Thôn nữ “sát trai” khiến chồng vào tù, 13 tuổi đã 3 lần làm đám cưới

(PLO) - Vì tấm giấy khai sinh đề ngày 15/12/1994, cô gái Nguyễn Thị Châu Pha (ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã làm một đấng phu quân phải ngồi tù, một ông Việt kiều Mỹ hốt hoảng “bỏ của chạy lấy người”, chưa kể hai người khác suýt vướng vòng lao lý.

Căn nhà vắng lặng của mẹ con Châu Pha hiện giờ.
Căn nhà vắng lặng của mẹ con Châu Pha hiện giờ.
Nỗi buồn nàng Châu Pha
Ngày 25/9/2008, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Vũ Phương (SN 1986, Vân Khánh Đông, An Minh, Kiên Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em đối với vợ của mình là Nguyễn Thị Châu Pha. Thời điểm Phương cưới Châu Pha, cô gái này mới 13 tuổi. 
Năm 2007, Phương và Châu Pha quen nhau rồi nảy sinh tình cảm. Đầu năm 2008, bà Xuân – mẹ Châu Pha thấy hai đứa quá say đắm, sợ con “ễnh cái bụng” sẽ làm ê mặt gia đình lẫn họ hàng hai bên nên “nói nhỏ” với con gái sang đánh tiếng với nhà trai và được đồng ý. Khi lên phường đăng ký kết hôn, cán bộ tư pháp phát hiện Châu Pha chưa đủ tuổi nên không đồng ý làm giấy, đồng thời giải thích, khuyên can hai bên không nên cố tình làm trái sẽ bị xử phạt theo pháp luật.
Thế nhưng, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền địa phương, bà Xuân lại chủ động sang nhà trai giục cứ làm đám cưới, giấy tờ để sau cũng chưa muộn. Bà Xuân cũng cam đoan, nhỏ gái đã lớn “tồng ngồng” chỉ tại bà đi làm khai sinh trễ nên mới bị khó dễ như vậy. Ngày cưới được ấn định là ngày 31/3/2008. 
Sau ngày làm đám cưới, chàng “rể quý” bắt đầu “sinh hư” tối ngày tụ tập bàn bè choai choai ăn nhậu, quậy tưng nhà cửa. Đã thế, khi xỉn “quắc cần câu”, Phương còn la hét, chửi bới vợ. Cô vợ trẻ con cũng chẳng “khá khẩm” gì hơn, tối ngày ngồi tiệm net hết chat chit lại chơi game. 
Châu Pha và Vũ Phương.
Châu Pha và Vũ Phương. 
Một bữa, anh chồng đi nhậu về thấy vợ đang hăng say bật webcam (thiết bị thu hình máy tính) ngồi tám với trai lạ nên lôi xềnh xệch về nhà “tẩn” cho một trận. Giận thằng rể không biết “thương hoa nhường liễu”, bà Xuân làm đơn gửi công an tố con rể tội “hành hung” con gái bà. 
Khi cơ quan điều tra vào cuộc, họ phát hiện thêm con rể bà cưới vợ trẻ con nên bắt giam Phương. Ngày Phương lên xe bịt bùng, bà con lối xóm thương cảm chế tác: “Gọi tên nàng tên Châu Pha, đôi môi thơ ngây, thương anh vô tù...”.
Kỷ lục “sát trai”
Trước đó ngày 12/8/2006, bà Xuân từng tổ chức lễ đính hôn cho con gái và anh Nguyễn Văn T (24 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông, Rạch Giá). Nếu căn cứ theo giấy khai sinh, lúc này Châu Pha mới hơn 11 tuổi. Sắp tới ngày lên xe hoa, cô lại “đỏng đảnh” trả vòng vàng, nhẫn cưới nên đám cưới không thành.
Sau anh T, là Huỳnh Tấn Thành (cũng ngụ TP.Rạch Giá). Thành là đối tượng có “số má”, trên người vằn vện xăm rồng trổ phượng khiến ai nhìn cũng phải lắc đầu ái ngại. 
Khi T với Châu Pha còn “dùng dằng”, Thành đã chém T thương tích để “độc chiếm” người đẹp. Chưa kịp độc chiếm người đẹp, Thành phải đi tù vì tội cố ý gây thương tích. 
Đặc biệt, chỉ 3 tuần sau khi Phương bị bắt, Châu Pha đã có “mối mới”. Đó là ông Việt kiều Mỹ 63 tuổi mới về nước mà nàng quen qua mạng. Được nàng đồng ý, ông Việt kiều lập tức về Rạch Giá thuê khách sạn, gặp gỡ người tình nhí. Ông còn hào phóng mua tặng nàng một chiếc xe Attila “mới cóng” và đưa 1.000USD cho gia đình làm lễ vật ra mắt.
Sau những ngày “du hí” ở đảo ngọc Phú Quốc, tiệc thành hôn được dự định tổ chức vào cuối tháng 10/2008 tại một khách sạn hạng sang. Bất ngờ, đúng hôm làm lễ vu quy, Châu Pha đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không bằng lái nên bị lập biên bản giữ xe. Lúc này, bà mẹ vợ mới đưa giấy tờ cho chàng rể Việt kiều coi. Vừa liếc nhìn thấy ngày tháng năm sinh của bạn gái, ông Việt Kiều tái mét mặt, kêu xe ôm về thẳng khách sạn. Sau đó chàng rể Việt Kiều “biến mất” không một lời cáo biệt, báo hại nhà gái ngồi đợi dài cổ.
Về phần Phương sau ngày bị bắt, nhiều người thân và cả mẹ ruột Châu Pha cùng đứng ra làm chứng về việc nạn nhân đã hơn 13 tuổi. Theo đó, cha của Châu Pha là ông Nguyễn Công Uẩn bị bệnh mất ngày 11/10/1993 nên không thể có chuyện mãi đến năm 1994, Châu Pha mới “oe oe” chào đời được.
Cũng theo sự lý giải của gia đình, do lúc sinh con, bà Xuân quá khó khăn nên mãi tới cuối năm 1994 mới đi khai sinh. Bà lại thiếu hiểu biết nên lấy ngày đi khai sinh làm ngày sinh cho con.
Cho rằng những lập luận trên là có cơ sở. Nếu chỉ căn cứ vào giấy khai sinh của bị hại để buộc tội thì e rằng sẽ có thể làm oan sai. Chính vì vậy, Viện KSND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành trưng cầu giám định xương của cô dâu Châu Pha.
Kết quả cho thấy, tại thời điểm sống chung với Vũ Phương, cô đã 15 tuổi 5 tháng 15 ngày. Do đó, cơ quan tố tụng đã quyết định thay đổi tội danh đối với Phương thành “Giao cấu với trẻ em” thay vì tội “Hiếp dâm trẻ em” như quyết định khởi tố của cơ quan công an. Thế nên Phương bị tuyên phạt 3 năm tù cho tội “Giao cấu với trẻ em”.
Sau khi chấp hành xong án tù, Phương đã có gia đình mới và sinh được đứa con kháu khỉnh. Ngược lại sau ngày khiến chồng phải vào nhà giam bóc lịch, hai mẹ con Châu Pha vẫn tiếp tục công cuộc “kén chồng”. Nhờ nhan sắc trời phú cộng thêm giọng nói ngọt ngào, không ít người đã tìm đến cầu hôn. Trẻ có, già có, thậm chí cả những gã “xăm trổ” đầy mình cũng có. Thế nhưng, sau khi nghe tiểu sử của “bà xã tương lai” thì họ đều “chuồn thẳng”.
“Trong căn hẻm nhỏ nơi mẹ con Châu Pha sinh sống từng xảy ra nhiều cuộc ẩu đả mà nguyên nhân là do tranh giành người đẹp. Bỗng nhiên, sau một thời gian tấp nập, căn nhà trở nên im ắng. Hai mẹ con bà Xuân cũng “mất tiêu”, rất hiếm khi hàng xóm thấy hai mẹ con có mặt ở nhà. Nhiều người còn đồn thổi, cô gái nhan sắc một thời nay đã đi hành nghề “nhạy cảm”, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà ngủ rồi lại đi”, bà trưởng khu phố thở dài cho biết.
(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)./.

Đọc thêm