Tử hình kẻ gây thảm án vì bị chửi là "thằng"

(PLO) - Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị gọi là “thằng” mà giữa bị cáo và các bị hại xảy ra xô xát, cãi chửi nhau. Máu côn đồ nổi lên, Chuyên đã ra tay sát hại dã man hai người vô tội, để rồi bản thân bị cáo này cũng phải trả giá cho hành vi phạm tội bằng chính mạng sống của mình.
Tử hình kẻ gây thảm án vì bị chửi là "thằng"
TAND tỉnh Bình Phước vừa mở phiên tòa lưu động tại xã Tiến Hưng (TX.Đồng Xoài) để xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình bị cáo Đinh Văn Chuyên (SN 1988, ngụ tại ấp 2, xã Tiến Hưng) về hành vi “Giết người”.
Mâu thuẫn vì câu chửi vu vơ
Vụ án đau lòng xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/2/2014, anh Đào Xuân Thọ (SN 1971, chủ nhà trọ Thọ Gấm) tổ chức uống rượu tại nhà cùng Trần Xuân Hà, Trần Xuân Hùng, Phạm Văn Thiệp, Nguyễn Văn Tiến đều ngụ cùng xã.
Trong lúc đang uống rượu, Đinh Văn Chuyên đi xe máy chở Phạm Ngọc Hoàn (SN 1974, ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng) vào khu nhà trọ Thọ Gấm của anh Thọ nhưng không bật đèn xe. Nghi ngờ là đối tượng trộm cắp xe nên anh Thiệp đi bộ về để dắt xe vào phòng cất. Lúc này, anh Lê Xuân Thanh cùng ấp đang đến nhà trọ chờ anh Thiệp về chơi. 
Khi anh Thiệp về đến nhà, hỏi anh Thanh: “Có hai thằng nào vừa chạy xe vào đây mà không bật đèn xe đâu rồi?”. Nghe anh Thiệp nói vậy, Chuyên vặn lại: “Biết người lớn tuổi hay nhỏ tuổi mà gọi bằng thằng?” và xông vào đánh anh Thiệp. 
Tức giận vì hành động của kẻ lạ mặt từ đâu xông vào “áp đáo tại gia” nên anh Thiệp vớ cái xẻng ở sân cầm trên tay định dọa thì bất ngờ Chuyên rút dao trong túi quần ra. Thấy Chuyên có dao, anh Thiệp bỏ chạy ra ngoài cổng và kêu người điện thoại báo cho anh Thọ là chủ nhà trọ biết sự việc.
Nghe đánh nhau, anh Thọ đang nhậu vội cầm một cây gỗ, Hùng xách con dao, mấy người bạn cũng đi theo  anh Thiệp cùng chạy đến nhà trọ xem sao. Lúc đó, Chuyên mở cổng rồi lấy xe máy dựng sẵn, Hoàn nhặt một cái xẻng ở sân trọ rồi lên xe chạy. Khi chạy xe ra khỏi cổng nhà trọ khoảng 15m thì gặp nhóm của anh Thọ. Chuyên và Hoàn xuống xe, Hoàn cầm xẻng quơ qua quơ lại rồi chạy vào nhà trọ. Hùng cầm dao rựa cùng Tiến đuổi theo bọn Chuyên. 
Hùng dùng dao chém Hoàn gây thương tích ở tay rồi khống chế bắt trói Hoàn. Chuyên quay đầu bỏ chạy thì bị anh Thọ cầm cây gỗ đánh trúng tay phải. Chuyên lập tức rút dao trong túi quần ra đâm một nhát trúng vào ngực, một nhát trúng vào sườn trái anh Thọ rồi tiếp tục bỏ chạy. Anh Thọ quay lại nói với anh Hà: “Tao bị đâm rồi, còn một thằng trong đó”. Anh Hà chạy vào khu nhà trọ cùng Hùng và Tiến trói Hoàn vào cổng nhà trọ.
Chuyên chạy ngược lại, qua cổng nhà trọ thì bị anh Thiệp đuổi theo. Chuyên quay lại đâm anh Thiệp ba nhát trúng vào cằm trái, ngực trái và cẳng tay trái. Anh Thiệp bị thương nặng nhưng vẫn cố dùng hai tay chụp dao thì Chuyên bỏ chạy, anh Thiệp quay lại trước cổng nhà trọ thì gục ngã xuống đất. Sau khi Chuyên gây án và bỏ chạy, người nhà phát hiện anh Thiệp và anh Thọ với thương tích nặng nên đưa đi cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong sau đó.
Hay giết người trả thù vì không được bảo kê phòng trọ?
Mặc dù tại phiên tòa lưu động, Chuyên khai nguyên nhân khiến bị cáo cùng lúc đoạt mạng hai người vô tội là do tức vì bị gọi là “thằng”. Tuy nhiên, lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, bị cáo Chuyên khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn trong việc trước đó Chuyên đã nhận “bảo kê” nhà trọ Thọ Gấm của anh Thọ nhưng anh này không đồng ý nên bị cáo mới thủ sẵn dao đi “dằn mặt” để trả thù và gây ra vụ thảm sát kinh hoàng trên. 
Phía gia đình các bị hại vô cùng bức xúc, cho rằng bị cáo Chuyên không thành khẩn khi khai nhận về nguyên nhân gây án, phía bị hại cũng cho rằng vụ án đã bỏ lọt đồng phạm Phạm Ngọc Hoàn và một số người liên quan đến việc chạy trốn của Chuyên. 
Hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi gây án, Chuyên điện thoại cho Lê Huy Tâm và Đoàn Quang Lập kể lại việc đánh nhau. Tâm nhờ Lê Tiến Cường (SN 1993) chở đến nhà trọ cởi trói và chở Hoàn đi cấp cứu. Chuyên tiếp tục điện thoại cho Lập đến lô cao su gần nhà trọ để chở Chuyên về nhà tắm rửa thay quần áo. Lúc này ông Đinh Văn Chiến (SN 1965) và bà Phạm Thị Mừng (SN 1967), cha mẹ của Chuyên biết chuyện nên hỏi thì Chuyên thừa nhận có đánh nhau nhưng nói không đâm chết người, đồng thời Chuyên nói bỏ trốn.
Bà Mừng mượn 1 triệu đồng của Lập đưa cho Chuyên. Chuyên nhờ Lập chở đến khu vực thị trấn Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo, Bình Dương) để đón xe trốn ra tỉnh Thái Bình. Sau khi biết sự việc Chuyên đâm chết hai người, ông Chiến và bà Mừng điện thoại khuyên Chuyên về đầu thú. Ngày 12/2/2014, Chuyên đến Công an tỉnh Bình Phước đầu thú. Sau khi gây án, người nhà của Chuyên đã bồi thường cho hai gia đình bị hại mỗi gia đình 20 triệu đồng.
Với hành vi cực kỳ côn đồ, hung hãn và manh động kể trên, tại phiên tòa sơ thẩm lưu động ngày 6/6, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Đinh Văn Chuyên mức án tử hình về tội “Giết người”; bị cáo Đoàn Quang Lập cũng bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”. Phiên tòa kết thúc trong tiếng khóc ai oán xé lòng, ai cũng ái ngại nhìn cảnh gia đình bị hại gồm cha mẹ già, mẹ trẻ con thơ mang nỗi đau mất người thân lững thững ra về. 
Dù sát thủ đã phải trả giá bằng mạng sống thì với gia đình các bị hại, người thân của họ cũng đã vĩnh viễn không bao giờ sống lại được. Chỉ mong rằng câu chuyện đau lòng từ vụ án này là bài học cảnh tỉnh đối với nhiều người trong việc hành xử nên thận trọng, bình tĩnh khi giải quyết các mâu thuẫn, không để “cái sảy nảy cái ung”, hậu quả không thể khắc phục được./.

Đọc thêm