Vừa mất con lại vướng vòng lao lý vì 'ma men'

(PLVN) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Phạm Văn Hải (SN 1984, ở Duy Tiên, Hà Nam) ra xét xử phúc thẩm về tội “Cướp tài sản”. Chỉ vì buồn bã, uống nhiều rượu trong lễ cúng cho con trai mới mất, Hải đã khiến bản thân vướng vòng lao lý.
Bị cáo Hải tại tòa
Bị cáo Hải tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Văn Hải là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Học hết lớp 9, anh ta ở nhà sau đó đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi sống bản thân. Quá trình đi làm, Hải bị bạn bè xấu dụ dỗ, lôi kéo vào con đường nghiện ngập ma túy. Năm 2008, Hải bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. 2 năm sau, người đàn ông sinh năm 1984 trở về địa phương sinh sống, sau đó “yên bề gia thất” cùng cô gái tên Hồng.

Vợ chồng họ sống và làm việc tại Thủ đô. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi đi cho tới ngày Hải khiến bản thân vướng vòng lao lý về tội “Cướp tài sản”.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 18h ngày 12/6/2018, Hải cùng vợ tên Hồng đến nhà bố vợ tại phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để làm lễ cho con trai nhỏ mới mất. Đến 19h cùng ngày, việc lễ bái xong, vợ chồng Hải cùng bố vợ dọn cơm ra ăn. Do đau buồn vì mất con trai nhỏ nên khi ăn uống, Hải đã lấy rượu giải sầu. Bị say, không kiểm soát được bản thân, Hải đã có nhiều lời nói không phải với ông Hoàng Văn Thành (bố vợ Hải) và chị Hồng. 

Biết con rể uống say, ông Thành khuyên Hải đi về nhà sớm còn nghỉ ngơi. Hiểu ý cha, chị Hồng đã lấy điện thoại gọi cho anh Phạm Văn Hưng (em trai Hải) tới đón hai vợ chồng. Trong lúc chờ em trai tới, Hải đi bộ ra khỏi nhà bố vợ. Vừa ra tới cổng, Hải gặp anh Hưng nên lên xe của em trai, để về nhà mình. Thế nhưng khi ra đến đầu ngõ 649 Lĩnh Nam, Hải lại nhảy xuống xe, quay lại nhà bố vợ để cãi nhau. Khuyên can anh trai không được, anh Hưng tức giận bỏ về.

Về phía Hải, trên đường quay lại nhà bố vợ đã cởi trần, vừa đi vừa chửi bới. Gặp anh Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1982, ở Đống Đa, Hà Nội) đi xe máy Dream vào ngõ, Hải chặn đầu xe máy rồi chửi bới. Người đàn ông say rượu còn dùng tay đấm vào mặt anh Quỳnh. Sợ hãi, anh Quỳnh bỏ chạy thoát thân.

Đuổi theo anh Quỳnh một đoạn không kịp, Hải quay lại lấy chếc xe máy phóng đi, chủ phương tiện sau đó tới Công an phường Lĩnh Nam trình báo sự việc. 3 ngày sau (15/6/2018), tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã kiểm tra hành chính với Phạm Văn Hải.

Hải khai tối 12/6/2018, Hải đến nhà bố vợ để làm lễ cúng cho con trai mới mất. Do đang đau buồn, Hải có uống nhiều rượu, bị say, không làm chủ được bản thân. Sau đó, Hải không nhớ mình đã làm gì trong đêm 12/6/2018. Đến 8h ngày 13/6/2018, Hải tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một nhà nghỉ, bên cạnh là chìa khóa xe máy.

Hải hỏi vợ có biết chiếc xe của ai không nhưng vợ không biết. Anh ta sau đó đi chiếc xe trên về nhà bố mẹ ở Duy Tiên, Hà Nam chơi và “quên” bẵng việc hoàn trả cho khổ chủ. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe máy Dream của anh Quỳnh trị giá 4 triệu đồng. Với hành vi trên, Hải bị truy tố, xét xử về tội “Cướp tài sản”. 

Ngày 21/11/2018, TAND quận Hoàng Mai đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hải 38 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Sau phiên tòa sơ thẩm, Hải làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét nhân thân, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm án cho bị cáo Hải từ 38 tháng tù xuống còn 30 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. 

Đọc thêm