Xem xét tư cách chủ tịch xã bị dân “vây bắt”

Gần tháng nay, dư luận nóng ran chuyện Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hữu Văn bị người người dân “vây bắt” tại nhà một cô giáo, vì nghi hai người có quan hệ bất chính.

Gần tháng nay, dư luận nóng ran chuyện Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hữu Văn bị người người dân “vây bắt” tại nhà một cô giáo, vì nghi hai người có quan hệ bất chính.

ụk

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chương Mỹ Trần Văn Linh: “Sẽ có kết quả giải quyết đơn thư trước 22/5”.

Đơn của một số người dân xã Hữu Văn cho biết, tối 18/4/2011, ông Phùng Xuân Thư - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hữu Văn đến nhà cô Đặng Thị  Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ), trong lúc chồng cô này vắng nhà.

Nghi ngờ về sự xuất hiện không bình thường của “quan” xã tại nhà cô giáo, người dân đã theo dõi và sau một thời gian “vây ráp”, họ đã lôi ông Thư ra từ một khe tối giữa 2 ngôi nhà. Người dân xã Hữu Văn cho rằng, hành vi của ông Thư là không trong sáng, vi phạm đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, nên ông chủ tịch không đủ phẩm chất đạo đức để ứng cử đại biểu HĐND xã Hữu Văn nhiệm kỳ 2011 - 2016.

“Tôi có nghe vụ này. Nhưng đó vẫn chỉ là dư luận chứ hiện vẫn chưa có căn cứ khẳng định, ông Thư có quan hệ nam - nữ bất chính. Các cơ quan chức năng của huyện đang xem xét tư cách ứng cử viên đại biểu HĐND đối với ông Thư. Kết quả của kỳ bầu cử sắp tới sẽ cho mọi người thấy ông Phùng Xuân Thư là người như thế nào…” - Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ - Đinh Mạnh Hùng.

Ngày 8/5/2011, Ủy ban bầu cử (UBBC) xã Hữu Văn đã xác minh tư cách ứng cử viên đối với ông Thư. Nhưng theo UBBC xã này, thì không đủ chứng cứ khẳng định ông Thư có quan hệ bất chính với bà Lý vào tối 18/4 - nên ông Thư vẫn đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND xã.

Theo tìm hiểu của PLVN, trong quá trình xác minh sự việc, UBBC xã Hữu Văn không triệu tập và thu thập thông tin từ những nhân chứng quan trọng đã chứng kiến, đồng thời tham gia vụ “vây bắt” Chủ tịch Thư vào tối 18/4. Ông Phùng Duy Bền (người đứng đơn phản ánh sự việc trên) cho rằng, cách giải quyết của UBBC xã Hữu Văn là không khách quan, nhằm bao che sai phạm của ông Thư.

Về vấn đề này, ông Trần Văn Linh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, kiêm Trưởng tiểu Ban giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử huyện Chương Mỹ cho rằng, việc xác minh sự việc này của UBBC xã Hữu Văn là đúng thẩm quyền, tuy nhiên mới chỉ là sơ bộ. “Trên thực tế, quá trình xác minh của UBBC xã Hữu Văn còn thiếu sót, cụ thể người được cho là đã trực tiếp chứng kiến sự việc ông Chủ tịch có mặt tại nhà cô giáo này đã không được UBBC xã mời lên.

Tuy nhiên, giữa kết quả thẩm tra sơ bộ của UBBC xã và dư luận trong nhân dân đã có sự khác nhau. UBKT Huyện ủy sẽ xem xét tư cách đảng viên đối với ông Thư, bởi vấn đề này dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng ít nhiều đã gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.”- Ông Linh nói.

Trao đổi thêm với phóng viên, Chủ nhiệm UBKT Trần Văn Linh còn cho hay, trước “sự kiện đêm 18/4”, dư luận đã có những điều tiếng về mối quan hệ không trong sáng giữa ông Thư và cô Lý. Nhưng ông Thư vẫn giữ mối quan hệ này dẫn đến dư luận xấu, ảnh hưởng đến tổ chức, phẩm chất người đảng viên là điều cần phải xem xét để có biện pháp xử lý.

“Chúng tôi đã quyết định lập đoàn xác minh sự việc theo đơn thư phản ánh của cử tri. Dự kiến, đến sát ngày bầu cử sẽ ban hành quyết định giải quyết”- ông Linh khẳng định. Được biết, đầu tuần này cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ sẽ làm việc với các bên liên quan để xác minh trước khi có kết luận cuối cùng.

Dư luận người dân địa phương mong muốn sự việc sớm được làm rõ, để họ có cơ sở bầu những người đủ đức, đủ tài vào Hội đồng nhân dân.

Khoảng 21h ngày 18/4, anh Phùng Duy Dũng (xã Hữu Văn) được 2 thanh niên thông báo có một người đàn ông đến nhà cô Lý. Sau khi người này vào nhà, cô Lý liền khóa cổng, tắt điện. Nghi đó là ông Chủ tịch xã Phùng Xuân Thư - người từng có dư luận đã  “cặp kè” với cô Lý - nên anh Dũng đã cùng một số người đến để “vây bắt”. Việc “bắt” Chủ tịch xã đã thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân hôm đó và làm xôn xao dư luận suốt tháng qua.

Phi Tuấn

Đọc thêm