UBND Yên Hoà, Hà Nội "phớt lờ" khiếu kiện của người dân?

Gần 20 năm sử dụng đất ổn định, bỗng một ngày bị gần 100 đối tượng kéo tới đập phá, xây tường rào bịt lối đi trên đất nhà bà Hường. Sự việc được trình báo nhưng chính quyền lại phớt lờ khiến dư luận bất bình, người bị hại không biết kêu ai.

Gần 20 năm sử dụng đất ổn định, bỗng một ngày gần 100 đối tượng kéo tới đập phá, xây tường rào bịt lối đi trên đất nhà bà Hường. Sự việc được trình báo nhưng chính quyền lại phớt lờ khiến dư luận bất bình, người bị hại không biết kêu ai.

Năm 1994, bà Thị Xuân Hường nhận chuyển nhượng (bằng giấy viết tay) 200m2 đất (trong tổng số 336m2 đất) của bà Quản Thị Ngọt được kế thừa từ cha ông, là ruộng canh tác một mặt giáp Thùng Đào (nay là ngõ 232). Gia đình bà Hường sử dụng ổn định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với diện tích đất trên (được tổ trưởng tổ dân phố xác nhận), xây tường rào bao quanh 3/4 thửa đất 275, trong đó có 200m2 đất đã mua của bà Ngọt để làm lối đi. 

ndc
Gần 100 đối tượng kéo tới đập phá, xây tường rào bịt lối đi nhà bà Thị Xuân Hường

Tháng 5/2010, bà Hường nhận được tin phần đất của gia đình đang được làm thủ tục bán cho người khác, nên gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết, nhưng không nhận được hướng dẫn. Ngày 19/5/2010, ông Nguyễn Xuân Thủy (trú tại 74 ngõ 235 phố Yên Hòa, phường Yên Hòa) dẫn theo một nhóm đối tượng đến đập phá tường bao diện tích đất trên với lý do ông đã nhận chuyển nhượng từ gia đình ông Nguyễn Văn Đương (trước đó mua của bà Ngọt) bằng giấy viết tay.

Tuy nhiên, bà Hường cho rằng giao dịch mua bán của bà với bà Ngọt có trước giao dịch chuyển nhượng giữa ông Đương với bà Ngọt.

Trở lại với giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Ngọt và gia đình ông Đương, bà Hường cho biết “có dấu hiệu tẩy xóa về thời gian ký kết”. Điều này được thể hiện tại Biên bản hòa giải ngày 25/10/2010, ông Trần Quốc Chân (chồng bà Ngọt) đã xác nhận giấy tờ về việc chuyển nhượng đất giữa gia đình ông với gia đình ông Đương không đúng về mặt thời gian.

Hơn nữa, trong giấy chuyển nhượng đất của bà Ngọt với ông Nguyễn Ngọc Diễn (chồng bà Hường) về diện tích 200m2 tại thửa đất 275 nói rõ “một mặt giáp Thùng Đào, một mặt giáp thửa đất số 275”, không có ranh giới xác định cụ thể (tại thời điểm chuyển nhượng thửa đất này chỉ là ruộng rau muống và không có tường bao).

Còn tại bản viết tay chuyển nhượng đất của bà Ngọt với gia đình ông Đương lại nói “đã có xây dựng tường bao quanh và 12m2 nhà tạm để trông nom”.

Tìm hiểu, chúng tôi thấy giấy chuyển nhượng do bà Hường cung cấp và “Trích lục bản đồ ruộng đang canh tác của bà Ngọt” do cơ quan quản lý ruộng đất xã Yên Hòa và Chủ tịch UBND xã cấp (bản gốc duy nhất) thì nội dung giấy chuyển nhượng 200m2 đất cho bà Hường tại thửa số 275 là đúng thực tế.

Bà Hường cho biết: Bà Ngọt đã chuyển nhượng 200m2 đất cho gia đình tôi vậy mà những lời xác minh của ông Chân lại đầy mâu thuẫn. Ông Chân cho rằng, ngoài diện tích đất gia đình tôi đang sử dụng (thửa đất 276, 277) gia đình ông không chuyển nhượng diện tích đất nào khác cho gia đình tôi và phủ nhận việc chuyển nhượng 200m2 đất tại thửa 275 của bà Ngọt.

Song tại buổi hoà giải có sự chứng kiến của các cơ quan chức năng thì ông Chân lại khẳng định sau khi gia đình ông chuyển nhượng đất, gia đình tôi là người xây tường bao quanh thửa đất này.

Theo bà Hường, ngày 15/10/2010, ông Thủy gây sự và túm ngực ông Diễn (chồng bà) đe dọa. Những ngày sau đó, còn cho người xây bịt lối đi của gia đình bà và tự ý chia lô trên thửa đất 275 để bán. Gia đình bà đã báo Công an phường Yên Hòa nhưng Công an phường không lập biên bản mà chỉ đưa ông Diễn (là người bị hại trước đó) lên trụ sở tạm giữ 12 giờ; còn ông Thủy và nhóm đối tượng đến gây rối thì… vô can?.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Dương Cao Thanh cho biết: UBND quận đã có văn bản giao UBND phường Yên Hoà tổ chức hoà giải trong thời gian sớm nhất, nếu không thành quận sẽ giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hoà lại cho biết “không nhận được văn bản nói trên của UBND quận mà chỉ được giao nhiệm vụ qua điện thoại”;  còn lãnh đạo Công an phường thì từ chối tiếp xúc với lý do bận hoặc hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an quận.

Đề nghị UBND quận Cầu Giấy cần chỉ đạo giải quyết triệt để tranh chấp cũng như làm rõ việc UBND phường Yên Hòa chậm giải quyết đơn thư của công dân và những dấu hiệu đáng ngờ của Công an phường Yên Hoà khi xử lý vụ việc. 

Bằng An

Đọc thêm