18 năm tù cho kẻ làm loạn đám cưới

TAND tối cao tại TP.HCM hôm nay bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù vì tội Giết người đối với Đặng Thành Vạn (tự Hai Lúa, SN 1993, trú ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

 

TAND tối cao tại TP.HCM hôm nay bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù vì tội Giết người đối với Đặng Thành Vạn (tự Hai Lúa, SN 1993, trú ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Nỗi buồn của Đặng Thành Vạn khi cánh cửa tương lai khép lại bằng bản án tù dài gần 2 thập kỷ.
Nỗi buồn của Đặng Thành Vạn khi cánh cửa tương lai khép lại bằng bản án tù dài gần 2 thập kỷ.

Khoảng 19h30 ngày 8/11/2012, Vạn cùng với Lê Văn Trí (26 tuổi, ngụ cùng xã) đến dự đám cưới một người bạn tên Mến ở ấp Mỹ Phú 3.

Đến 21h cùng ngày, trong lúc uống rượu thì giữa Vạn và một thanh niên tên Trường Em (SN 1990) xảy ra mâu thuẫn. Vạn bỏ sang nhà Trí lấy 2 con dao quay trở lại đám cưới chém Em nhưng Em đã kịp cầm ghế đỡ.

Cuộc ẩu đã đựơc mọi người ngăn chặn nhưng sau đó, lầm tưởng Nguyễn Thành Vinh (SN 1995) là Trường Em đến đánh mình nên Vạn bất ngờ dùng dao đâm Vinh.

Sau khi gây án, Vạn bỏ trốn lên TP.HCM, đến ngày 1/1/2013 thì Vạn về Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đầu thú. Riêng Vinh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Ngày 11/6/2013, tòa sơ thẩm tuyên Đặng Thành Vạn 18 năm tù và buộc bồi thường cho nạn nhân Nguyễn Thành Vinh số tiền hơn 78 triệu đồng. Vạn kháng cáo nhưng bị tòa phúc thẩm bác đơn, tuyên y án sơ thẩm.

P.Trinh

Đọc thêm