Thủ đoạn tàn bạo của IS

(PLO) -Cho dù gia nhập IS bằng bất cứ hình thức gì, những đứa trẻ đều “tiếp nhận” giáo dục, huấn luyện một cách hệ thống. Tất cả các chương trình giáo dục, huấn luyện đó đều nhằm tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan sâu sắc để biến trẻ em thành công cụ giết người của IS.
Thủ đoạn tàn bạo của IS
Ngày 22/11/2014, “Trung tâm Truyền thông Hayat” - cơ quan truyền thông chính của IS phát đi một đoạn băng về một căn cứ huấn luyện bí mật của IS thuộc lãnh thổ Kazakhstan, hình ảnh cho thấy, một nhóm trẻ em trên dưới 10 tuổi đang ngồi quỳ trước một chiếc xe bus. Tại căn cứ này, các phần tử cực đoan đang huấn luyện hàng chục trẻ em Kazakhstan.
Tẩy não và huấn luyện
Những đứa trẻ này đều mặc quân phục dã chiến thống nhất. Tất cả chúng đều trật tự theo dõi khoa mục huấn luyện được giảng dạy bởi các phần tử cực đoan, dòng tít bằng tiếng Anh chạy phía dưới cho biết, những đứa trẻ này dựa trên độ tuổi sẽ được phân theo các lớp khác nhau, dưới 15 tuổi sẽ được học ngôn ngữ A rập và giáo lý Hồi giáo cũng như các công việc nhà, từ 16 tuổi trở lên sẽ bắt đầu huấn luyện vũ khí, thời gian khoảng 25 ngày.
Trên thực tế, đa số trẻ em gia nhập IS được tiếp xúc với vũ khí ở độ tuổi còn rất nhỏ. Đoạn cuối của đoạn băng trên cho thấy, một bé trai giới thiệu các động tác tháo, lắp súng máy, lắp đạn và khai hỏa mục tiêu, các động tác đó hết sức thuần thục khiến người xem kinh hãi. Hình ảnh trên màn hình còn cho thấy, một nhóm trẻ em ở phía sau có độ tuổi bằng với những đứa trẻ đang nghe “bài giảng” thực hành huấn luyện chiến đấu với các khẩu súng bộ binh.
Trang mạng Syria Deeply cho biết, tại chiến trường Iraq và Syria, những đứa bé trai bị bắt cóc hay chủ động gia nhập IS sẽ được truyền dạy tư tưởng cực đoan và cách sử dụng súng, thậm chí còn được huấn luyện làm thế nào chặt đầu người với mô hình là các con búp bê phương Tây, nếu những đứa trẻ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt.
Ngoài huấn luyện với các loại vũ khí thông thường, đám trẻ còn bắt buộc phải luyện các bài tập thể lực, đặt bom ven đường cho đến sử dụng thuốc nổ phá hủy nhà cửa. Sau khi hoàn thành chương trình học giáo lý tôn giáo và huấn luyện quân sự, các bé trai sẽ làm lễ tuyên thệ trung thành với Thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al- Baghdadi và được đẩy ra chiến trường.
Tại thành phố Raqqa, nơi được IS coi là “Thủ đô” của mình, tất cả các thanh, thiếu niên bị cấm đến trường học tiếp thu nền giáo dục phổ thông mà chỉ được tiếp nhận tư tưởng cực đoan. Sau khi các bé trai bắt đầu được huấn luyện quân sự sẽ công khai “thị phạm” các buổi chặt đầu, coi đó như một “bài học bắt buộc”.
Chứng kiến cảnh các phần tử cực đoan bị thương, những đứa trẻ được dạy đó là hành động “hiến thân”, nếu bắt gặp một ai đó có thái độ, hành vi phỉ báng IS thì phải chủ động theo dõi, báo cáo cho tổ chức.
Một thiếu niên người Yazidi (nhóm cộng đồng thiểu số người Kurd theo đạo Yazidi ở Iraq) trốn thoát khỏi IS cho biết, khu vực Raqqa có một số trại huấn luyện trẻ em khét tiếng như: Trại Zarqawi, Trại Bin Laden và Trại al-Sharea...Theo cậu thiếu niên này, Trại al-Sharea tiếp nhận khoảng 250 - 300 thanh, thiếu niên dưới 16 tuổi được huấn luyện quân sự.
Nếu như chiến sự bùng phát tiêu hao nhiều sinh lực IS giống như ở Kobane (Syria), tốc độ huấn luyện tại các trại Huấn luyện trẻ em sẽ theo đó được đẩy nhanh, rất nhiều trẻ em vừa mới biết cầm súng cũng bị đẩy ra chiến trường.
Khi trở thành các chiến binh, mức độ tàn bạo của binh sỹ trẻ em cũng không thua kém các phần tử cực đoan thành niên khác. Theo tờ Daily Mail của Anh số ra ngày 13/1/2015, IS cho công bố một đoạn video dài 7 phút ghi lại cảnh hành quyết hai người bị nghi ngờ làm việc cho Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) tại sa mạc Syria, kẻ thực hiện vụ hành quyết là một đứa trẻ tự xưng tên là Abdullah, đến từ Kazakhstan mới chỉ khoảng 10 tuổi.
Trong số báo ra ngày 10/3/2015, tờ Daily Mail tiếp tục cho biết một thanh niên 19 tuổi của IS bị cáo buộc làm gián điệp cho Israen bị chặt đầu, công việc khủng khiếp này cũng do 1 đứa bé trai mới 10 tuổi thực hiện. Mới đây, ngày 4/7/2015, IS công bố đoạn video ghi lại cảnh các thanh thiếu niên xử tử 25 binh sĩ chính phủ Syria tại một di tích cổ ở thành phố Palmyra.
Trong video, các binh sĩ chính phủ, mặc quân phục màu xanh và nâu, bị bắn chết giữa một sân khấu cổ, phía trước lá cờ đen khổng lồ. Những kẻ hành quyết đều là trẻ em hoặc thiếu niên, chỉ từ 12 - 15 tuổi.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) lần đầu báo cáo về sự việc trên hôm 27/5, chưa đầy một tuần sau khi IS nắm quyền kiểm soát Palmyra. Khi đó, giám đốc phụ trách quản lý cổ vật Syria Mamoun Abdelkarim cho biết, ông sợ rằng đây là dấu hiệu cho thấy IS đang âm mưu thực hiện những vụ tàn sát đẫm máu và man rợ hơn tại Palmyra.
Từ khi chiếm đóng thành phố tới nay, IS đã tiến hành hơn 200 vụ hành quyết. Chúng cũng phá hủy nhiều di tích cổ có giá trị tại đây. IS còn thường xuyên lôi kéo và ép buộc những đứa trẻ tham gia nhiệm vụ đánh bom tự sát hay chiến đấu trên chiến trường hoặc trở thành lá chắn sống cho các tay súng cực đoan thuộc nhóm khủng bố này.
Tương lai đen tối
Đối hành vi tuyển mộ và lạm dụng số lượng lớn binh lính trẻ em của IS, theo một báo cáo của LHQ vào tháng 11/2014, gọi đó là tội ác chiến tranh trên quy mô lớn với “phương thức hệ thống có tổ chức”.
Việc sử dụng binh lính trẻ em đối với IS có tác động không thể coi nhẹ. Thứ nhất, IS coi trẻ em là công cụ tuyên truyền mạnh mẽ, qua đó thu hút lượng lớn thanh thiếu niên có nhận thức chưa đầy đủ tham gia tổ chức. Việc chiêu mộ binh sỹ trẻ em cũng là một bước quan trọng của kế hoạch phát triển lực lượng, gây thêm sự chú ý của bên ngoài.
Hai là, từ năm 2014 cho đến nay IS luôn hứng chịu các đợt không kích của “liên minh quốc tế”  làm cho tổn thất nhân lực rất nhiều. Để bảo đảm sức mạnh của mình những đứa trẻ vô gia cư là nạn nhân của của chiến tranh trở thành nguồn cung cấp binh lính dồi dào nhất của chúng. Ba là, trong chiến tranh loạn lạc, những đứa trẻ vô tội dễ bị khống chế hơn người lớn, sau khi được huấn luyện và “tẩy não” những đứa trẻ này sẽ bị đẩy ra chiến trường, việc này vừa tiết kiệm chi phí, bổ xung binh lực vừa làm suy giảm ý chí chiến đấu của đối phương vì phải chiến đấu với “đội quân trẻ con”.
Với dân thường tại các khu vực IS chiếm đóng, sự ảnh hưởng tư tưởng cực đoan tác động lên con em họ là một vấn đề khiến họ hết sức lo lắng; một người dân tại thành phố Fallujah của Iraq cho biết, đứa con trai mới 6 tuổi của anh trong một lần chơi với khẩu súng giả đã hét lên “ta là chiến binh IS”, một lần khác khi hai cha con anh đi qua khu vực kiểm soát của IS, đứa bé đột nhiên hô lớn “Chúng tôi yêu đất nước này!”, tên lính gác ở trạm kiểm soát hỏi đứa bé “đất nước nào?” đứa bé hồn nhiên trả lới “Nhà nước Hồi giáo!”...
Sau sự việc đó người cha quyết định đưa cả gia đình mình chuyển đến tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq, nơi nằm trong quyền kiểm soát của người Kurd. “Ai sẽ bảo đảm cho sự an toàn của những đứa trẻ này? Đây là cuộc chiến tranh không có liên quan đến chúng, hiện tại đã phá hủy hoàn toàn tuổi thơ của chúng.” - Một góa phụ quê ở thủ phủ Ramadi, tỉnh Anbar, Iraq bật khóc nói. Sau khi chồng cô đã bị các phần tử cực đoan IS đánh chết, góa phụ này đã buộc phải rời bỏ quê hương đem theo đứa con trai mới 5 tuổi của mình đến vùng ngoại ô Thủ đô Baghdad (Iraq) sinh sống.
Cố vấn Tổ chức từ thiện phi Chính phủ Cứu giúp trẻ em (Save the children) khu vực Trung Đông, bà Buswell nói: “Sẽ là không nói quá, rất có thể cả một thế hệ trẻ em sẽ rơi vào tình trạng tổn thương tinh thần”. “Tôi đã gặp những em bé hàng mấy tháng trời không hề nói lời nào, bởi tận mắt chúng đã chứng kiến nhiều sự việc đáng sợ, những đứa trẻ vượt qua được biên giới đến các trại tỵ nạn đã là rất may mắn”.
 Bà Buswell cho biết thêm, những đứa trẻ có thời gian dài sống trong môi trường bạo lực cực đoan, tính cách, tâm sinh lý của chúng sẽ xuất hiện vết hằn, biến chúng ngày càng trở nên lạnh lùng, cục cằn, thiếu niềm tin, ưa bạo lực; đặc biệt là đối với những em đã bị IS huấn luyện quân sự và “tẩy não”, thường xuyên chứng kiến các hành động chém, giết thì rất khó hòa nhập với cuộc sống bình thường và hoàn toàn đánh mất tương lai.

Đọc thêm