Trịnh Thăng Bình từng nhốt mình suốt mấy tháng chỉ để học sáng tác

(PLVN) - Với mong muốn mang đến cho khán giả những ca khúc chất lượng, Trịnh Thăng Bình đã tự nhốt mình trong studio suốt mấy tháng dịch để học hỏi thêm kiến thức sáng tác.
Trịnh Thăng Bình từng nhốt mình để học sáng tác.

Xuất hiện tại Hát cho ngày mai, ca sĩ Trịnh Thăng Bình khiến khán giả bất ngờ khi cho biết muốn tham gia chương trình để “xin vía” năng lượng tích cực từ các anh chị trong nghề. “Ở tuổi tôi vẫn còn quá nhiều áp lực công việc. Ai cũng vậy, đam mê càng nhiều thì áp lực càng lớn nên tôi không có nhiều năng lượng tích cực như chị Ly, anh Linh hay anh Việt - những người đã đạt được nhiều thành công trong nghề. Chính vì thế, tôi đã quyết định đến với chương trình để ‘xin ké’ một chút năng lượng tích cực đó để về lan tỏa tới những bạn trẻ như mình”, Trịnh Thăng Bình nói thêm.

Nam giọng ca “Người ấy” cũng tiết lộ suốt quãng thời gian cả nước tạm ngưng mọi hoạt động để phòng chống dịch thì anh chỉ ở trong studio riêng của mình để học hỏi và trau dồi kiến thức về sáng tác. Qua những chia sẻ ngắn của Trịnh Thăng Bình khán giả có thể thấy được anh là người luôn đam mê, luôn phấn đấu để tốt hơn mỗi ngày, mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Đầu năm nay, nam ca sĩ cũng đã tổ chức liveshow đầu tiên của mình để kỷ niệm 10 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát.

Nghe đàn em chia sẻ, MC Quyền Linh hài hước hỏi: “Trong studio suốt như vậy thì em có sợ COVID-19 không?” Trước câu hỏi của nam MC, Trịnh Thăng Bình điềm nhiên đáp: “Chỉ có một mình tôi ở trong studio thôi nên tôi không sợ. Nhưng tới bây giờ thì tôi cũng đã từng là F0 rồi”.

MC Quyền Linh trò chuyện cùng tình nguyện viên Hạnh Dung. Ảnh: G.M.

Cũng trong tuần này, câu chuyện của tình nguyện viên Phạm Thị Hạnh Dung đã làm nhiều khán giả bất ngờ. Chị cho biết một mình chị đã tự tay làm thủ công hàng nghìn chiếc bánh để tặng cho các bệnh nhi với mong muốn mang đến cho các em niềm vui nho nhỏ trong đại dịch. Sỡ dĩ, chị Hạnh Dung dành nhiều tình cảm như vậy cho trẻ em bởi hình ảnh những đứa trẻ mồ côi đã gắn liền với chị Dung trong suốt nhiều năm đi làm từ thiện.

Mang đến ca khúc “Dấu chấm hỏi” của nhạc sĩ Thế Hiển, với chất giọng mộc mạc và không có nhiều kỹ thuật nhưng chị Hạnh Dung đã thành công khi đã chạm được đến trái tim của ca sĩ Cẩm Ly. Rưng rưng nước mắt, “chị Tư” chia sẻ: “Lâu lắm rồi Ly mới nghe lại bài hát này nhưng cảm xúc vẫn đong đầy. Từng câu hỏi trong bài hát khi thốt ra khiến cho người nghe thực sự nhức nhối và rất đau. Khi chị Dung hát bài này, Ly cảm giác như chị bị phối cảm xúc rất nhiều. Có lẽ chị đã nghĩ tới những hình ảnh mà mình đã gắn bó với các trẻ em mồ côi nên khi hát chị đã bị nghẹn lại, không thể nào hát trọn vẹn bài hát được. Ly ngồi nghe thôi đã thấy vô cùng đau lòng rồi”. Theo chị Hạnh Dung tiết lộ, đây cũng là ca khúc được chị hát trong ngày giỗ đầu của con nuôi khiến người xem xúc động.

Đọc thêm