Xin chào bộ đội của dân!

(PLVN) - Những chiếc ôm thật chặt, những đôi mắt rưng rưng, những cánh tay vẫy chào… cho ta niềm tin về tình quân dân mãi cuộn chảy như mạch nguồn vô tận mà không ai có thể chia cắt được.
Cán bộ, chiến sĩ khối đặc nhiệm dù chụp ảnh lưu niệm với thiếu nhi địa phương.
Cán bộ, chiến sĩ khối đặc nhiệm dù chụp ảnh lưu niệm với thiếu nhi địa phương.

Ước nguyện tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Đồng bào Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà” đã trở thành hiện thực tròn nửa thế kỷ. Mỗi người dân Việt Nam có thể kiêu hãnh, tự hào đi từ Lũng Cú đến mũi Cà Mau, tận mắt nhìn thấy sự thay da đổi thịt ở dải đất hình chữ S từng bị bom cày đạn xới.

Hôm nay 5 cánh quân tiến vào Dinh Độc Lập mang theo tinh thần “thần tốc, táo bạo” của tháng Tư lịch sử năm ấy, nhắc nhớ về một thời bi hùng của dân tộc và khẳng định mạnh mẽ giá trị của hòa bình, độc lập và thống nhất non sông.

Nghệ sĩ Hòa Hiệp hát cho bộ đội nghe ngay tại sân tập diễu binh, diễu hành.

Nghệ sĩ Hòa Hiệp hát cho bộ đội nghe ngay tại sân tập diễu binh, diễu hành.

Những bước chân uy nghiêm của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài đã làm cho mỗi trái tim người xem thổn thức, thắt lại, dâng lên mãnh liệt niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Ở đó, ta cảm nhận được niềm tin yêu vô bờ bến của nhân dân dành cho bộ đội, một thứ tình cảm thật thiêng liêng, son sắt, thủy chung như “cá với nước”.

Năm tháng chiến tranh ác liệt, dân đào hầm che giấu bộ đội, dân chèo thuyền đưa bộ đội qua sông, dân cho bộ đội từng củ khoai, củ sắn. Những ân tình đó, người lính cách mạng sao có thể quên! Hôm nay, đội quân của dân, do dân, vì dân tiến trở về thành phố mang tên Bác trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của dân, vỡ òa cảm xúc như thể 50 năm mới gặp lại.

Nhân dân tiếp sức cho các quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành.

Nhân dân tiếp sức cho các quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành.

Vết thương nào rồi cũng sẽ liền da. Lịch sử là bài học quý giá để chúng ta hướng đến tương lai. Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình đang mở ra trước mắt, đòi hỏi quân và dân ta càng phải giữ gìn, nâng niu, nuôi dưỡng tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, tạo nên bức tường thành vô địch để bảo vệ Tổ quốc. Đối với người lính, màu áo xanh là niềm tự hào lớn lao, là lời hứa danh dự trước nhân dân: “Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam”.

Người lính bảo vệ Tổ quốc cũng chính là bảo vệ nơi chôn nhau cắt rốn, những người đã sinh ra, nuôi nấng và răn dạy mình trưởng thành, để hôm nay vinh dự được đảm nhận sứ mệnh thiêng liêng. Vì thế, dù ở thời bình, quân nhân vẫn ngã xuống để bảo vệ, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, dịch họa. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng một cách tự nhiên, bình dị và cao quý trong lòng nhân dân.

Người dân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân.

Người dân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân.

Cảm ơn Quân đội nhân dân Việt Nam đã giương cao cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời TP HCM, bay ngang miền đất Thành đồng đang vươn mình hội nhập và phát triển. 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều cùng rầm rập hàng nghìn bước chân vinh quang đã chạm tới khát vọng hòa bình, thịnh vượng của người dân miền Nam cũng như cả nước.

Triệu nhịp tim của quân và dân đã hòa thành một, chung một dự cảm, hy vọng về một ngày mai rực rỡ. Thời khắc này, chúng ta nhớ về lời dạy của Bác Hồ: “Quân dân đoàn kết một lòng/ Kháng chiến thắng lợi, cờ hồng tung bay”.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ khép lại. Đoàn quân chia tay nhân dân trở về đơn vị với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Những chiếc ôm thật chặt, những đôi mắt rưng rưng, những cánh tay vẫy chào… cho ta niềm tin về tình quân dân mãi cuộn chảy như mạch nguồn vô tận mà không ai có thể chia cắt được.

Xin chào bộ đội của dân!

Đọc thêm