5 bản án và 1 vòng hoa trắng

Chạy vào can người bạn đang bị đánh “hội đồng”, thanh niên 17 tuổi đã trúng phải nhát dao oan nghiệt của cậu bạn thân.

Chạy vào can người bạn đang bị đánh “hội đồng”, thanh niên 17 tuổi đã trúng phải nhát dao oan nghiệt của cậu bạn thân.

Các bị cáo tại Tòa

Ngày 24/5/2010, TAND TP. Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Kim Văn 14 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Các bị cáo khác trong vụ án gồm có Nguyễn Quang Thức, Đinh Trọng Thắng, Đinh Văn Tú lần lượt bị phạt tù 15 tháng - 18 tháng - 12 tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng bị cáo Đỗ Văn Hưng cũng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” nhưng chỉ bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ.

Theo cáo trạng, cuối tháng 11/2008, Đỗ Kim Văn (SN 1987) chém Nguyễn Quang Thức (SN 1990, đều ở cụm 5, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 2 nhát nhưng không gây thương tích do dao cùn. Thức kể lại cho các bạn là Đinh Văn Tú (SN 1989), Đinh Trọng Thắng (SN 1991) và Đỗ Văn Hưng (SN 1991) là người cùng xã.

Khoảng 20h ngày 17/2/2009, Thức, Tú, Thắng và Hưng bắt gặp Văn đang đi cùng 3 người bạn (đều ở xã Liên Hiệp, trong đó có anh Đinh Trọng Sáng - khi đó 17 tuổi) liền chặn xe Văn lại, bắt Văn “xin lỗi”. Anh Sáng đứng ra can ngăn thì bị Thức đẩy sang một bên, sau đó Thức, Hưng đánh Văn. Thấy Văn không chịu quỳ xuống xin lỗi, cả 4 người nhóm của Thức liền xông vào đấm đá Văn.

Anh Sáng lại chạy vào ngăn, đúng lúc này thì Văn rút dao nhọn ra đâm loạn xạ, trúng 1 nhát vào Thức, 2 nhát vào bụng và 1 nhát vào tay trái anh Sáng. Hưng đuổi theo Văn cũng bị Văn đâm 1 nhát trúng bụng.

Hậu quả: anh Sáng tử vong lúc 22h30 cùng ngày do mất máu cấp; Thức và Hưng lần lượt lĩnh thương tật 4% và 45%.

Sau khi gây án, Văn bỏ trốn đến ngày 18/2/2009 thì ra đầu thú tại Công an huyện Phúc Thọ.
Trần Giang Nam

Đọc thêm