Bản tin: Người dân lo không có Tết vì củ đậu mất giá

(PLO) - Điệp khúc được mùa mất giá lại diễn ra với bà con khu C huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương. Củ đậu trồng xong đến ngày thu hoạch thì lâm vào cảnh “cho không ai lấy, bán không ai mua”. Bởi lẽ giá của 1kg củ đậu thời điểm này chỉ 800đ/kg
Bản tin: Người dân lo không có Tết vì củ đậu mất giá


Khu C huyện Kim Thành là đất trồng củ đậu nổi tiếng, củ đậu trồng ở đây to, ngọt, mọng nước. Những ngày cận Tết hàng trăm hộ dân ra đồng thu hoạch củ đậu để chất lên xe tải trở đi khắp đất nước. Dịp tết Bính Thân năm nay, ruộng củ đậu lại vắng vẻ lạ thường. Người dân không ai mặn mà nói chuyện củ đậu, chỉ mong có ai đó đến chơi để cho bớt số củ đậu thu hoạch được, đỡ vất vả ngồi bán lề đường.

Củ đậu có thời gian sinh trưởng là 6 tháng, theo người dân ở đây cho biết mỗi sào Bắc bộ mất 4 triệu tiền vốn chưa tính công chăm sóc, thế mà đến vụ lại chỉ thu về được có 1 triệu một sào tính ra có 800đ/kg – 1,200đ/kg. Tiền mua giống cao, mua phân bón cao coi như người nông dân mất trắng, nhiều nhà đâm vào cảnh nợ nần.
Củ đậu mất giá, người dân vô cùng lo lắng.
Củ đậu mất giá, người dân vô cùng lo lắng.
Củ đậu rẻ, thực sự là nỗi vui mừng cho người tiêu dùng, vì chưa bao giờ được mua với giá “giật mình” như thế, nhưng lại chính là nỗi đau “đắng lòng” của người nông dân hiện nay.  Cuối năm, người dân ở đây chỉ mong bán được hết, giá bao nhiêu cũng bán, hay là cho cũng được, 
Đành rằng, địa phương nào cũng muốn bà con nông dân của mình chuyển đổi cây trồng để tăng thu nhập, làm giàu nhưng do không có định hướng, quy hoạch ở tầm cả nước nên mới sinh ra “khủng hoảng thừa” như vậy. Cuối cùng, chịu thiệt vẫn là người nông dân./.

Đọc thêm