Thoát án “hiếp dâm” vẫn phải lãnh 45 tháng tù

(PLO) - TAND Hà Nội mới mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phùng Kim Anh (SN 1995, trú tại xóm Lọc, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội) kẻ đã giam lỏng nữ tiếp viên tên Thanh rồi cưỡng bức.
Bị cáo Kim Anh tại phiên tòa phúc thẩm.
Tại tòa, Kim Anh vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai ở phiên xử sơ thẩm và ở giai đoạn điều tra.
Do bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ, đúng pháp luật nên TAND TP Hà Nội đã quyết định giữ nguyên các quyết định tại bản án sơ thẩm. Cụ thể, Phùng Kim Anh bị xử phạt 39 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và 6 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.
Trước đó, ngày 18/3, TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xử phạt những bị cáo có liên quan đến vụ án này: Bùi Hữu Cường 60 tháng tù tội Cướp tài sản và 9 tháng tù tội Bắt giữ người trái pháp luật; Vinh 60 tháng tù tội Cướp tài sản và 6 tháng tù tội Bắt giữ người trái pháp luật; Phùng Phi Long 36 tháng tù tội Cướp tài sản và 3 tháng tù tội Bắt giữ người trái pháp luật; Trần Văn Chung 39 tháng tù tội Cướp tài sản và 6 tháng tù tội Bắt giữ  người trái pháp luật.
Theo bản án sơ thẩm, là quản lý nhân viên nữ để cung cấp cho các quán karaoke trên địa bàn khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội, Bùi Hữu Cường (SN 1989, quê Thanh Hóa) thuê phòng trọ ở đường Cầu Giấy cho nhân viên ở để tiện quản lý và điều họ đi làm. Được Cường bố trí ngồi với khách, mỗi tiếp viên phải nộp 50.000 đồng.
Trong số các nhân viên dưới "trướng" Cường có chị T. (SN 1990) còn nợ Cường 800.000 đồng. Cường còn đứng ra bảo lãnh để Phùng Phi Long (bạn của Cường) cho chị T. vay 2 triệu đồng.
Đến tháng 4/2014, biết chị T. làm mất lòng khách, Cường không để chị này tiếp tục làm việc và yêu cầu chị T. phải trả hết tiền. Nhiều lần giục trả nợ nhưng chị T. không nghe máy, cũng không nhắn tin lại và chị này đã tự ý bỏ tới làm tiếp viên cho một quán karaoke ở phố Hoàng Quốc Việt khiến Cường vô cùng tức tối, liên tục săn lùng.
Tối 1/5/2014, đối tượng phát hiện ra chỗ làm mới của nữ tiếp viên nên rủ thêm một đối tượng nữa cùng đến đòi nợ. Tại đây, Cường và tên đồng bọn đánh, rồi ép chị T. lên xe máy chở về phòng trọ ở phường Quan Hoa. Trên đường đi, 2 tên “đầu gấu” đã cướp chiếc điện thoại của nạn nhân.
Tại nhà trọ, cả hai chốt cửa phòng. Cường bắt chị T. quỳ xuống nền nhà, vừa chửi vừa dùng tay tát vào mặt, đá vào người, bắt chị T. phải trả nợ. Cường lấy dao gọt hoa quả dọa cắt bộ phận sinh dục nạn nhân, rồi quay ngược sống dao gõ vào ống chân chị T. Quá sợ hãi nên khi Long cùng 2 tên “đàn em” đến, chị T buộc phải viết giấy mượn xe máy của một đối tượng trong nhóm bảo kê, chăn dắt nữ tiếp viên quán karaoke này.
Khuya cùng ngày, Kim Anh buộc chị T. cùng hắn đến nhà nghỉ trên đường bờ sông Quan Hoa. Tại đây, gã trai đã giao cấu trái ý muốn với chị T. Chị T. chỉ được thả cho về khi bạn trai của chị này đến đón. 
Sau đó, chị T. đến công an phường trình báo sự việc bị cướp tài sản và hiếp dâm. Về nhóm tội phạm, sau khi gây án đã bỏ trốn. Đến tháng 7/2014, cả bọn lần lượt ra đầu thú và bị bắt giữ.
Do nạn nhân tự nguyện đề nghị cơ quan điều tra miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Kim Anh về hành vi hiếp dâm nên cơ quan điều tra đã quyết định đình chỉ điều tra bị can về tội danh này đối với anh ta. Gia đình Kim Anh cũng đã phải bồi thường cho chị T. 30 triệu đồng.

Đọc thêm