Alec Baldwin: "Trái tim tôi tan nát" sau thảm kịch tại trường quay

(PLVN) - Nam diễn viên Hollywood Alec Baldwin đã tuyên bố hôm thứ Sáu rằng trái tim của anh ấy “tan nát” sau khi vô tình bắn chết nhà quay phim Halyna Hutchins trên trường quay bộ phim sắp ra mắt "Rust".
Alec Baldwin nói chuyện qua điện thoại bên ngoài Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Santa Fe sau khi anh ta bị thẩm vấn về một vụ nổ súng trên phim trường "Rust", ngày 21/10/2021. Ảnh: AP

“Không có lời nào để nói lên sự bàng hoàng và đau buồn của tôi liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của Halyna Hutchins, một người vợ, người mẹ và người đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ của chúng tôi”, Baldwin đã tweet và nói thêm rằng anh ấy “hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát để giải quyết thảm kịch này xảy ra như thế nào” và liên lạc với chồng của Hutchins.

“Trái tim tôi tan nát vì chồng cô ấy, con trai của họ, và tất cả những ai biết và yêu Halyna,” anh kết luận.

Hutchins đã bị chết một cách thương tâm hôm thứ Năm sau khi diễn viên Baldwin bắn một phát súng đạo cụ trong một cảnh quay. Joel Souza, đạo diễn của phim, cũng bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ việc đáng tiếc trên trường quay phim "Rust" của Alec Baldwin.

DW đưa tin, theo hồ sơ tòa án công bố vào cuối ngày thứ Sáu, một trợ lý đạo diễn đã vô tình đưa cho Alec Baldwin một vũ khí đã được nạp và nói với anh ta rằng nó an toàn để sử dụng trong các cảnh quay trước khi nam diễn viên Hollywood bắn chết nhà quay phim Halyna Hutchins.

Lệnh khám xét được đệ trình lên Tòa án Santa Fe. Hiện không có cáo buộc nào và Baldwin đã được phép di chuyển.

Các nhà điều tra cũng thu giữ các đạo cụ khác, chẳng hạn như súng và đạn dược đang được sử dụng. Đôi khi ở Mỹ, súng thật được sử dụng để quay phim, có khả năng bắn đạn thật hoặc bắn ra đạn rỗng.

Hutchins, xuất thân từ Ukraine, được vinh danh là một trong những Ngôi sao đang lên trong giải Nhà quay phim Mỹ năm 2019. "Chúng tôi hy vọng thảm kịch này sẽ tiết lộ những bài học mới về cách đảm bảo an toàn tốt hơn cho mọi thành viên trong đoàn phim", đại diện của cô cho biết.

Một số thành viên trong ngành điện ảnh gửi lời chia buồn đến Hutchins. Đạo diễn Adam Egypt Mortimer, người từng làm việc với cô trong "Kẻ thù không đội trời chung" đã bày tỏ sự buồn bã trên Twitter.

Phim 'The Crow' (1994) do Alex Proyas làm đạo diễn. Ảnh: Miramax Films

Vụ tai nạn chết người đầu tiên trên phim trường này đã gây chấn động thế giới này ngay lập tức được so sánh với một tai nạn tương tự trên phim trường "The Crow" năm 1994.

Brandon Lee, con trai của ngôi sao Hollywood và võ sĩ Lý Tiểu Long, đã bị trọng thương sau khi bị bắn bằng súng đạo cụ trong quá trình sản xuất năm 1993. Sau một loạt sai lầm khi chuẩn bị cho cảnh quay, trong đó có việc không tháo được một viên đạn giả đã nằm trong nòng súng, viên đạn được xả vào Lee với một lực mạnh và nam diễn viên ngã xuống đất.

Mặc dù ban đầu các thành viên trong đoàn phim nghĩ rằng Lee đang hành động, sau đó anh ấy đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nơi anh ấy chết vì vết thương của mình khi mới 28 tuổi.

Một cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra sơ suất là lý do đằng sau cái chết của Lee và "The Crow" đã được phát hành sau đó vào tháng 5/1994.

Đọc thêm