Xót xa cảnh 8 con trâu chết la liệt nghi bị sét đánh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 2 ngày tránh bão số 3, gia đình ông Vang Trung Thúy vào khu vực lán nhà mình trong rừng để tìm trâu thì tá hỏa phát hiện đàn trâu 8 con của ông nằm chết la liệt.
Đàn trâu 8 con của gia đình ông Vang Trung Thúy nằm chết la liệt nghi bị sét đánh.
Đàn trâu 8 con của gia đình ông Vang Trung Thúy nằm chết la liệt nghi bị sét đánh.

Ngày 12/9, ông Lý Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đàn trâu 8 con của gia đình ông Vang Trung Thúy nghi bị sét đánh chết khi đang được thả trong rừng.

Trước đó, vợ chồng ông Thúy có chăn thả trâu trong khu vực lán trại của gia đình trong rừng, ngày 8/9, do ảnh hưởng của bão số 3 nên 2 vợ chồng ông thả trâu lại rồi về nhà ngoài làng để trú bão.

Khi thời tiết tốt hơn, chiều 11/9, ông Vang Trung Thúy vào rừng để thăm đàn trâu thì tá hỏa phát hiện xác 8 con trâu nằm chết la liệt.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Châu Hoàn đã có mặt tại hiện trường để kiểm đếm và điều tra nguyên nhân khiến đàn trâu bị chết.

"Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, những ngày vừa qua trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra mưa đặc biệt kèm theo sấm sét, nên rất có thể 8 con trâu đã bị sét đánh chết, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng", ông Dũng nói.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Châu Hoàn cũng đã hỗ trợ gia đình ông Thúy một phần kinh phí để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Đọc thêm