Từ chối tình yêu, nữ công nhân bị “cậu chủ” tạt a xít?

(PLO) - Mối tình đũa lệch với "cậu chủ" đứt gánh giữa đường, cô công nhân không chỉ tan nát cõi lòng, mà còn phải gánh chịu quãng đời còn lại trong bệnh tật, khi lĩnh trọn một túi axit đậm đặc.
Nạn nhân Lưu Thị Mỹ Hoa
Nạn nhân Lưu Thị Mỹ Hoa
Kẻ gây án giấu mặt
Cô gái nằm co quắp trên chiếc giường sắt tại phòng 5, khoa bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy với lớp da toàn thân đang trong quá trình bong tróc. Khuôn mặt bị ngăn làm đôi, một bên lành lặn, bên kia từng lớp sẹo lởm chởm, đỏ ửng. Mái tóc dài đẹp cũng bị cắt ngắn thành đầu đinh để tiện cho quá trình điều trị. 
Phía dưới cơ thể, từng lớp băng trắng quấn quanh ngả màu vàng ố do nước vàng từ vết thương ứa ra. Mỗi khi nhìn thấy người đi qua, cô gái lại ái ngại, buồn bã rồi quay mặt vào phía trong tường để tránh ánh mắt tò mò, thương hại. 
Nạn nhân Lưu Thị Mỹ Hoa (SN 1993, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) nhớ lại: Chiều tối ngày 20/4, sau giờ tan làm, Hoa đạp xe về nhà. Đi được một đoạn ngắn, Hoa thấy một nam thanh niên chạy xe Future màu đỏ, đeo khẩu trang, đang đi phía sau bỗng tăng ga vọt lên trước rồi quay lại nhìn mình.
Cứ nghĩ chỉ là người đi đường bình thường nhìn nên Hoa không nghi ngờ hay chú ý lại. Chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ người bịt mặt thò tay lấy trong ba lô đeo trước ngực một túi ni lông chứa dung dịch lỏng ném vào Hoa. Cô gái giật mình, phản ứng lại nhưng chưa kịp phanh xe, dung dịch ấy đã tạt hết vào người. 
Toàn thân Hoa bỏng rát, đau xé ruột. Cô kêu khóc thảm thiết, cố gắng đạp xe tới nhà dân gần đó cầu cứu. Rất may, phía trước ngôi nhà có một thùng nước sạch nên mọi người nhanh chóng xối vào người nạn nhân để làm giảm bớt a xít đậm đặc đang bám trên người. Sau đó, Hoa được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận Bình Tân và chuyển tiếp lên bệnh viện Chợ Rẫy. 
Từ đó đến nay, Hoa đã trải qua nhiều lần phẫu thuật, cắt bỏ lớp da hoại tử, ghép da mới để đảm bảo không bị nhiễm trùng lây lan giúp vết thương mau lành. Tuy nhiên, những vết phỏng sâu có khả năng sẽ để lại sẹo phì đại, sẹo xấu. 
Đến nay, sự việc trôi qua đã lâu nhưng nạn nhân vẫn trong tình trạng hoảng loạn, suy sụp tinh thần. Cũng từng đó thời gian, cô gái cùng gia đình phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi thủ phạm vẫn chưa được tìm ra.  
2 vụ tạt a xít, 1 kẻ chủ mưu?
Hơn 4 năm trước, cô yêu một chàng trai là con ông bà chủ nơi mình làm việc. Biết thân phận thấp kém, nên nhiều lần chàng trai tán tỉnh, ngỏ lời yêu, cô gái đều cố lảng tránh. Ai ngờ không kìm lòng được, cô chấp nhận tình cảm và đã từng nghĩ đến chuyện sẽ lấy anh này làm chồng. 
Cách đây 1 năm, anh này nói lời chia tay Hoa vì lý do bố mẹ mình không đồng ý. Tủi nhục, cô gái chấp nhận chia tay và cương quyết không quay lại dù thời gian sau đó anh này năn nỉ xin nối lại tình xưa. 
Dù là người nói lời chia tay trước, nhưng anh này ngăn cấm không cho Hoa quen với bạn khác giới. Anh ta thường xuyên theo dõi mọi hoạt động của Hoa từ facebook cho đến cuộc sống đời thường. 
Cô gái chua xót nói: “Trước ngày bị tạt a xít, anh ta đã gọi điện cho em bảo “30/4 này chắc em sẽ không được đi chơi”. Lúc đó, em cứ nghĩ anh ta nói chơi lung tung, ai ngờ đúng như thế thật”. 
Thời gian gần đây, biết Hoa có bạn trai mới, anh này tiếp tục nhắn tin hăm doạ với nội dung “sẽ không để hai người được yên”. Rồi bạn trai mới của Hoa cũng liên tục bị đe doạ đến tính mạng. 
“Lần đầu tiên, anh ấy bị một tên bịt mặt cầm mã tấu chém. May sao phản ứng nhanh, lấy tay đỡ được nên thương tích không nặng. Lúc đó, anh ấy nghi ngờ là do người yêu cũ của em làm nhưng em một mực không tin. 
Chưa được bao lâu, anh ấy tiếp tục bị tạt a xít khi đang trên đường đi làm về. Lần này ảnh cũng thấy nghi ngờ, vứt xe chạy thoát nên may chỉ dính ít trên người. Tiếp tục đến lần thứ 3 thì bị giống y hệt như em”, Hoa nhớ lại.
Bằng chứng “không thuyết phục”?
Điều đáng nói, trước khi những việc trên xảy ra, Hoa cho biết, người yêu cũ đã nhắn tin hăm doạ kiểu “sẽ không để nó sống sót”. Đợt gần tết Nguyên Đán, người yêu cũ này đã đùng đùng lao vào công ty, chỉ thẳng mặt bạn trai mới của Hoa tuyên bố: “Tao sẽ cho người chém chết mày…”. Thời gian sau đó thì nạn nhân liên tiếp gặp nạn như trên đã nói. 
Từ lúc này, Hoa bắt đầu nghi ngờ do người yêu cũ làm nên đã tới trình báo công an. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng những bằng chứng cô đưa ra “không thuyết phục”. 
Tiếp tục đến lượt Hoa bị tạt a xít, cũng không có bằng chứng xác thực nên chỉ sau vài tiếng bị tạm giữ, người yêu cũ của Hoa đã được thả.
“Do chưa bao giờ nghĩ anh ta sẽ làm thế này nên những tin nhắn, cuộc điện thoại hăm doạ, em đều không hề ghi âm hay lưu lại làm bằng chứng. Cách đây mấy ngày, ba mẹ vừa rời đi, anh ta đã vào phòng bệnh rồi nói “Anh cứ nghĩ em bị nhẹ, hoá ra nặng thế này à”.
Hiện tại, nạn nhân và gia đình rất lo sợ khi tính mạng bị đe dọa, còn hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật/.