Tranh chấp đơn giản tại Thành phố Biên Hòa bị "ỉm" 11 năm

Một nông dân nghèo bị chiếm đất trồng cây ngay trước căn nhà mình sinh sống. Quá bức xúc, người nông dân này làm đơn nhờ xã can thiệp từ năm 2001 đến nay nhưng chưa được giải quyết.
Một nông dân nghèo bị chiếm đất trồng cây ngay trước căn nhà mình sinh sống. Quá bức xúc, người nông dân này làm đơn nhờ xã can thiệp từ năm 2001 đến nay nhưng chưa được giải quyết.
Khu đất đang tranh chấp
Đã “tráo” người khiếu nại...
Năm 1989, gia đình bà Vũ Thị Lan (51 tuổi, ngụ ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhận chuyển nhượng của bà Đoàn Thị L. (cùng ngụ xã Phước Tân) 15.000m2 đất để trồng cây tràm, với giá 5 chỉ vàng 24k. Thấy vợ chồng bà Lan khó khăn, bà L. cho trả góp đến năm 1992 thì bà Lan thanh toán xong.
Do đất của bà Lan nằm gần con Suối Cát, nên mùa mưa nước thường chảy vào tạo thành một lối đi toàn cát trắng sạch sẽ, thấy vậy, mọi người bỏ đường cũ để đi lối cát trắng. Đồng ý để bà con lấy một phần đất của mình làm lối đi, bà Lan không những không đòi hỏi chuyện tiền bạc mà còn chấp nhận việc lối đi mới tách 15.000m2 đất của bà thành 2 mảnh, trong đó có mảnh thuộc thửa 11, có diện tích 806m2 giáp nhà ông Trịnh Đình Quang.
Theo bà Lan, tuy “mất” phần đất làm lối đi cho mọi người, nhưng từ năm 1989 đến năm 2000, bà Lan vẫn nộp thuế nông nghiệp cho đầy đủ diện tích 15.000m2 đất. 
Ấy vậy mà, vào năm 2000, khi bà Lan trồng cây tràm trên thửa 11 thì bị phía ông Quang nhổ lên, vì cho rằng là đất của ông Quang. Trước tình huống này, bà Lan đã mời tổ trưởng (ông Ngọc), tổ phó dân phố (ông Sơn) đến giải quyết và tổ dân phố đã yêu cầu các bên giữ nguyên hiện trạng đất. Tuy nhiên, phía ông Quang đã rào lại và trồng tràm trên thửa đất 11 ngay trước nhà bà Lan.
Vì quá bức xúc, bà Lan đành phải làm đơn thưa kiện ông Quang ra ấp. Trưởng ấp là ông Nguyễn Văn Sót lập biên bản và chuyển đơn lên xã Phước Tân để giải quyết vào năm 2001. Nhưng oái oăm thay, sau này bà Lan lại được xã trả lời: Không có đơn bà Lan thưa ông Quang vào năm 2001, mà chỉ có đơn ông Quang thưa bà Lan vào năm 2004?!
... còn đưa qua đẩy lại
Sau đó, xã Phước Tân đã cử một cán bộ tiến hành hòa giải vụ tranh chấp 806m2 đất giữa bà Lan và ông Quang nhưng bất thành. Tình huống trở nên kỳ khôi hơn khi theo lời bà Lan, cán bộ xã đề nghị bà... chia đôi diện tích đất tranh chấp cho ông Quang. Đương nhiên, yêu cầu phi lý này không được bà Lan chấp thuận.
Theo ông Mai Tấn Tài - Chủ tịch UBND xã Phước Tân và ông Nguyễn Đức Lung - cán bộ xã cho biết, đất tranh chấp của bà Lan thuộc bãi bồi, chưa xác định rõ chủ vì trong giấy bà L. chuyển nhượng cho bà Lan ghi “chuyển nhượng khoảng 15.000m2” mà thôi. Tuy nhiên, một số người dân địa phương nơi bà Lan sinh sống xác nhận việc bà mua trả góp đất bãi của bà L. là hoàn toàn có thật. 

Vụ việc kéo dài đến tháng 12/2009 thì anh Hải (con ông Quang) dẫn một người đến nhà bà Lan xưng là anh Nghĩa làm ở Thanh tra huyện, nói bà Lan giao phần đất tranh chấp cho ông Quang, nếu không sẽ không nhận được đồng nào (?). Yêu cầu vô lý này tiếp tục bị bà Lan bác bỏ.

Thời gian thấm thoát trôi đi, đến khi xã Phước Tân thuộc huyện Long Thành được chuyển về TP.Biên Hòa, bà Lan vẫn miệt mài vác đơn đi khiếu nại. Sau nhiều lần đề nghị chính quyền TP.Biên Hòa xem xét giải quyết đơn thư của mình, cuối cùng thì ngày 15/6/2012 bà Lan cũng nhận được văn bản thông báo đề ngày 7/6/2012 của UBND TP.Biên Hòa với nội dung: “Đơn của bà Lan đã được chuyển về UBND xã Phước Tân để kiểm tra, xử lý... và báo cáo kết quả về UBND TP.Biên Hòa trước ngày 1/7/2012”.
Tuy nhiên, đến nay, bà Lan vẫn chưa được xã Phước Tân mời đến để giải quyết. 
Cho đến thời điểm này, vụ tranh chấp đất đai tưởng như rất đơn giản giữa bà Lan và ông Quang đã kéo dài đến 11 năm, bị đưa qua đẩy lại nhiều nơi, từ xã lên huyện, từ huyện về TP.Biên Hòa, rồi lại từ Biên Hòa về xã. Gia đình bà Lan tha thiết mong các cơ quan có thẩm quyền tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sớm xem xét giải quyết vụ việc này để người dân không bị mất nốt chút niềm tin còn lại vào cán bộ, vào các cấp chính quyền…
Đông Hà

Đọc thêm