Uẩn khúc trong xác chết “cổ cồn trắng” treo cổ bên quán cháo vịt

(PLO) - Thi thể được phát hiện treo trên cây gần quán cháo vịt. Nạn nhân có khuôn mặt khá đẹp, quần bò, áo cổ cồn trắng sọc xanh. Quan sát hiện trường, có ý kiến đây không phải vụ tự tử, mà nam thanh niên trên bị giết rồi dựng hiện trường giả.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể khá kín đáo, rất khó tìm được đường vào.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể khá kín đáo, rất khó tìm được đường vào.
“Tự tử” kiểu bất thường
Vào khoảng 7h sáng ngày 14/5, tại khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, người dân phát hiện một người đàn ông treo cổ trên cây mít, đã chết từ lâu. Cảnh sát có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, xác định trên người nạn nhân không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì, cũng không phải là người địa phương.
Một nhân chứng kể: “Khi công nhân báo tin phát hiện người treo cổ, tôi chạy ra xem, thấy nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặt khá đẹp và sáng láng. Trên người anh ta mặc chiếc quần jean màu đen, áo màu trắng sọc xanh, dụng cụ dùng để treo cổ là chiếc áo thun màu trắng. 
Hiện trường khá đơn giản, chiếc áo thun chỉ được cột lại thành một vòng, tròng hờ vào ngay cằm chứ không phải nằm ở cổ như người ta tự tử. Điều đặc biệt là chân nạn nhân chạm đất trong tư thế đứng và toàn thân gần như dựa hờ vào khu đất cao gần đó. 
Nếu ở thời điểm cận kề cái chết, người này có thể thoát ra dễ dàng. Vì vậy, nhiều người khi nhìn thấy hiện trường đều không tin là tự tử”.
Mô tả hiện trường, một nhân chứng khác cho hay: “Khu vực con suối trên rất kín đáo. Muốn vào đó chỉ có một con đường duy nhất là đám đất trống chưa xây nhà cửa và phải luồn lách trong cỏ rậm, vượt qua con suối khá bẩn. Còn lại, muốn đến được hiện trường, phải đi qua nhà một người cạnh đó mới đến được. Tôi khẳng định nếu không phải là người địa phương hoặc là người để ý nhiều thì không biết khu vực trên”. 
Đúng như lời người dân mô tả, PL&TĐ đã rất khó khăn mới tìm được đường vào hiện trường. Đó là một con suối nhỏ, rất ô nhiễm, bị người dân xây nhà, tường rào lấn chiếm, không có đường nào khác để vào. Hai bờ suối là cỏ mọc rậm rịt và chỉ có duy nhất cây mít cao độ 2m sát tường nhà dân là có cành nhánh có thể dùng làm nơi treo cổ.
Từ khi phát hiện sự việc, người dân khu vực bàn tán xôn xao, cho rằng giả thiết tự tử là không thuyết phục vì những lý do trên, cộng với phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết chém ở tay, lưng, bụng. Thời điểm phát hiện thi thể, máu tuy đã khô nhưng chảy ướt áo. 
Sau khi khám nghiệm tử thi, công an Đồng Nai đã đưa nạn nhân về bệnh viện để tiếp tục điều tra và đợi người thân đến nhận dạng. Việc xác nhận danh tính nạn nhân gặp nhiều khó khăn khi trên người không hề có một giấy tờ tùy thân, và ở địa phương không ai quen mặt.
Cướp quán cháo vịt trước khi chết
Theo điều tra của PL&TĐ, việc người dân nghi ngờ đây là vụ giết người rồi dựng hiện trường giả, là có căn cứ. Chiếc áo thun dùng làm vật treo cổ được cho là của nạn nhân mặc trước đó. Chiếc áo trắng sọc xanh, nghi vấn là của ai đó mặc vào cho nạn nhân sau khi đã chết. 
Chưa hết, trước đó nạn nhân từng gí dao cướp tài sản của một chủ quán cháo vịt nhưng bất thành, có thông tin cho rằng sau đó một nhóm thanh niên lạ mặt đến tìm kiếm rượt chém.
PL&TĐ đã quay lại nơi nạn nhân gây án để tìm hiểu sự việc. Bà Hà, chủ quán cháo vịt Ngọc Hà (quốc lộ 52, khu phố 3, phường Long Bình Tân, cách hiện trường khoảng 100m), kể: 
“Vào khoảng 2h sáng ngày 14/5 (khoảng 5 tiếng sau thì phát hiện xác nạn nhân - PV) thanh niên này tìm đến, mặc áo thun trắng, chính là cái áo sau này dùng để làm dây treo cổ. Anh ta vào quán tôi kêu cháo vịt và nửa lít rượu, ngồi ăn uống một mình”.
Một nhân chứng kể lại sự việc
Một nhân chứng kể lại sự việc
Người thanh niên thấy chủ quán đi vào nhà vệ sinh để rửa tay thì đi theo. “Hắn rút con dao chặt vịt đi theo tôi vào nhà, kéo cửa sập xuống, túm lấy cổ áo tôi, gí dao vào người ra lệnh: “Đưa tiền đây nếu không tui sẽ giết”. 
Lúc đó tôi rất hoảng sợ, trời khuya, khu vực xung quanh không ai còn thức, nên đối tượng có thể giết tôi ngay. Tôi mới nói: “Cậu để tui lấy tiền chứ cậu giữ cổ thế này làm sao tui lấy”. 
Nghe tôi nói thế, hắn mới buông ra, trong tay vẫn lăm lăm con dao. Lợi dụng sự sơ hở của hắn, tôi dùng hết sức bình sinh tước con dao khiến tôi bị thương ở tay”, chủ quán thuật lại.
Bà Hà cho rằng lúc này bị tước mất dao, tên cướp quay lưng bỏ chạy. Thiếu phụ ra lệnh cho đứa con mới học lớp 4: “Mày lấy dao chém chết thằng ăn cướp này cho tao”. Bà Hà cho rằng con mình có chém trúng tên cướp ở tay và lưng nhưng vết thương không nặng. 
Tên cướp bỏ chạy, bà Hà tự băng bó vết thương cho mình, còn đi tìm hỏi một số người xe ôm gần đó có thanh niên nào đi ngang qua hay không? Tuy nhiên, bà Hà không hề báo công an vụ việc trên.
Những người xe ôm đứng chờ khách tại vòng xoay quốc lộ 51 đường Bùi Văn Hòa (TP.Biên Hòa) cho biết khoảng 30 phút sau khi bà Hà kể lại sự việc thì xảy ra cuộc rượt đuổi giữa một nhóm thanh niên với người thanh niên đúng như mô tả. Nam thanh niên đã chạy thoát được, sau đó không thấy chuyện gì khác xảy ra.
Bà Hà cho rằng: “Tôi khẳng định không liên quan gì tới cái chết của thanh niên trên. Lúc tối nếu không may mắn tôi đã bị giết. Ngay sau khi bị thương, tôi đóng cửa đi ngủ, đến sáng mới hay tin có người chết. 
Tôi cũng không mấy quan tâm nhưng buổi chiều, công an đến lấy lời khai. Mọi chuyện tôi đều thuật lại hết như trên, không hề gian dối nửa lời. Có thể người chết đã gây gổ, có mâu thuẫn với nhóm côn đồ khác ở địa phương. Ba mẹ con tôi chỉ mới chuyển về đây được 1 tháng, buôn bán ế ẩm, tiền ăn không có thì sao có tiền thuê giang hồ xử người khác như một số người đồn thổi”.
Trao đổi với PL&TĐ, ông Trịnh Sáng, Phó Trưởng Công an thành phố Biên Hòa cho biết: “Nguyên nhân cái chết và danh tính của nam thanh niên trên sẽ được công khai. Dư luận nghi ngờ nguyên nhân cái chết, nhưng vụ việc đang trong quá trình điều tra, nên công an chưa thể kết luận gì”.

Đọc thêm