Tin nhắn gửi con dâu, hé lộ nguyên nhân bố chồng ôm mìn tự tử

(PLO) - Trong tin nhắn gửi con dâu vừa sinh, người đàn ông kích mìn cho nổ nhà đã hé lộ nguyên nhân ôm mìn vào buồng con dâu để kích nổ.
Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.
Thảm kịch trong ngôi nhà bất hòa
Khoảng 19h ngày 26/4, một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Đào Viết Hùng (SN 1967, ngụ thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Hàng xóm chạy tới nơi đã thấy cảnh tượng đổ nát, đồ đạc trong nhà vỡ nát. 
Bên cạnh thi thể không còn nguyên vẹn của ông Hùng, bốn người khác cùng một bé sơ sinh đang rên rỉ vì bị thương do vụ nổ. Các nạn nhân gồm vợ chồng con trai ông Hùng, con gái, chị gái con dâu và cháu nội vừa sinh.
Ngay trong đêm, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Cầu Treo. Con trai, con gái ông Hùng bị thương nặng phải chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cháu bé vừa sinh được bốn ngày cũng được đưa xuống Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An thăm khám, rất may không bị thương. 
Sáng 27/4, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. 
Tại hiện trường, điều tra viên đã thu giữ một chiếc điện thoại của ông Hùng, còn lưu nhiều tin nhắn về việc tự sát. Thể hiện rõ nhất là tin nhắn gửi con dâu vừa sinh: “Bố thương con, thương cháu lắm! Do mẹ của con ngu dốt nên bố sẽ làm tan tác, nổ tung ngôi nhà này”.
Chiều hôm đó, thi thể ông Hùng đã được bàn giao cho gia đình mai táng. Sau khi nhận được tin báo, vợ ông Hùng đã bắt xe từ Lào về để mai táng cho chồng và chăm sóc các con.
Anh Đào Viết Sơn (SN 1991, con trai ông Hùng) vẫn chưa hết bàng hoàng. Vụ nổ đã khiến nửa mặt và cánh tay bên phải của anh bị thương nặng với nhiều mảnh vỡ găm chi chít. Mắt phải anh bị sưng và có nhiều dị vật găm sâu vào kết mạc và giác mạc.
Người em gái cũng bị nhiều dị vật găm vào mặt và mắt. Tâm lý các nạn nhân đều bị chấn động mạnh. 
Con trai ông Hùng bị thương nặng. (che mặt)
  Con trai ông Hùng bị thương nặng. (che mặt)
Anh buồn rầu cho biết, nguyên nhân chính của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa bố anh với các thành viên khác trong gia đình. Trước đây, bố mẹ anh làm ăn bên Lào thua lỗ, bố anh chán nản bỏ về quê, mẹ anh vẫn ở lại.
Từ khi về, ông Hùng thay đổi tính nết, gần như trở thành người khác. Từ chỗ siêng năng, cần cù, thương vợ, thương con, ông trở nên bê tha, thường xuyên rượu chè. 
Nhiều lần mẹ anh từ Lào về thăm nhà đều bị chồng chửi bới, dọa đánh. Mâu thuẫn càng ngày càng lớn dẫn đến việc hai người ly thân cách đây gần một năm. Người vợ ở hẳn bên Lào, chỉ khi có việc quan trọng mới về.
Giận vợ, cho nổ mìn cả nhà
Ngày 23/4 vừa qua, khi vợ anh Sơn sinh con, mẹ anh bắt xe từ Lào về chăm con dâu và cháu. Ông Hùng lại gây sự chửi bới, đòi đánh vợ. Sợ có chuyện không hay, anh Huy vội đưa mẹ ra bắt xe quay lại Lào. 
“Sau khi mẹ đi mấy hôm, tôi nghe bố gọi điện cho người nào đó và dặn “để cho 3 quả”. Tôi đoán bố đặt mua mìn nên cũng có cảnh giác. Nào ngờ sự việc xảy ra nhanh quá khiến tôi không lường được”, anh chia sẻ.
Chiều 26/4, đang đi làm, anh Sơn nghe mẹ ở Lào điện về báo tin bố đang chửi bới và dọa sẽ đem mìn nổ ở nhà và dặn con cố gắng nhẫn nhịn để không xảy ra tai họa. 
Khoảng 18h30' cùng ngày, anh về đến nơi thấy bố đang uống rượu với người anh họ trong nhà. Một lúc sau, người anh họ ra về, ông Hùng bắt đầu chửi bới và thông báo sẽ bỏ đi rồi xếp quần áo vào va ly.
Sợ bố cho nổ mìn, anh Sơn đi vào phòng ngủ của vợ và con trai đóng kín cửa. Lúc này trong phòng còn có thêm em gái anh. Sau đó, người chị vợ anh Sơn đến chơi, gõ cửa vào, ông Hùng xách va ly chạy vào theo. 
Ông đứng ở sát cửa, ngay cạnh chân giường ngủ của vợ chồng con trai và bắt đầu mạt sát hết người này đến người khác. Vừa chửi, ông vừa thò tay vào va ly. Bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên hất tung mọi thứ và đẩy mọi người ép vào bờ tường. 
Một người hàng xóm cho biết: Mấy năm gần đây gia đình ông Hùng thường xuyên cãi vã mâu thuẫn. Dịp Tết nguyên đán vừa qua, giữa ông Hùng và vợ con đã xảy ra xô xát, vác dao đuổi chém nhau khiến chính quyền phải đến can thiệp hòa giải. Nhiều lần chính quyền và họ hàng khuyên can nhưng mâu thuẫn gia đình vẫn không được giải quyết. Cách đây hai năm, ông Hùng cũng từng uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành.
Ông Lê Trọng Thành, Trưởng công an xã Sơn Tây chia sẻ: Mâu thuẫn gia đình ông Hùng đã âm ỉ từ lâu. Cách đây hai tháng, vợ chồng ông xô xát cãi vã lẫn nhau khiến chính quyền phải đến can thiệp. Có thể do ông Hùng bất mãn khi bị mọi người trong gia đình cô lập xa lánh nên mới nghĩ quẩn làm liều.
Cơ quan điều tra cho biết, theo những dấu vết tại hiện trường, ông Hùng đã kẹp mìn giữa hai chân rồi ngồi lên giường và kích hoạt quả mìn. Hiện công an đang xác minh nguồn gốc quả mìn./.

Đọc thêm