Vợ bị chồng đánh đập tơi tả, chính quyền, đoàn thể lặng im?

Chị Dung nói: “Tôi không thể chịu đựng được hành vi độc ác, tàn nhẫn của chồng mình. Tôi rất mong các cấp có thẩm quyền giúp đỡ, nhất là khi tôi đang nuôi con nhỏ, rất lo ảnh hưởng đến cháu sau này. Chồng tôi là một kẻ vũ phu nên cần phải xử lý để làm gương…”.

Nguyễn Thị Dung (SN 1985) quê ở Thái Nguyên. Năm 2011, Dung lập gia đình và theo chồng về sống ở thôn An Đam, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (hai vợ chồng có hộ khẩu thường trú tại phường An Cảo - TP.Hưng Yên).

Sau khi sinh một cậu con trai, những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc và được bù đắp, nhưng được khoảng được 1 năm, chồng Dung là Vũ Sỹ An (SN 1980) lại thường xuyên rượu chè. Cứ mỗi lần say An lại đánh đập hành hạ vợ một cách không thương tiếc.

Chị Dung trình bày: “Tôi gần như hoảng loạn, trong khi tôi còn phải nuôi con nhỏ, lại đang có bầu, vậy nhưng lần nào say anh ta cũng lấy tay tát tôi, túm tóc tôi, dùng chân đá tôi rất thậm tệ. Do ở nhờ nhà cụ, toàn bên nhà chồng, nên tôi không dám hé răng nửa lời với ai vì sợ lại bị anh ta đánh…”.

Trận đòn mới nhất khiến Dung hoảng sợ ôm con trốn về nhà mẹ đẻ. Về nhà Dung không giám nói với gia đình, nhưng nhìn những vết bầm dập khắp người, mọi người gặng hỏi Dung mới kể. Dung cho biết: “Hôm 12/4/2012, An lại uống rượu say và đánh tôi rất thậm tệ. Anh ta tát tôi, dùng chân đá tôi, túm tóc tôi, bóp cổ tôi, không những vậy, anh ta còn cầm dao đuổi dọa giết tôi. Sợ quá tôi ôm con, nhờ chị hàng xóm gọi taxi chạy một mạch về nhà mẹ đẻ… Anh ta tàn ác quá, tôi không thể nghĩ rằng đó là người chồng của tôi…”.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Khi thấy vợ con bỏ trốn về nhà ngoại, An còn lôi toàn bộ quần áo và cả chiếc xe máy của vợ ra châm lửa đốt. Hắn còn nhắn tin rất hỗn láo với mẹ vợ và gọi mẹ vợ là “con chó” với một tin nhắn vô đạo đức và thiếu văn hóa không thể chấp nhận được từ một người con rể, nguyên văn: “D… me con cho ko biet day con”.

Chị Dung nói: “Tôi không thể chịu đựng được hành vi độc ác, tàn nhẫn của chồng mình. Tôi rất mong các cấp có thẩm quyền giúp đỡ tôi bảo vệ sức khỏe, tính mạng, và danh dự cho tôi, nhất là khi tôi đang nuôi con nhỏ, tôi rất lo ảnh hưởng đến cháu sau này. Biết là nghĩa vợ chồng, nhưng con dun xéo mãi cũng quằn, chồng tôi là một kẻ vũ phu, chà đạp lên pháp luật và vợ con, nên cần phải xử lý theo pháp luật để làm gương cho những người chồng vũ phu khác…”.

Hành vi của An có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ và làm nhục ngưởi khác, cộng với đó là hành vi hủy hoại tài sản công dân rất đáng bị xử lý theo pháp luật. vậy nhưng đáng nói là không thấy bất kỳ cơ quan, đoàn thể nào ở xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi vào cuộc…

PLVN sẽ trở lại câu chuyện này sau khi có có thông tin mới từ các cơ quan chức năng của huyện Ân Thi (Hưng Yên).

PV

Đọc thêm