Tìm xác nạn nhân thẩm mỹ viện dưới... cống?

(PLO) - Theo ông Phạm Hữu Quang cậu của nạn nhân cho biết "Đúng 0h ngày 24/11 gia đình chúng tôi đã tìm kiếm thi thể cháu tôi tại các cống thoát nước ở quận Hai Bà Trưng theo lời nhà ngoại cảm nhưng không thấy".
Bàn thờ gia đình nạn nhân lập trong quá trình tìm kiếm
Bàn thờ gia đình nạn nhân lập trong quá trình tìm kiếm

Ông Quang cho biết thêm: "Hôm 22/11 có một nhà ngoại cảm từ Yên Bái xuống và nhận định xác cháu tôi đang nằm dưới cống ở khu vực Hai Bà Trưng, và phải đúng 0h ngày 24/11 mới được tìm kiếm. Vì thế mà gia đình đã tìm kiếm như lời nhà ngoại cảm quanh khu vực Thẩm mỹ viện Cát Tường nhưng không thấy".

Dù chỉ một tia hy vọng gia đình nạn nhân vẫn mong sớm được tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác xuống sông Hồng phi tang, đến nay hơn một tháng vẫn chưa tìm thấy. 

Vì thế gia đình nạn nhân đã nghe lời nhà ngoại cảm, chuẩn bị cuốc, xẻng, huy động 9 người thân trong gia đình, để tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền tại các cống gần Thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45, Giải Phóng, Hà Nội) như lời nhà ngoại cảm dự đoán. Song cả đêm gia đình nạn nhân tìm kiếm mệt mỏi, thi thể chị Huyền vẫn bặt vô âm tín. 

Sáng 25/11 trao đổi với PLVN, ông Quang cũng cho biết thêm: "Có tin đồn cho rằng vợ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường sợ gia đình chúng tôi trả thù nên lẫn tránh. Điều này là không có, vì chúng tôi đang đau xót, lo lắng tìm kiếm thi thể cháu tôi trong suốt hơn 1 tháng qua, còn việc xử lý thế nào thì điều đó phụ thuộc vào cơ quan chức năng".

Đọc thêm