Yêu đơn phương, kẻ thủ ác nhẫn tâm sát hại “người tình trong mộng”

(PLO) - Cơ quan CSĐT Công an Quận 6, TP.HCM cho biết đã bắt được Huỳnh Thanh Hiền (SN 1995, quê Vĩnh Long) – hung thủ dùng dao đâm hàng chục nhát khiến chị Thạch Thị Huổi (SN 1993, quê tỉnh Sóc Trăng) tử vong vào tối 26/8. 
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h 35 ngày 26/8, anh Lý Chí Minh (SN 1975, ngụ 231/97/6 Bình Tiên, phường 8, quận 6, chồng sắp cưới của chị Huổi) chở chị Huổi về đến trước hẻm 231 Bình Tiên. Lúc này, Hiền điều khiển xe máy đuổi theo yêu cầu anh Minh dừng xe để Hiền nói chuyện với chị Huổi.
Khi dừng lại, chị Huổi giới thiệu Hiền là bạn cùng làm ở nhà hàng AH, còn anh Minh là chồng sắp cưới của mình. Nghe nói chị Huổi sắp lấy chồng, Hiền ngông cuồng yêu cầu chị Huổi phải bỏ anh Minh để lấy Hiền nhưng chị Huổi không đồng ý dẫn đến việc 2 người cãi nhau.
Trong lúc cãi vã, Hiền rút con dao giấu trong người ra đâm liên tiếp vào ngực và lưng chị Huổi khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Hiền vứt dao tại hiện trường rồi trốn về tỉnh Vĩnh Long. Hành vi của Hiền quá côn đồ hung hãn và diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng hoặc can ngăn. Đến khi Hiền đi khỏi hiện trường, mọi người mới xúm lại đưa chị Huổi đi cấp cứu nhưng do bị đâm nhiều nhát lại trúng chỗ hiểm nên nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy- TP.HCM.
Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an quận 6 phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM tiến hành điều tra, rà soát hành tung của đối tượng và xác định hung thủ trốn về quê. Công an quận 6 lập tức cử một tổ trinh sát về nhà Hiền ở Vĩnh Long và bắt được Huỳnh Thanh Hiền vào sáng 28/8 và cấp tập di lý đối tượng về TP.HCM để tiến hành điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.
Tại Cơ quan Công an, bước đầu Hiền khai quen với chị Huổi trong thời gian hai người làm công tại nhà hàng AH 2 ở quận 5. Cùng cảnh quê nghèo lên phố mưu sinh nên hai người dễ cảm thông. Thấy chị Huổi xinh đẹp, nhanh nhẹn, tính tình dễ thương nên Hiền đem lòng yêu cô gái này. 
Tuy nhiên, đó chỉ là tình cảm một phía của Hiền, chứ chị Huổi chỉ coi hắn ta cũng như những người bạn bình thường khác. Biết vậy nhưng Hiền vẫn gắng theo đuổi, hy vọng “mưa dầm thấm lâu”. Để thể hiện quan điểm dứt khoát và cũng là “cắt đuôi” gã trai “dai như đỉa” nên sau đó chị Huổi xin nghỉ việc ở nhà hàng AH, chuyển sang một nhà hàng khác để làm chung với chồng sắp cưới nhưng Hiền vẫn không buông tha. 
Hắn âm thầm theo dõi chị Huổi với ý nghĩa ngông cuồng “nếu không được ăn thì đạp đổ”. Thực hiện ý định trên, tối 26/8, Hiền đã thủ dao chặn đường chị Huổi rồi tước đoạt tính mạng cô gái này.
Hiện Huỳnh Thanh Hiền đang bị Công an quận 6 tạm giam để tiếp tục hoàn tất hồ sơ điều tra, chuyển Công an TP HCM thụ lý theo thẩm quyền.Trần Nguyên 

Đọc thêm