21 năm tù cho người chồng tẩm xăng đốt vợ

Với hai tội danh: “giết người” và “hủy hoại tài sản”, bị cáo Trương Ngọc Tuấn (SN 1982 trú tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) vừa bị TAND.TP Hà Nội tuyên phạt 21 năm tù giam.

Với hai tội danh: “giết người” và “hủy hoại tài sản”, bị cáo Trương Ngọc Tuấn (SN 1982 trú tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) vừa bị TAND.TP Hà Nội tuyên phạt 21 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 23h đêm 2/8/2012 Tuấn trèo cổng vào khu nhà trọ, vì giận chồng, chị Trần Thị Hằng không dậy mở khóa nên Tuấn đạp cửa xông vào, lấy chiếc bàn gấp đập vào đầu vợ. Chị Hằng cũng không chịu nhún nhường nên cầm chiếc dao ở đầu giường đập vào đầu chồng. Thấy vợ có phản ứng, Tuấn nhảy vào tát rồi ôm cô con gái 5 tuổi bỏ đi sang nhà mẹ đẻ cách đó không xa.

Bị cáo Trương Ngọc Tuấn

Gần một tiếng sau, Tuấn về nhà, mang theo 2 can đựng xăng rồi đổ hết hai can xăng vào chăn, màn. Mặc kệ cho Hằng quỳ van xin chồng nhưng Tuấn vẫn châm lửa đốt.

Ngọn lửa bén nhanh làm Hằng bị bốc cháy, cố chạy thoát thân lên tầng 2 khu nhà trọ và được hàng xóm kịp thời cứu giúp dập lửa rồi tìm lối thoát thân sang nhà bên cạnh. Được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên chị Hằng thoát chết với diện tích bỏng 50% cơ thể, trong đó 30% sâu độ III.

Được biết, trước khi xảy ra vụ án mạng, vợ chồng Tuấn đã “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do Tuấn làm nghề lái xe taxi, thường xuyên đi sớm về muộn nên chị Hằng nghi ngờ, ghen tuông. Chính vì thế, tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt.

Trước tòa, bị cáo Trương Ngọc Tuấn vòng vo cho rằng mình mua xăng về để ngày hôm sau đổ vào taxi, không có ý đồ phóng hỏa.Tuy nhiên căn cứ vào tài liệu chứng cứ Cơ quan điều tra thu thập, cuối cùng Tuấn đã phải cúi đầu nhận tội "bị cáo biết lỗi của mình mong HĐXX xem xét để sớm được trở về với gia đình".

Vũ Hùng

Đọc thêm