Băng côn đồ chém 4 cha con thương vong

(PLO) - TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Vương Quốc Trung (SN 1983, ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) cùng đồng bọn với các tội danh “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Chỉ vì nghĩ rằng người khác nhìn đểu mình trong lúc nhậu, nhóm đối tượng đã xuống tay giết hại hai mạng người và khiến hai người khác bị trọng thương. 
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Bốn cha con bị truy sát 

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h30 ngày 1/4/2015, Trung cùng đám bạn đến quán “Sơn Gấu” ở vỉa hè đường Lê Hồng Phong (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nhậu. Trong lúc nhậu, nhóm của Trung cho rằng nhóm thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh nhìn đểu mình nên sang gây sự, dẫn tới xô xát. 

Trong lúc đánh nhau, Trung bị một thanh niên đấm trúng vào mặt nên bị thương nhẹ. Thấy đánh nhau nên một số người gần đó chạy lại. Hoảng loạn nên nhóm Trung bỏ chạy vào con hẻm gần đó. 

Trong khi bỏ chạy, Trung lấy được 1 con dao Thái Lan của người phụ nữ bán bánh mì bỏ vào túi quần rồi dùng điện thoại gọi cho đồng bọn tới ứng cứu. Cùng lúc này người nhà của Trung biết tin nên đã rủ nhau đi tìm. Trong đó, có người mang theo 1 cây kiếm Nhật bọc vào trong áo khoác. 

Gặp được Trung, thấy anh ta chỉ bị thương nhẹ và đã say rượu nên người nhà đã can ngăn và nói Trung đi về. Nhưng hắn không nghe mà chạy xe một mình đi tìm đánh nhóm thanh niên vừa đánh mình. 

Khi nhóm của Trung xuống đến đường Hồ Tùng Mậu thì phát hiện một nhóm người cùng bố con ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960) đang tụ tập quanh quán tạp hóa của gia đình. Thấy nhóm Trung đi đến thì nhóm kia bỏ chạy, Trung đuổi theo không được nên quay lại trước nhà ông Hoàng đứng. 

Cùng lúc, người nhà Trung đi đến và tiếp tục can ngăn nên hắn ngồi lên xe để về. Đang đi đường nghĩ đến việc mình bị đánh nên Trung bực tức nhảy xuống xe, đi bộ quay lại tìm kẻ đánh mình. Tới nơi, Trung nói với đồng bọn: “Tụi mày biết nhà tụi nó ở đâu chỉ tao xử từng thằng một”. 

Nhìn thấy một người mặc áo thể thao màu đỏ giống người trong nhóm vừa đánh mình nên nói với Trung: “Phải nó không anh Trung?”. Nghe thế, Trung đi qua đường về phía nhà ông Hoàng thì bị ông Hoàng ngăn lại. Giữa Trung và ông Hoàng xảy ra lời qua tiếng lại với nhau. Thấy Trung đòi vào nhà mình và cãi nhau với bố nên anh Phạm Văn Quốc Tuấn nói: “Nhà của tao thằng nào vào tao chém chết”. 

Nghe vậy, Trung đi đến dùng tay đấm 1 cái trúng vào mặt khiến Tuấn ngã xuống. Bực tức, Tuấn chạy vào nhà lấy 1 con rựa chạy ra đuổi theo Trung. Trong lúc xô xát, Trung rút dao từ trong túi quần ra đâm 2 nhát vào người khiến anh Tuấn gục ngã xuống đường.

Trung lấy dao rựa làm hung khí đuổi theo con thứ ông Hoàng chém tiếp. Trong lúc xô xát, ông Hoàng bị một thanh niên (chưa rõ thân nhân lai lịch) cầm dao dựa bằng tay trái chém từ trên xuống trúng đầu khiến ông Hoàng gục ngã. 

Ngày 2/4/2015, sau khi giết người, Trung đến Công an thành phố Buôn Ma Thuột đầu thú, 4 đối tượng khác bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp. Cả gia đình ông Hoàng được người thân đưa đi Bệnh viện Đa Khoa Đắk Lắk cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Tuấn đã tử vong ngay sau đó. Ông Hoàng cũng đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh). 

Tại phiên tòa, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho rằng: Đối với bị cáo Vương Nhất Trung trước đây đã  từng có tiền án về tội giết người, tuy nhiên không nhận ra lỗi lầm đã gây nên cái chết thương tâm cho anh Tuấn.

Với ý thức coi thường pháp luật, coi thường mạng sống con người nên bị cáo cần được cách ly hoàn toàn với xã hội. Áp dụng các tình tiết tăng nặng nên viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Trung. 

Người nhà ôm di ảnh hai cha con nạn nhân
Người nhà ôm di ảnh hai cha con nạn nhân

Lời khai sai sự thật? 

Sau hai ngày xét xử, HĐXX đã đưa ra phán quyết cuối cùng, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt, bị cáo Vương Quốc Trung tù chung thân, bị cáo Trần Minh Trí 19 năm tù, bị cáo Lê Văn Hiển 11 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Trương Bá Vương 4 năm tù với tội “Cố ý gây thương tích”. Còn bị cáo Vương Thị Ngọc Hiếu và Lâm Quốc Hoàng đều nhận mức án 9 tháng tù giam vì tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Tại phiên xét xử, những người thân trong gia đình ông Hoàng đều mang chung một tâm trạng đau buồn, rầu rĩ vì sự mất mát to lớn. Những người ngồi dưới công đường thì không tránh khỏi sự hoang mang tột độ bởi những tội ác mà Trung cùng đồng bọn gây nên. 

Tâm sự với phóng viên, bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1956, vợ ông Hoàng) nghẹn ngào: Hai vợ chồng có với nhau được 5 người con, hoàn cảnh khó khăn, nghề nghiệp lại không có nên liên tục rơi vào sự khốn khó.

Hàng ngày, ông ấy cùng tôi bán bún trước cổng bệnh viện tỉnh, mấy đứa con thấy gia cảnh nghèo khó nên đứa nào cũng tự tìm lấy công việc riêng, kiếm lấy đồng tiền bằng mồ hôi công sức mà trang trải cho cuộc sống. 

“Chẳng ngờ, tai họa ập đến, nhóm người kia hùng hổ cầm hung khí lao vào chém chồng và các con tôi khiến hai cha con ông ấy bị uổng mạng. Từ đó, một mình tôi phải lao động nuôi hai con bị tâm thần bẩm sinh và đứa cháu nội 8 tháng tuổi.

Cha nó chết từ khi nó đang còn trong bụng mẹ, ra đời trong cảnh thiếu vắng tình cha không biết sau này số phận cháu ra sao nữa. Mỗi lần nghĩ đến sự ra đi của chồng và con trai, tôi chỉ biết ôm cháu mà khóc trong đau khổ lẫn tuyệt vọng”, bà Cúc nói. 

Tuổi tác đã cao, giờ lại phải gồng gánh đủ đường để lo cho con cháu nội khiến sức lực bà Cúc cứ cạn kiệt dần. Đã vậy, bà còn bị đau ốm bệnh tật hoành hành nên việc bán bún cũng phải dừng lại. Số tiền đi mượn từ ngày lo ma chay cho hai cha con vẫn chưa thể trả nổi. Biết gia cảnh khó khăn nên hàng xóm và người thân không đành đòi hỏi.

Theo bà Cúc, sự việc ngày hôm đó diễn ra ngay trước mắt nên bà không thể nào quên được. Những gì mà trong bản cáo trạng tại phiên tòa là chưa đúng sự thật, có nhiều điểm lệch lạc với những gì bà đã làm việc tại cơ quan điều tra. Bà Cúc mong rằng pháp luật phải xét xử đúng người, đúng tội, kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng bởi tội ác mà chúng gây ra.

Trao đổi với phóng viên, chị Vũ Thị Hương (vợ anh Tuấn) bức xúc: “Tôi thấy, lời khai của nhân chứng cũng như các bị cáo tại tòa đều sai sự thật. Những nhân chứng trong vụ án này từng bị đe dọa nên chẳng ai dám nói ra.

Gia đình tôi không đồng ý với bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra bởi nó còn nhiều chi tiết quan trọng bị bỏ qua, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm”.

Theo lời của em trai của ông Hoàng cho biết, buổi tối hôm xảy ra sự việc có hơn 20 đối tượng tham gia sát hại gia đình anh trai ông. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chỉ có 6 bị cáo bị truy tố, trong đó có 2 người được tại ngoại trước ngày xét xử khiến gia đình rất bức xúc. 

Mặt khác, hung thủ gây nên cái chết cho ông Hoàng vẫn chưa tìm ra khiến cho người nhà nạn nhân cảm thấy hoang mang và có điều gì đó bất thường. Họ lo ngại, nếu ngày nào hung thủ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì gia đình họ không tránh khỏi sự hoang mang, lo sợ.  

Đọc thêm