Bắt cóc trẻ em, tống tiền gần nửa triệu USD, tù 18 năm

Học viên cao học đến trường đá gà ăn tiền tìm những kẻ đầu trộm đuôi cướp để thu nạp làm thuộc hạ. Sau khi nhận một gã côn đồ có tiền án “Giết người” làm đàn em, gã trí thức đã tổ chức một vụ bắt cóc trẻ em, tống tiền gần nửa triệu USD gây xôn xao dư luận...
Học viên cao học đến trường đá gà ăn tiền tìm những kẻ đầu trộm đuôi cướp để thu nạp làm thuộc hạ. Sau khi nhận một gã côn đồ có tiền án “Giết người” làm đàn em, gã trí thức đã tổ chức một vụ bắt cóc trẻ em, tống tiền gần nửa triệu USD gây xôn xao dư luận.

Hôm qua - 26/10, TANDTC tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Nguyễn Chí Trung (35 tuổi, ở đường Trần Đình Xu, quận 1) về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Trung là một trong ba đối tượng đã chủ mưu, thực hiện vụ bắt cóc cháu bé mới 18 tháng tuổi đem giấu đi nơi khác hơn 3 tháng để đòi khoản tiền chuộc 300.000 USD.

Năm 2005, Huỳnh Nhứt Thống (29 tuổi, ở Đồng Tháp) rời quê lên TP.HCM học cao học tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và có bạn gái là chị P.T.H.H. (quê Bến Tre). Chị H. đưa Thống đến nhà cậu ruột là Nguyễn Phúc Hoàng (ở đường Lê Đại Hành, phường 6, quận 11, TP.HCM) chơi. Sau nhiều lần đến nhà anh Hoàng, Thống biết chủ nhà khá giàu có nhưng thường xuyên đi vắng, giao con gái cưng là cháu Nguyễn Võ Thanh Tuyền (2 tuổi) cho người giúp việc trông coi.
Bị cáo Nguyễn Chí Trung.
Theo hồ sơ vụ án, Thống là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, thường xuyên đến trường gà Cây Bàng thuộc ấp 4, xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (TP.HCM) để cá cược. Tại đây, Thống quen Nguyễn Chí Trung, cũng đến đây để cá cược và mua xác gà đá bán lại kiếm lời.

Khoảng đầu tháng 4/2010, Thống thua bạc nhiều người và không có khả năng chi trả nên rủ Trung đi bắt cóc con tin tống tiền. Thống hứa, nếu phi vụ thành công thì y sẽ chi cho Trung 20%, Trung đồng ý tham gia. Sau đó, Thống chỉ đạo Trung bắt cóc cháu Nguyễn Võ Thanh Tuyền. Trung lại rủ Khải (không rõ lai lịch) tham gia, hai tên này nhiều lần đi xe máy đến khu vực nhà anh Hoàng quan sát để nắm bắt quy luật sinh hoạt của gia đình.

Ngày 20/4/2010, Trung nhờ Khải chở đến nhà anh Hoàng, giả bộ hỏi thuê nhà (do vợ chồng anh Hoàng cần cho thuê một căn nhà khác nên có treo bảng “cho thuê nhà” trước nhà). Lợi dụng lúc người giúp việc ra mở cửa, vừa đặt cháu Tuyền xuống đất để quay vào nhà gọi vợ chồng anh Hoàng thì Trung bế cháu bé lên xe do Khải nổ máy chờ sẵn. Hai tên “mẹ mìn” ôm cháu bé chạy một mạch về khu vực ấp 4, xã Bình Hưng Hòa rồi giao con tin cho Thống. Thống đưa cháu Tuyền đến nhà một người quen tại huyện Bình Chánh gửi trông giữ, nói dối là con ruột của mình, do vợ đi nước ngoài không có người nuôi.

Bước tiếp theo, Thống mua 13 sim card điện thoại di động trả trước và hướng dẫn Trung gọi điện thoại cho vợ chồng anh Hoàng để thông báo việc bắt giữ cháu Tuyền, đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, trong gần 3 tháng điện thoại cho gia đình nạn nhân mà những kẻ bắt cóc vẫn chưa đưa ra địa điểm trao đổi, khiến gia chủ hết sức hoang mang, lo sợ.

Đến khoảng 6h sáng 17/7, Thống chỉ đạo Trung điện thoại cho chị Trúc (vợ anh Hoàng) yêu cầu chuẩn bị sẵn 300.000 USD để chuộc con. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm, cuối cùng những kẻ bắt cóc yêu cầu mang tiền đến trước nhà số 7 đường 6, phường 5, quận 8, TP.HCM để giao tiền, nhận con. Trung là người trực tiếp ẵm cháu Tuyền đến điểm hẹn và khi hai bên vừa trao đổi xong thì lực lượng Công an ập vào bắt quả tang. Tên Thống khi hay tin đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung không đưa ra được tình tiết mới để xin giảm nhẹ hình phạt, bản thân bị cáo này từng có tiền án 14 năm tù về tội “Giết người”. Năm 2005, bị cáo được đặc xá tha tù trước thời hạn. Trở về với xã hội nhưng Trung không tu tỉnh làm ăn mà tiếp tục giao du với nhóm bạn xấu, thường xuyên tụ tập tham gia đá gà và gây ra vụ bắt cóc làm xôn xao dư luận. Chính vì vậy, HĐXX đã tuyên như trên.

Phong Trần

Đọc thêm