9 năm tù cho gã trai làng lên thành phố lừa đảo

Để có tiền đua đòi ăn chơi, Vi Văn Thành (SN 1986) trú tại thôn Nghĩa Môn, xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, đã lợi dụng sơ hở để trộm tài sản. "Hắn" còn giả bộ là khách mua xe, đi thử rồi "một đi không trở lại"…

TAND.TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Vi Văn Thành  với 2 tội danh "trộm cắp tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 

Là đối tượng lang thang, muốn có tiền để ăn chơi, khoảng tháng 11/2011 đến 9/2012 với thủ đoạn trộm cắp tinh vi và giả vờ là khách mua xe, đi thử, Thành đã trộm, lừa nhiều tài sản có giá trị... Thông qua trang web tuyển dụng nhân sự trên mạng, ngày 15/11/2011, Thành đã làm giả hồ sơ xin việc vào Cty TNHH IMMANUEL có địa chỉ ở Lô M2, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội với nhiệm vụ lái xe cho Giám đốc.

Nhân lúc sơ hở, Thành lấy trộm chìa khóa của giám đốc rồi "cuỗm" luôn chiếc xe máy hiệu Honda CBR 600 BKS 29A6-0798, một chiếc máy ảnh Nikon cùng ống kính…, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 15/3/2012, thấy nhân viên bảo vệ khách sạn Sydney (phố Nguyễn Nhị Thập, phường Nhân Chính) sơ hở, Thành trộm tiếp chiếc xe máy SH trị giá hơn 100 triệu đồng. Sau khi trộm được tài sản, Thành đã mang tẩu tán rồi lấy tiền ăn chơi hết.

Tháng 9/2012, lên internet thấy một số người có nhu cầu bán xe máy, Thành tiếp tục giả làm  khách mua xe để tiếp cận chủ xe rồi lừa lấy tài sản. Cũng chiêu trò trên, đối tượng đã  lừa của anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987 ở Đống Đa, Hà Nội) chiếc xe SH 150i. Ngay sau đó anh Tuấn đã trình báo cơ quan Cảnh sát điều tra (quận Đống Đa). Ngày 4/10/2012 đối tượng Thành sa lưới pháp luật.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Vi Văn Thành 7 năm tù về tội "trộm cắp tài sản", 2 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; tổng cộng hình phạt chung đối với bị cáo là 9 năm tù giam.

Vũ Hùng

Đọc thêm