tôi cũng chỉ có thể thỉnh thoảng theo dõi con và nhắc nhở con cẩn thận quan sát xe qua lại”.

Chị Lê Thị Thúy Hằng, ngụ phường Tây Lộc, TP Huế, giãi bày: “Thiếu chỗ chơi cho trẻ con quá, tôi chỉ biết cố gắng dẫn con đi đến các quán cà phê có khu vui chơi mini hoặc thi thoảng đến công viên Thương Bạc thuê xe xích lô, xe ô tô điện để con chơi... Nhưng đó chỉ là những cuối tuần rảnh rỗi, còn vào ngày thường, việc đưa các con đi chơi cũng khó vì công việc bận rộn”.

Thiếu sân chơi, các bé trai tìm bãi cỏ để chơi đá bóng.

Thiếu sân chơi, các bé trai tìm bãi cỏ để chơi đá bóng.

Dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè nhưng việc thiếu sân chơi cho trẻ đang ngày một "nóng" lên. Dù câu chuyện thiếu sân chơi cho trẻ em là một câu chuyện không mới, nhưng lại chẳng bao giờ cũ. Bởi, khi các em không được vui chơi, giải trí đúng lứa tuổi của mình, thì các em lại tìm đến những thú vui như Game online, tắm sông, hồ..., đi kèm với những hậu quả khôn lường. Để phát huy sự năng động, hoạt bát và giúp trí tuệ phát triển ở thiếu nhi, những sân chơi bổ ích luôn cần thiết, nhất là khi mùa hè sắp đến gần.

Đọc thêm