Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở Long An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT)”, tối 21/11 tại huyện Đức Hòa, UBND tỉnh Long An tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2023” với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại”.

Tham dự Lễ tưởng niệm có ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Long An.

Lễ tưởng niệm là dịp để cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự An toàn giao thông.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, 10 tháng đầu năm 2023 trên toàn tỉnh xảy 130 vụ TNGT, làm chết 92 người, 62 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 800 triệu đồng. Tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, cùng nghe các nạn nhân, thân nhân chia sẻ những mất mát, hậu quả để lại sau TNGT.

Ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu xúc động phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu xúc động phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong vong do TNGT. Qua đây, ông cũng kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, tôn trọng luật giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, từ chính những hành vi nhỏ nhất của mình mỗi khi ra đường.

Trao quà cho các nạn nhân, thân nhân người bị TNGT. (Ảnh: Báo Long An)

Trao quà cho các nạn nhân, thân nhân người bị TNGT. (Ảnh: Báo Long An)

Dịp này, Ban ATGT tỉnh đã trao 10 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có người thân do TNGT. Cụ thể, mỗi gia đình 2 triệu đồng như một sự chia sẻ, một hành động thay lời động viên những nạn nhân, thân nhân người bị TNGT cùng vượt qua nỗi đau.

Đọc thêm