Vô cớ đánh người

Đang ngồi bán hàng nước mía trên vỉa hè, anh Trần Nho Hùng bị chính hai thanh niên là khách ngồi uống nước tại quán tấn công khiến hôn mê bất tỉnh, chấn thương sọ não.

Đang ngồi bán hàng nước mía trên vỉa hè, anh Trần Nho Hùng bị chính hai thanh niên là khách ngồi uống nước tại quán tấn công khiến hôn mê bất tỉnh, chấn thương sọ não.

c
Hiện trường nơi anh Hùng bị tấn công 

Theo Công an phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), anh Trần Nho Hùng (40 tuổi, ở Đội 6, xã Hát Môn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) làm nghề xe ôm, còn vợ anh bán nước mía. khoảng 11h40 ngày 6/6/2010 khi hai vợ chồng đang bán nước mía trên vỉa hè đường Nguyễn Khánh Toàn (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, trước cổng chùa Duệ Tú) thì bị hai đối tượng (nam thanh niên) đang ngồi uống nước tại quán dùng điếu cày, vỏ chai nước ngọt tấn công rồi bỏ chạy.

Anh Phạm Văn Thắng (27 tuổi, sống gần nơi xảy ra việc hành hung) cho biết: “Trước lúc xảy ra vụ việc, có hai thanh niên đi bộ, mặc quần đùi, áo phông đi từ khu vực đường chùa Duệ Tú ra rồi vào quán nước mía của anh Hùng. Khoảng 5 phút sau, hai thanh niên này ghé tai nhau trao đổi nội dung gì đó, rồi người cầm điếu cày, người cầm vỏ chai nước ngọt lao lên tấn công tới tấp vào đầu anh Hùng khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, chúng bỏ chạy theo hướng vào đường chùa Duệ Tú”. Anh Hùng nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng vỡ đầu và hôn mê bất tỉnh.

Anh Trần Nho Hưng (34 tuổi, em trai nạn nhân) cho biết: “Anh Hùng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh, có những biểu hiện co giật, sùi bọt mép”. Qua khám nghiệm và chụp cắt lớp, các bác sỹ tại Bệnh viện Việt Đức cho biết nạn nhân bị chấn thương sọ não và bị đa chấn thương phần mềm.

z
Nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện

Bác Trần Nho Thìn (60 tuổi, ở khu tập thể Bộ Tư pháp, chú ruột nạn nhân) nhận định: “Đây rất có thể là do một số người cùng bán nước, chạy xe ôm trên đoạn đường trên, do ghen tức với vợ chồng anh Hùng nên đã thuê côn đồ hành hung để đánh, đuổi nạn nhân chiếm chỗ làm ăn”.

Trao đổi với PLVN online về vụ việc, Trung tá Nguyễn Duy Tuân (Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự  Công an phường Quan Hoa) cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an phường đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin về hung thủ. Do đối tượng là người lạ mặt, sau khi hành hung anh Hùng đã tẩu thoát, chúng tôi đã đến Bệnh viện Việt Đức để lấy lời khai của nạn nhân. Nhưng do sức khỏe của nạn nhân vẫn còn yếu nên CQĐT chưa thể lấy lời khai và thu thập thêm về nguyên nhân xảy ra vụ việc”.

Hiện Công an phường Quan Hoa đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Minh
 

Đọc thêm