Án chung thân cho ông chồng vũ phu giết vợ

(PLO) - Lấy con để níu kéo vợ, âm mưu không thành, Hậu lấy kéo thủ sẵn, đoạt mạng vợ.
Án chung thân cho ông chồng vũ phu giết vợ
TAND tỉnh Tây Ninh vừa xét xử lưu động tại Trường THCS Bàu Đồn (huyện Gò Dầu), tuyên phạt Trần Văn Hậu (SN 1984, ngụ tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân thiệt mạng dưới tay Hậu là vợ của bị cáo. 
Tám năm trước, cô gái quê Trần Thị Vũ Thanh (tên nạn nhân) rời làng quê ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh lên TP.HCM làm công nhân. Tại đây, Thanh đã quen và yêu Trần Văn Hậu, một chàng trai quê huyện Hóc Môn, TP.HCM. 
Câu chuyện tình lãng mạn của hai người đã đơm hoa kết trái bằng đám cưới linh đình vào tháng 6/2008. Nhiều người mừng cho Hậu cưới được vợ đẹp, mừng cho Thanh cưới được chồng hiền, lại là trai Sài Gòn. Thời gian đầu đôi uyên ương sống rất hạnh phúc, đầm ấm. Cưới năm trước, năm sau đứa con đầu lòng của hai người ra đời (sinh năm 2009) khiến đôi vợ chồng trẻ rất mỹ mãn về tổ ấm hạnh phúc của mình.  
Khoảng năm 2014, vợ chồng Hậu phát sinh mâu thuẫn trầm trọng, nguyên nhân theo Hậu trình bày là do Thanh có quan hệ ngoại tình. Tuy vậy, Hậu đã nghi ngờ và căn vặn nhiều lần nhưng Thanh không thừa nhận. Chán đời, chàng trai vốn yêu vợ, thương con, tu chí làm ăn đã sa vào rượu chè, cứ rượu say là Hậu lại kiếm chuyện gây gổ với vợ khiến cuộc sống hết sức nặng nề. 
Tuy nhiên, người nhà chị Thanh lại cho rằng mâu thuẫn giữa vợ chồng Hậu là do Hậu ghen tuông vô cớ, rượu chè bết bát, bỏ bê làm ăn, không quan tâm đến vợ con. 
Cãi vã liên miên, chị Thanh bỏ về nhà cha mẹ ruột ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh để sống. Hậu bỗng trở thành “gà trống nuôi con”, nhiều bữa thương con nhỏ thiếu vắng bàn tay mẹ nên Hậu đành bỏ qua sĩ diện, năn nỉ vợ quay về nhưng chị Thanh không chịu. 
Vào 19h ngày 20/2/2015, Hậu điều khiển xe môtô biển số 54Y7- 4956 chở con từ nhà cha mẹ ruột ở huyện Hóc Môn xuống nhà cha mẹ vợ ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu để thăm vợ. Khi đến Khu công nghiệp Phước Đông, Hậu vào tiệm tạp hóa mua 1 cây kéo bỏ vào túi áo khoác, rồi chạy xe đến nhà của Vũ Thị Thanh Phương là bà con bên vợ.
Hậu nhờ chị Phương điện thoại cho vợ mình để thông báo là Hậu chở con đến nhà Phương, mục đích hẹn Thanh ra thăm con nhưng Thanh không đến.
Tức giận, Hậu gửi con ở nhà chị Phương, chạy xe đến nhà ba mẹ vợ tìm Thanh. Gặp nhau, Thanh và Hậu tiếp tục xảy ra cãi vã. Sau đó, Hậu đã dùng cây kéo cất trong người đâm nhiều nhát vào đầu, ngực, bụng của Thanh rồi bỏ chạy. 
Thanh được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện Gò Dầu. Về phía Hậu, gây án xong hung thủ chạy xe quay lại nhà chị Phương chở con đến nhà bạn ở huyện Củ Chi (TP.HCM) kể lại việc do thiếu kiềm chế nên đã sát hại vợ. 
Được người bạn động viên ra đầu thú, đến 24h ngày 21/2, Hậu đến Công an xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn đầu thú. 

Tại phiên tòa lưu động, bị cáo Hậu đã nói lời ân hận vì hành vi tàn ác của mình khiến gia đình tan nát, con nhỏ thành mồ côi. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến tính mạng của người khác cần phải trừng phạt nghiêm khắc nhưng xét người bị hại cũng có một phần lỗi nên TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hậu mức án tù chung thân, gia đình Hậu cũng đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 41 triệu đồng./.

Đọc thêm