Thương binh nặng có nguy cơ mất đất vì kháng nghị

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế thì bất ngờ nhận được Quyết định kháng nghị của VKSNDTC đề nghị tạm dừng việc thi hành án. Điều này khiến cho con đường đi tìm công lý của một thương binh nặng chưa biết đến ngày nào có hồi kết.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế thì bất ngờ nhận được Quyết định kháng nghị của VKSNDTC đề nghị tạm dừng việc thi hành án. Điều này khiến cho con đường đi tìm công lý của một thương binh nặng chưa biết đến ngày nào có hồi kết.

Ông Ngọ đang trình bày với phóng viên
Ông Ngọ đang trình bày với phóng viên

Theo đơn trình bày của ông Trần Văn Ngọ (SN 1954, trú tại thôn Đống Vũ, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), nguồn gốc diện tích 70 m2 đất tại địa chỉ trên ông Ngọ được bố đẻ là cụ Trần Văn Đồng (đã mất) để lại. Sau đó, ông Ngọ đã xây nhà và ở liên tục từ năm 1995- 1999. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên ông Ngọ đưa cả gia đình vào miền Nam sinh sống và giao chìa khóa nhà cho ông Trần Huy Nho (là em con ông chú) trông nhà hộ.

Một thời gian sau, ông Trần Văn Ngão (anh trai ông Ngọ) đến gặp ông Nho mượn chìa khóa cho con trai mở cửa hàng mộc và sử dụng đến nay. Tháng 5/2011, ông Ngọ trở về quê, thấy diện tích nhà, đất của mình bị gia đình anh trai chiếm hữu nên đã đòi lại quyền sở hữu chính đáng của mình. Tuy nhiên, gia đình ông Ngão không chấp thuận nên ông Ngọ đã khởi kiện ra TAND huyện Ứng Hòa đòi lại quyền sử dụng 70 m2 đất và nhà đang bị gia đình anh trai chiếm giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/6/2012, sau khi nghe các bên liên quan trình bày quan điểm cũng như xem xét toàn diện các chứng cứ có trong hồ sơ, TAND huyện Ứng Hòa chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của ông Ngọ. Theo đó, ông Ngọ được quyền sở hữu diện tích 70m2 đất thổ cư tại địa chỉ trên cùng toàn bộ tài sản có trên đất. Ông Ngão không đồng tình và kháng cáo.

Ngày 13/12/2012, TAND TP. Hà Nội đã tiến hành mở phiên toà phúc thẩm và giữ nguyên phán quyết của TAND huyện Ứng Hòa. Sau khi Bản án có hiệu lực pháp luật, ngày 15/1/2013, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Ứng Hòa đã ban hành Quyết định THA số 17/QĐ-CCTHA và Quyết định THA số 18/QĐ-CCTHA ngày 17/1/2013 nhằm thực thi bản án của tòa. Thế nhưng, trong quá trình Chi cục THA huyện Ứng Hòa đang triển khai các biện pháp cưỡng chế để giao tài sản cho người được thi hành án thì bất ngờ nhận được Bản kháng nghị số 18/QĐ/KNGĐT-V5 của VKSNDTC về việc tạm đình chỉ THA để chờ Quyết định giám đốc thẩm của TANDTC.

Trước Kháng nghị của VKSNDTC, ông Ngọ tỏ ra rất bất bình và cho rằng bản kháng nghị đã không xem xét đúng bản chất của vụ án khiến quyền lợi chính đáng của gia đình ông bị xâm hại nghiêm trọng. Theo đó, việc thửa đất trên được ông Ngão mượn sử dụng được nhiều thành viên trong dòng tộc biết . “Hiện tại, tôi tuổi đã cao, lại là thương binh hạng 4/4 nên sức khỏe rất yếu nay vụ án lại bị kéo dài, chưa biết đến ngày nào mới giải quyết dứt điểm. Không biết tôi có còn đủ sức khỏe để theo đuổi vụ kiện này không nữa. Tôi mong các ngành chức năng xem xét toàn diện các chứng cứ, giải quyết nhanh, dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của gia đình tôi”.

Theo các luật sư, tình trạng tùy tiện và lạm dụng kháng nghị  giám đốc thẩm khi giải quyết án dân sự, nhiều lúc đã đẩy cơ quan chức năng và người dân vào thế dở khóc , dở mếu và vô hình chung biến giám đốc thẩm thành cấp xét xử thứ ba, trong chừng mực nhất định, vô hiệu hóa vai trò của các cấp tòa và tạo ra nhiều tiêu cực.

PV

Đọc thêm