Tỉnh chỉ đạo, thành phố TP. Vũng Tàu "làm ngơ"?

Cụ Nguyễn Kim Hiền (sinh năm 1930, con liệt sỹ, tham gia kháng chiến từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, 65 năm tuổi Đảng, là thương binh, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, thường trú tại 57/9 đường Hoàng Việt, phường 6,TP. Vũng Tàu) khiếu nại mảnh đất của mình đang sử dụng hợp pháp bị người khác mang ”hiến“ cho  phường và bị phường cưỡng chế.  

Cụ Nguyễn Kim Hiền (sinh năm 1930, con liệt sỹ, tham gia kháng chiến từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, 65 năm tuổi Đảng, là thương binh, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, thường trú tại 57/9 đường Hoàng Việt, phường 6,TP. Vũng Tàu) khiếu nại mảnh đất của mình đang sử dụng hợp pháp bị người khác mang ”hiến“ cho  phường và bị phường cưỡng chế.

Đất của gia đình cụ Hiền khai phá, sử dụng từ năm 1991 đến năm 2011, UBND phường 6 đã phá dỡ hàng rào và tàn phá toàn bộ cây trái, rau màu trong vườn của gia đình cụ Hiền
Đất của gia đình cụ Hiền khai phá, sử dụng từ năm 1991 đến năm 2011, UBND phường 6 đã phá dỡ hàng rào và tàn phá toàn bộ cây trái, rau màu trong vườn của gia đình cụ Hiền.

Việc làm của UBND phường 6 TP.Vũng Tàu  gây phản cảm đối với dư luận xã hội. Gia đình cụ Hiền và con trai là ông Nguyễn Khánh Thọ có rất nhiều đơn gửi các cấp thẩm quyền nhưng tuyệt nhiên không cơ quan nào giải quyết. Khi PV Báo PLVN tiến hành xác minh đã phát hiện việc Chủ tịch UBND phường 6 có văn bản báo cáo UBND TP. Vũng Tàu về lô đất trên là ngụy tạo nhằm hợp thức  hóa lô đất của vợ chồng ông Phạm Ngọc  Dũng (một cán bộ CA đã ra khỏi ngành) đã chiếm bất hợp pháp của gia đình cụ Hiền  thành đất hợp pháp của UBND phường 6.

Sau khi ông Dũng “hiến” cho phường ,trong buổi tiếp xúc với PV các báo, UBND phường 6 không đưa ra bất cứ tài liệu nào chứng minh lô đất nêu trên là của ông Dũng, vì  suốt hơn 20 năm qua, gia đình cụ Hiền sử dụng lô đất này mà không thấy gia đình ông Dũng có phản ứng gì, trong khi nhà ông Dũng với gia đình cụ Hiền ở sát nhà nhau?.

Cần nói rõ, Ông Phạm Ngọc Dũng là một cán bộ CA đã lợi dụng chức quyền mua gom hơn 45.000 m2 đất tại khu vực phường 6 với chiêu bài “nuôi trồng thủy sản” nhưng thực tế ông Dũng đã chia lô bán gần hết cho người dân xây nhà ở. Nhiều lô đất ông Dũng bán, thu tiền nhưng không giao đất vì vậy khi ông Dũng đã “biến” khỏi nơi cư trú thì nhiều người mua đất của ông lâm vào tình trạng “tiền mất, đất…không”.

Cụ Nguyễn Kim Hiền
Cụ Nguyễn Kim Hiền

Phải chăng, ông Dũng, trước đó đã nhận được sự “giúp đỡ tận tình” của UBND phường 6 trong việc ký xác nhận liên quan diện tích đất ông Dũng nên trước đi khỏi địa phương, ông Dũng đã nghĩ ra cách “bí mật” lấy đất của gia đình cụ Hiền đang sử dụng để “hiến” cho phường như một sự tri ân?.

Sau khi Báo PLVN có công văn,chuyển đơn  của cụ Hiền đến các cơ quan chức năng, trong đó có Tỉnh ủy, UBND tỉnh BR-VT, kiến nghị các cấp xem xét giải quyết khiếu nại của cụ Hiền theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi thực tế của người dân , ngày 8/4/2013    UBND tỉnh BRVT đã có văn bản số 2151/UBND-VP “Giao Chủ tịch UBND tp. Vũng Tàu xem xét đơn nêu trên của ông Nguyễn Kim Hiền để giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, kết quả báo cáo UBND tỉnh”.

Nhưng đã hơn 3 tháng vụ việc của gia đình cụ Hiền vẫn không thấy động tĩnh gì. Báo PLVN kiến nghị UBND TP. Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng của tỉnh BR-VT cần giải quyết dứt điểm trường hợp nêu trên hợp lý, hợp tình đúng quy định của pháp luật về đất đai, chấm dứt khiếu nại kéo dài, củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền các cấp.

Thiện Ngôn

Đọc thêm