Trưởng thôn thu tiền của người dân để... "quan hệ" với cấp trên

Về việc người dân nộp tiền đã 3 năm chưa nhận sổ đỏ, ông Ngọc cho biết: “Một phần là dùng để quan hệ. Bây giờ nếu không quan hệ với cấp trên thì khó làm việc lắm. Còn việc cấp sổ đỏ thì người dân còn phải chờ và nộp nốt tiền thuế đất theo yêu cầu của Chi cục Thuế chứ không chỉ đơn thuần là hơn 260.000 đồng mà người dân đã nộp cho tôi”.

Theo phản ảnh của 61 hộ dân ở thôn 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai về việc ông trưởng thôn Mai Xuân Ngọc yêu cầu người dân trong thôn nộp 210.000 đồng mỗi bộ hồ sơ vào tháng 4/2009 và tiếp tục thu 50.0000/bộ hồ sơ vào tháng 7/2011 để làm sổ đỏ cho tất cả các hộ dân trong thôn. Tuy nhiên, đã hơn 3 năm nhưng hơn 60 hộ dân ở thôn 2 vẫn không nhận được bìa đỏ như lời hứa của ông trưởng thôn.

Bà Lê Thị Hoa trao đổi với phóng viên

Chúng tôi đến thôn 2 và gặp tới hơn 40 người dân đang tập trung để phản đối việc làm trái khoáy mà ông Trưởng thôn Mai Xuân Ngọc đã và đang làm.

Theo trình bày, ông Bùi Thanh Xuân, y sỹ của nông trường cà phê Ia Grai và được cấp suất đất của nông trường chưa khai hoang. Sau khi khai hoang, gia đình ông Xuân làm nhà tạm ở trên hơn 200m2. Tháng 4/ 2009, được trưởng thôn đến vận động nộp 210.000 đồng để làm bìa đỏ, gia đình ông đã nộp không chút đắn đo. Sau đó, trưởng thôn Ngọc đến vận động nộp tiếp 50.000 đồng để làm hồ sơ.

Sau khi nộp theo yêu cầu, gia đình ông nhận được thông báo của Chi cục Thuế huyện Ia Grai với nội dung gia đình ông phải nộp 24 triệu đồng tiền thuế làm sổ đỏ. Bức xúc vì vừa nộp tiền theo lời hứa của trương thôn chưa lâu, nay lại phải nộp số tiền quá lớn, trong khi đất của ông do nông trường cấp, ông Xuân  nói: “Chúng tôi đã nộp tiền theo đúng yêu cầu, nhưng không hiểu sao, trưởng thôn lại không làm sổ đỏ cho gia đình tôi. Nhiều lần ông Ngọc có ý định trả lại số tiền đã thu nhưng người dân chưa đồng ý mà đề nghị cấp trên cần xem xét trách nhiệm của ông Ngọc cũng như việc ông này lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tiền của người dân mấy năm trời”.

Cũng bị thu tiền với tổng số 260.000 đồng, bà Lê Thị Hoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 2 cũng cho biết, hiện 61 hộ gia đình chúng tôi, có 4 gia đình nộp tới 2 suất làm sổ đỏ là gia đình ông Lê Đăng Lường, Tống Kim Chinh, Hồ Thị Xuân, Lữ Thanh Hải. Như vậy với 65 sổ đỏ thì ông trưởng thôn Ngọc đã thu và chiếm giữ lên tới 169 triệu đồng.

Bà Hoa bức xúc: Nếu thu tiền mà làm sổ đỏ cho chúng tôi thì không nói làm gì, đằng này ông Ngọc đã lợi dụng lòng tin của dân để chiếm đoạt tiền để tiêu sài cá nhân. Cùng chung cảnh ngộ, gia đình ông Hoàng Đình Chuẩn ở thôn 2 cho biết: Gia đình tôi là công nhân của nông trường cà phê Ia Grai và được nông trường tạo điều kiện cho khai hoang đất của nông trường để ở. Rõ ràng đất là đất của nông trường, chúng tôi đã ở hơn 20 năm nay, có giấy xác nhận của ban giám đốc và chúng tôi sẵn sàng nộp tiền làm sổ đỏ, thế nhưng tiền đã nộp mà sổ đỏ thì vẫn chưa có. Chúng tôi hoang mang về việc mình đang ở trên chính mảnh đất của mình nhưng có thể bị mất bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên UBND thị trấn Ia Kha, UBND huyện Ia Grai, nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Chúng tôi đến nhà ông Mai Xuân Ngọc và được ông trưởng thôn 2 phân trần: Việc thu tiền làm sổ đỏ của người dân do chính quyền thôn thống nhất và tôi là người trực tiếp thu. Để minh chứng, ông Ngọc đưa ra cuốn sổ ghi chép việc thu tiền của các hộ dân trong thôn.

Khi hỏi số tiền đã thu của người dân để làm gì, ông Ngọc trả lời: “Một phần là dùng để quan hệ. Bây giờ nếu không quan hệ với cấp trên thì khó làm việc lắm. Còn việc cấp sổ đỏ thì người dân còn phải chờ và nộp nốt tiền thuế đất theo yêu cầu của Chi cục Thuế chứ không chỉ đơn thuần là hơn 260.000 đồng mà người dân đã nộp cho tôi”.

Điều đáng bàn là việc cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai dù đã được UBND huyện Ia Grai triển khai nhiều năm qua theo đúng quy trình, nhưng không hiểu sao với 61 hộ dân ở thôn 2, thị trấn Ia Kha này thì chỉ có 6 hộ gồm các ông bà làm trong ban lãnh đạo thôn như: Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn, Trưởng ban mặt trận thôn, Bí thư chi đoàn thanh niên, Công an viên và chi hội trưởng chi hội nông dân là được cấp sổ đỏ.

Ông Ngọc cho biết: Do chính sách “ưu tiên cho cán bộ trong thôn nên chúng tôi mạnh dạn làm trước. Còn những hộ chính sách được hưởng quyền lợi ưu đãi chúng tôi sẽ cân nhắc làm từ từ”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Trung Tường, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai khẳng định: Việc ông Ngọc - Trưởng thôn 2 lợi dụng thu tiền của người dân trong thôn chúng tôi đã biết và đang yêu cầu UBND thị trấn làm rõ trách nhiệm. Nếu có vi phạm chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý chứ không bao che.

Ngọc Anh

Đọc thêm