Bắt khẩn nghịch tử giết mẹ, chôn xác phi tang

Công an xã Tân Trung phối hợp với Công an thị xã Gò Công vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thế Triều (tên thường gọi là Niển, SN 1983, ngụ ấp Ông Gai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang), sau đó bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

 

Công an xã Tân Trung phối hợp với Công an thị xã Gò Công vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thế Triều (tên thường gọi là Niển, SN 1983, ngụ ấp Ông Gai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang), sau đó bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Thế Triều (ảnh: baoapbac.vn
Đối tượng Nguyễn Thế Triều. Ảnh: Báo Ấp Bắc
Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho hay, sau khi bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Thế Triều đã khai nhận tội ác của mình.
Lời khai ban đầu của Triều thể hiện: Khoảng 15h ngày 29/8/2012, Triều có cãi vã lớn với bà Châu do bị bà Châu chửi mắng là “Lớn rồi mà không đi làm, chỉ ở nhà ăn bám mẹ”.
Trong lúc tức giận, hắn đã chạy xuống bếp lấy con dao chém bà Châu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Triều lôi xác nạn nhân vào trong buồng, đợi đến tối thì mang ra khoảnh đất ngoài nghĩa địa sau nhà chôn xác phi tang. 

Theo lời ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1953, em ruột nạn nhân Châu, cũng ngụ ấp Ông Gai), hơn 20 năm nay, bà Châu một mình nuôi con do năm xưa chồng bà bỏ đi theo người phụ nữ khác. Thường ngày, ông Bảy vẫn hay sang thăm nom chị gái mình. 

Ban thờ nạn nhân.
Ban thờ nạn nhân.
Tuy nhiên, khoảng 6h30 ngày 30/8, ông Bảy trong khi đi làm ruộng đã ghé qua nhà bà Châu thì không thấy chị gái mình đâu. Thấy Triều đang ngồi trước cửa nhà hút thuốc, ông Bảy hỏi bà Châu ở đâu, Triều cho biết bà đã đi chơi ở TP.Hồ Chí Minh.
10 ngày sau, ông Bảy thấy có chuyện bất thường khi bà Châu vẫn chưa về nhà nên lại đến hỏi Triều thì Triều vẫn trả lời: “Mẹ đi TP.Hồ Chí Minh chơi”. Ông Bảy hỏi tiếp: “Thế bao giờ về?”, Triều chỉ nói cụt lủn: “Không biết!”.
Trưởng ấp Ông Gai là ông Nguyễn Hữu Thắng (SN 1955) cho biết, ngày 10/9 (tức 11 ngày sau khi bà Châu “đi chơi TP.Hồ Chí Minh”), Chi bộ ấp Ông Gai tổ chức cuộc họp và một số đảng viên đã phản ánh việc người dân ở ấp nêu nghi vấn xung quanh việc bà Châu đi chơi dài ngày không về. Do Triều là đối tượng bất hảo, có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” với mức án 9 năm tù giam vào năm 2003 nên người dân địa phương nghi ngại bà Châu đã gặp chuyện chẳng lành do Triều gây ra.
Để giải tỏa nỗi hoang mang của dư luận, khoảng 15h cùng ngày, ông Thắng cùng với công an viên của ấp và cán bộ công an xã đã tìm đến nhà bà Châu để tìm hiểu sự tình. Qua dò hỏi những người hàng xóm của bà Châu, lực lượng chức năng nắm bắt được một thông tin quan trọng: Chiều 29/8, mẹ con bà Châu xảy ra cãi vã rất lớn, đến sáng hôm sau - 30/8, người dân không thấy bà Châu đâu nữa. 
Lúc vào nhà bà Châu, ông Thắng thấy Triều đang ngồi trên giường hút thuốc phì phèo. Ông Trưởng ấp hỏi về tung tích của bà Châu, Triều điềm nhiên đáp đúng “kịch bản”: “Đi chơi ở TP.Hồ Chí Minh”. Ông Thắng hỏi xoáy: “Đi chơi nhà ai?. Bao giờ về?”. Triều đáp cộc lốc: “Không biết”.  
 Khu đất phát hiện xác nạn nhân.
Khu đất phát hiện xác nạn nhân.
Tuy nhiên, trong quá trình trò chuyện, việc Triều liên tục đưa mắt nhìn ra khoảnh đất phía sau nhà mình đã bị ông Thắng phát hiện. Ông Trưởng ấp yêu cầu công an tiến hành kiểm tra trong nhà và xung quanh nhà. Không lâu sau đó, một anh công an đứng ở khu đất sau nhà bà Châu kêu lên : “Đây rồi, tìm thấy rồi! Ông Thắng kiếm ngay cho tôi cái xẻng!”. Trong lúc ông Thắng chạy ra xem, Triều đã lẻn ra khỏi nhà, sau đó nhảy xuống con mương trước nhà trốn mất.
Tại khu đất sau nhà bà Châu, lực lượng chức năng phát hiện 1 khoảnh đất nhỏ đã bị đào lên, bên trên trồng 1 cây xoài nhỏ. Dưới lớp đất mới đào này là xác bà Châu trong tình trạng đang phân hủy. Sự việc được Công an xã cấp báo lên Công an thị xã Gò Công và Công an tỉnh Tiền Giang. 
Khoảng 16h ngày 12/9, cảnh sát nhận được tin báo của người dân nghi rằng có thể tên Triều đang lẩn trốn ở một ngôi nhà hoang do một người dân địa phương đi làm ăn xa nên không ở nữa. Khám xét ngôi nhà này, cảnh sát đã bắt giữ được tên Triều.
Bà Châu bị khuyết tật ở chân nên đã rất khó khăn, vất vả mới có thể nuôi Triều trưởng thành. Thường ngày, bà quanh quẩn ở nhà, ai thuê việc gì thì làm việc đó, khi rảnh rỗi lại tranh thủ kết bông thuê (kết bông làm ruột chăn) để kiếm thêm tiền.
Tuy mẹ nhọc nhằn là vậy, nhưng hễ bà Châu làm điều gì khiến Triều phật ý là hắn lại quậy phá. Triều không có ý thức lao động, quanh năm suốt tháng chỉ loanh quanh ở nhà, ngồi chờ người ta đến thuê mình làm thuê làm mướn chứ không chủ động kiếm việc.
Nội tình vụ án được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đông Hà

Đọc thêm