Bạch tuộc Paul sắp chết, các "nhà cái" mừng thầm

Mối lo ngại vì có một “khắc tinh” xuất hiện với những dự đoán đúng 100% của các nhà cái nổi tiếng thế giới vừa được xoa dịu khi họ biết rằng “bạch tuộc tiên tri” sẽ không thể sống thọ đến kỳ Euro 2012.
Mối lo ngại vì có một “khắc tinh” xuất hiện với những dự đoán đúng 100% của các nhà cái nổi tiếng thế giới vừa được xoa dịu khi họ biết rằng “bạch tuộc tiên tri” sẽ không thể sống thọ đến kỳ Euro 2012.
 
Có thể nói kỷ lục dự đoán đúng 100% các trận đấu từ vòng bảng đến tận chung kết World Cup và trước đó là Euro 2008 (xác suất 85%) đã giúp Paul trở thành “khắc tinh” của các nhà cái trong khi được hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới (trong đó có giới cá cược) ca ngợi như một “nhà tiên tri đại tài”.

Câu chuyện về chú “bạch tuộc tiên tri” Paul đã và đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Sau trận chung kết đêm qua, nhà cái William Hill tiết lộ họ đã thiệt hại tới gần nửa triệu bảng cho các tay cá độ trong kỳ World Cup vừa qua chỉ vì những dự đoán của Paul.

Bạch tuộc Paul dự đoán chính xác Tây Ban Nha là đội vô địch. Ảnh: Getty.

Người phát ngôn của hãng cá cược nổi tiếng William Hill, Graham Sharpe cho biết: “Khả năng dự đoán thiên tài của chú bạch tuộc Paul đã giúp mỗi người chơi thu về 200 bảng nếu đặt cửa 10 bảng và với những người trông xa hơn, thì họ tiếp tục đầu tư số tiền đó cho trận đấu tiếp theo và tỉ lệ thắng thậm chí còn vượt quá 300/1. Hàng ngàn người đã được hưởng lợi nhờ tin tưởng vào tài năng của Paul”.

 “May mắn cho chúng tôi là vẫn còn rất nhiều người không tin tưởng vào khả năng dự đoán của Paul và họ chính là những người góp phần lớn vào lợi nhuận của chúng tôi. Ở kỳ World Cup này, William Hill đã đoạt doanh số  kỷ lục một tỷ bảng. Chúng tôi rất hy vọng rằng Paul sẽ “nghỉ hưu” sớm trước khi kỳ World Cup tiếp theo diễn ra”, ông bày tỏ.

Nói là nói như vậy chứ thực ra các hãng cá cược đã biết thừa rằng Paul đang ở giai đoạn cuối của đời mình. Họ đã mừng như bắt được vàng khi biết được thông tin rằng “bạch tuộc tiên tri” nhiều khả năng sẽ không thể sống thọ đến Euro 2012.
Theo các nhà khoa học, tuổi đời trung bình của loài sinh vật biển này chỉ là ba năm. Trong khi đó, Paul hiện đã 2,5 tuổi. Như vậy, các fan hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới sẽ khó có cơ hội được nghe “những lời tiên tri” chính xác 100% của chú bạch tuộc này tại những ngày hội của bóng đá thế giới. Đây quả là tin buồn không chỉ cho những người đã hưởng lợi từ những gì Paul đem lại mà cho cả nhiều fan hâm mộ túc cầu.
Theo Đất Việt

Đọc thêm