Kẻ cắt chân nữ bệnh nhân nhận tội

(PLO) - Chiều 3/1, tại cơ quan điều tra, Trần Tuấn Khương đã khai nhận hành vi cắt chân bà T.T.D tại bênh viện Xanh Pôn đêm 2/1, trong tình trạng sử dụng ma túy đá.
Bà T.T.D điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn.
Bà T.T.D điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn.
Bệnh nhân T.T.D (SN 1963) bị ung thư di căn lên não, phải cấp cứu tại BV Xanh Pôn từ ngày 23/12. Tối 1/1, Trần Tuấn Khương (SN 1973, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, em bà D.) cùng V. (con gái bệnh nhân) trông bà D.
V. ngồi bóp đầu cho mẹ, còn Khương bóp chân. Khoảng 3h ngày 2/1, do mệt mỏi, V ngủ gục. Vì sợ mẹ mình đau sẽ cắn vào lưỡi nên V đã để tay vào miệng mẹ.
Khương nói với V đưa cho Khương con dao gọt hoa quả nhưng không nói để làm gì. V đưa dao cho Khương rồi gục xuống ngủ tiếp. Khương đã dùng dao cắt chân bà D. Phát hiện vụ việc, mọi người đã gọi bảo vệ và lực lượng công an khống chế Khương.
Kết quả thử nước tiểu của Khương dương tính với ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Khương đã nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng bà D. bị "ma nhập" nên Khương "cắt chân để con ma theo máu chảy ra ngoài".
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự để điều tra xử lý Khương về hành vi cố ý gây thương tích.

Đọc thêm