Võ sinh Karatedo "nổi điên" giữa phố

Giữa đường gặp chuyện... va quệt giao thông (không phải chuyện bất bình), vận động viên Karatedo có tên Lê Đình Anh (22 tuổi, ở số 6 tổ 14A, tập thể nhà máy Diêm gỗ Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) đã... chẳng tha cho những người dân vô tội.

Giữa đường gặp chuyện... va quệt giao thông (không phải chuyện bất bình), vận động viên Karatedo có tên Lê Đình Anh (22 tuổi, ở số 6 tổ 14A, tập thể nhà máy Diêm gỗ Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) đã... chẳng tha cho những người dân vô tội.

Nổi điên giữa phố

Theo tường trình của phía bị hại, khoảng 19h30 ngày 26/6/2010, ông Nguyễn Tiến Hùng (50 tuổi, ở phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy rẽ vào cửa hàng quần áo của con gái tại số nhà 136 phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã vô tình va quệt nhẹ với xe máy đi cùng chiều do Lê Đình Anh điều khiển chở bạn gái là Trần Thùy Dương (26 tuổi, ở số 17/31 ngõ Huy Văn, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội). Hai bên có lời qua tiếng lại với nhau. Thấy vậy, từ trong cửa hàng quần áo, con gái ông Hùng là chị Nguyễn Vân Anh (22 tuổi) và cháu ông Hùng là anh Trần Quốc Huấn (28 tuổi) chạy ra can ngăn.

Máu của ông Hùng vương vãi trên sàn nhà

Chị Vân Anh cho biết, mặc dù hai bên không bị tổn hại gì nhưng không hiểu sao Đình Anh lại tỏ ra rất hung hăng, hiếu chiến, chửi rủa ông Hùng rồi rút điện thoại di động ra gọi ai đó đến. Khi sự việc trở nên căng thẳng (Đình Anh đấm anh Huấn một cái), chị Vân Anh đã chủ động đẩy ông Hùng và anh Huấn vào cửa hàng rồi kéo cửa kính lại rồi đứng ngoài để ngăn không cho Đình Anh lao vào. Bị ngăn cản, Hùng đã tung chưởng khiến cô gái chân yếu tay mềm ngã lăn ra đường.

Thấy chị Vân Anh bị đánh, anh Huấn từ trong cửa hàng cầm một chiếc gậy tre móc quần áo (loại gậy nhỏ, đường kính 2,5-3cm) chạy ra, vụt Đình Anh nhưng hắn né được. Bị Đình Anh giật gậy, anh Huấn vội bỏ chạy. Đình Anh đuổi theo “con mồi” Huấn thì lại bị chị Vân Anh can ngăn. Không thương xót, Đình Anh đấm chị Vân Anh một cú trời giáng khiến chị này bị ngã tiếp rồi dùng chiếc gậy tre vụt liên tiếp vào người, bụng cô gái này.

Thấy cảnh nam giới đánh phụ nữ, nhiều người dân đã xông vào can ngăn, kéo chị Vân Anh ra ngoài. Đình Anh quay sang đập manơcanh dựng ngoài cửa hàng, phá cửa kính xông vào trong cửa hàng để tiếp tục hành hung ông Hùng. Thấy bố bị đánh, chị Vân Anh đã nhờ mọi người xung quanh vào can ngăn, nhưng thấy vẻ hung hãn của Đình Anh, không một ai dám vào can ngăn mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Chị Vân Anh quay sang nhờ bạn gái của Đình Anh là Trần Thùy Dương (lúc này đang ngồi trên xe máy) vào can ngăn nhưng cô gái này im lặng một cách dửng dưng.

Phía trong cửa hàng, ông Hùng bị Đình Anh dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào bụng, đầu, mặt... Sau khi ông Hùng bất tỉnh trên vũng máu lai láng, Đình Anh mới dừng tay, cùng Dương rời khỏi hiện trường. Cặp đôi côn đồ này không ngờ chiếc xe máy của mình đã bị chị Vân Anh ghi lại đặc điểm nhận dạng.

Phế phẩm của tinh thần Karatedo

Đối tượng Lê Đình Anh
Ông Nguyễn Tiến Hùng lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bưu điện. Khám nghiệm ban đầu cho thấy ông Hùng bị gãy xương hàm dưới, vỡ xương hàm phải, gãy cung tiếp xúc gò má phải, xuất huyết, tụ máu phần đỉnh đầu. Cuối ngày 29/6, sau khi được phẫu thuật, ông Hùng vẫn đang hôn mê, bất tỉnh.

Từ những đặc điểm nhận dạng của chiếc xe do chị Vân Anh cung cấp, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được hung thủ nhưng mãi đến trưa 27/6, Đình Anh mới ra đầu thú tại Công an quận Thanh Xuân. Hiện cơ quan chức năng đang định giá giá trị số tài sản tại cửa hàng quần áo số 136 Lê Trọng Tấn đã bị Lê Đình Anh hủy hoại để xem xét trách nhiệm hình sự của Đình Anh về hành vi hủy hoại tài sản của công dân.

Theo nguồn tin của PLVN online, Lê Đình Anh là một vận động viên Karatedo chuyên nghiệp, tập luyện và thi đấu cho một đội Karatedo thuộc quân đội. Những năm trước, Đình Anh từng liên tục là ứng cử viên hàng đầu tranh Huy chương vàng nội dung thi đấu đối kháng trong các giải Vô địch Karatedo toàn quốc. Không hiểu Đình Anh đã học được gì từ những sư phụ võ thuật hàng đầu, nhưng hành vi côn đồ như hành hung người lớn tuổi đến bất tỉnh, đánh đập dã man phụ nữ chân yếu tay mềm đã cho thấy cái gọi là “tinh thần thượng võ” của vận động viên Karatedo này.

Trần Giang Nam

Đọc thêm