Vay 20 triệu đồng, bị mất cả nhà và đất

Ngày 16/3/2012, bà Lê Thị Lợi (53 tuổi), trú tại xóm Bình, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) có đơn tố cáo bà Lê Thị Tố Như, trú tại phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) lừa đảo...

Ngày 16/3/2012, bà Lê Thị Lợi (53 tuổi), trú tại xóm Bình, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) có đơn tố cáo bà Lê Thị Tố Như, trú tại phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) lừa đảo...

Theo bà Lợi, cuối năm 2011 bà Lợi đặt vấn đề vay 20 triệu đồng của bà Như (thong gia) đi chữa bệnh. Bà Như đồng ý với điều kiện bà Lợi phải đưa cho bà Như sổ đỏ để bà giúp làm thủ tục vay tiền ngân hàng, ngoài ra không làm biên bản giao tiền khác.

Bà Lợi bên bên ngôi nhà
Bà Lợi bên bên ngôi nhà

Nghĩ là chỗ thông gia, nên bà Lợi giao sổ đỏ số BC 881868 do UBND TP Hà Tĩnh cấp ngày 17/01/2011 cho bà Như. Sau đó, bà Như đưa một số giấy tờ và bảo bà Lợi ký vào rồi đi cùng bà Như đến phòng công chứng làm một số thủ tục vay vốn ngân hàng. Do tin tưởng và thiếu hiểu biết nên bà Lợi làm theo mà không chút nghi ngờ.

Đến tháng 12/2011, khi có đủ tiền nên bà Lợi gặp bà Như để trả nợ để lấy lại sổ đỏ thì phát hiện mảnh đất cùng ngôi nhà bà đang ở đã được chuyển nhượng cho ông Đặng Thanh Minh và bà Phan Thị Vân trú tại tổ 6, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh mà không ngờ là mình đã ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói trên và đã được công chứng tại Văn Phòng Công chứng Hòa Bình (số 09 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh).  Bà cùng con trai lên nhà bà Như đòi sổ đỏ thì bà Như trốn biệt. Bức xúc, bà Lợi làm đơn gửi các cơ quan chức năng.

 Trong biên bản hòa giải ngày 23/3/2012 tại UBND xã Thạch Hưng, huyện Thạch Hà, khi con trai bà Lợi hỏi ông Đặng Thanh Minh (bên nhận chuyển nhượng đất) là ông Minh mua đất của bà Lợi thì có biết bà Lợi là ai không?, thì ông Minh đã chỉ người bán đất cho mình sang… người hàng xóm. Điều này cho thấy ông Minh chưa hề gặp gỡ và giao dịch với bà Lợi.

Chủ trì phiên hòa giải, ông Nguyễn Trung Liện – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng khẳng định: Qua sự việc này, tôi thấy hai bên đều bị lừa. Mong anh Minh thành thật vì anh chưa giao tiền cho bà Lợi, mà bà Lợi cũng chưa nhận được tiền từ việc bán đất. Anh hãy phối hợp với cơ quan pháp luật để triệu tập bà Như trả lại tiền cho anh.

Tại phiên hòa giải, nhiều ý kiến của cán bộ cũng như người dân cho hay, gia đình bà Lợi thuộc diện hộ nghèo, cả đời chưa một lần cầm nổi 20 triệu đồng chứ đừng nói 800 triệu đồng. Hơn nữa, anh Minh giao 800 triệu đồng mà không có giấy tờ biên nhận là vô lý.

Sự việc cho thấy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên đã được công chứng vào ngày 21/12/2011 tại Văn phòng công chứng Hòa Bình. Theo lời chứng của Công chứng viên Nguyễn Thị Phương thì việc giao ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên đây được bà Lợi và ông Minh, bà Vân trực tiếp ký tại trụ sở của Văn phòng công chứng Hòa Bình trước sự chứng kiến của Công chứng viên.

Tuy nhiên, theo bà Lợi thì bà được bà Như đưa đến phòng công chứng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, có con dâu của bà Lợi đi cùng. Nhưng khi đến phòng công chứng thì bà Như không cho con dâu bà Lợi vào cùng. Khi ký các giấy tờ thì bà Lợi bị che các phần trên và làm theo hướng dẫn của công chứng viên. Bên cạnh đó, bà Lợi cho biết là bà chưa hề gặp ông Minh và bà Vân để làm thủ tục chuyển nhượng mảnh đất và ngôi nhà mà bà đang ở.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an TP Hà Tĩnh xác minh làm rõ. Điều khiến dư luận quan tâm là bằng cách nào diện tích đất và ngôi nhà bà Lợi đang sinh sống đột nhiên biến mất mà chủ của nó không hề hay biết, phải chăng có sự "tiếp tay" của nhân viên phòng công chứng?.

Minh San - Tiến Tuấn

Đọc thêm