Tranh giành “lãnh địa” chăn vịt, kẻ tàn phế, người đi tù

(PLO) - Cả bị cáo và bị hại đều là những nông dân chân chất, sau mùa gặt, họ đi chăn vịt thả đồng. Chỉ vì giành nhau “lãnh địa” chăn thả mà hai bên  không ai chịu nhường ai, hậu quả một người thành tàn phế, một người lãnh 8 năm tù, hai gia đình nhỏ đều thiếu vắng trụ cột…

Tranh giành “lãnh địa” chăn vịt, kẻ tàn phế, người đi tù
Theo hồ sơ, bị cáo Hà Văn Hiếu (SN 1983, ngụ ấp Bình Thắng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang) đã có vợ và 2 con. Ngoài làm ruộng, vợ chồng Hiếu còn nuôi vịt kiếm thêm. Sau vụ gặt, vợ chồng Hiếu nuôi vài trăm con vịt thả đồng. Cùng chăn thả vịt trên cánh đồng với gia đình Hiếu còn có một số chủ vịt khác.      
Khoảng 13h ngày 23/7/2008, Hiếu giữ đàn vịt tại khu vực kênh Vong, thuộc ấp Bình Thuận, khi đó anh Nguyễn Thành Kiên cùng ấp cũng giữ đàn vịt cách Hiếu khoảng 300m. Do thả vịt gần nhau nên giữa Hiếu và Kiên có cự cãi về việc tranh giành ruộng lúa cho vịt ăn dẫn đến đánh nhau nhưng được can ngăn.
Tức giận, Hiếu điện thoại cho những người thân trong gia đình, bảo chuẩn bị sẵn mỗi người một khúc cây để trả thù Kiên. Thấy người nhà Hiếu ra, Kiên bỏ chạy và cũng gọi điện báo cho người nhà đến ứng cứu. Lập tức nhóm của Kiên kéo đến, trong đó có ông Nguyễn Văn Gia (SN 1946), Kiên cự cãi và cả hai nhóm xông vào đánh nhau. 
Trong lúc ẩu đả, Hiếu dùng cây gỗ tràm đánh vào chân ông Gia làm ông này quỵ gối xuống đất. Thấy đối phương bị đốn ngã, Hiếu tiếp tục vung khúc cây đánh một cái vào đầu khiến ông Gia bất tỉnh. Mọi người vội tri hô đưa ông Gia đi cấp cứu. Ông Gia may mắn thoát chết nhưng mang thương tật 75%.
Gây án xong, Hiếu bỏ trốn đến nhiều địa phương làm thuê sinh sống qua ngày. Thỉnh thoảng Hiếu có liên lạc với gia đình, qua nghe ngóng thông tin được biết ông Gia không chết nên cũng đỡ ân hận phần nào. Hiếu cũng biết bản thân đã bị khởi tố và truy nã về tội “Giết người”. 
Trong thời gian chạy trốn, Hiếu đã nhờ gia đình vợ con sang thăm hỏi, bồi thường một phần cho gia đình ông Gia được 15 triệu đồng. Dù gia đình khuyên nhủ, động viên nhưng bị cáo không đủ dũng cảm ra đầu thú, đối diện với sự trừng trị của pháp luật. Đến ngày 9/4/2014, trong một lần chui lủi về thăm nhà, Hiếu bị bắt theo lệnh truy nã...
Mới đây, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án ra xét xử. Xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần nhân dân lao động nghèo, học vấn thấp nên nhận thức pháp luật có phần hạn chế, phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường được 15 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả và được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, nên đã tuyên Hồ Văn Hiếu mức án 8 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng./.

Đọc thêm