Bị hiếp dâm lại còn chịu tù

Cuối tuần trước, một phụ nữ Afghanistan bị kết án 12 năm tù vì tội thông dâm đã được đích thân Tổng thống Hamid Karzai yêu cầu trả tự do và xin lỗi. Sự việc thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân cũng như tổ chức trên thế giới bởi số phận quá bi đát của nữ phạm nhân: đã bị hiếp dâm đến có thai lại còn bị kết án tù giam và giờ là phải chấp nhận lấy kẻ đã hại mình để được tự do và cũng là để cho con mình có cha.

Cuối tuần trước, một phụ nữ Afghanistan bị kết án 12 năm tù vì tội thông dâm đã được đích thân Tổng thống Hamid Karzai yêu cầu trả tự do và xin lỗi. Sự việc thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân cũng như tổ chức trên thế giới bởi số phận quá bi đát của nữ phạm nhân: đã bị hiếp dâm đến có thai lại còn bị kết án tù giam và giờ là phải chấp nhận lấy kẻ đã hại mình để được tự do và cũng là để cho con mình có cha.

Gulnaz. Ảnh CNN
Gulnaz. Ảnh CNN

Ngày 2/12, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã chính thức xin lỗi và yêu cầu trả tự do cho một thiếu nữ đang thụ án 12 năm tù vì tội ngoại tình – tội mà cô phải gánh chịu sau khi bị một người họ hàng cưỡng bức.

“Tôi vẫn nhớ như in mùi quần áo bẩn thỉu từ các công trình xây dựng của hắn. Hắn đã lẻn vào nhà tôi khi mẹ tôi đi vắng. Sau đó, hắn đóng hết cửa ra vào và cửa sổ, tôi bắt đầu la hét, nhưng hắn đã bịt miệng tôi lại” – Gulnaz kể vụ tấn công kinh hoàng 2 năm trước và rằng thủ phạm không phải ai xa lạ mà chính là chồng của cô em họ.

Sau khi bị cưỡng bức, Gulnaz đã cố tìm cách giấu những gì đã xảy ra để tránh điều tiếng. Nhưng chẳng bao lâu cô đã phát hiện mình có thai và nó là con của kẻ đã tấn công cô. Tồi tệ hơn, cô gái trẻ không những không nhận được sự cảm thông của cộng đồng mà còn bị truy tố trước pháp luật. Gulnaz bị kết tội thông dâm vì kẻ cưỡng hiếp cô đã có gia đình khi thực hiện hành vi đồi bại và bị kết án 12 năm tù.

Ít lâu sau khi vào tù, Gulnaz đã sinh một đứa con gái. Số phận bi đát của Gulnaz thu hút sự chú ý của công chúng sau khi Hãng tin CNN đăng tải bài phóng sự về cô. 5.000 người đã bức xúc cùng nhau ký vào lá đơn xin ân xá gửi lên Tổng thống Karzai.

Tại phiên họp với các nhà làm luật, ngoài việc tha bổng cho Gulnaz, Tổng thống Karzai còn yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Habibullah Ghaleb gặp trực tiếp Gulnaz và kẻ hiếp dâm để tìm hiểu xem cô có muốn kết hôn với anh ta hay không. Theo người phát ngôn của Tổng thống, việc kết hôn là ý muốn cá nhân, không phải điều kiện bắt buộc để trả tự do. Tuy nhiên, luật sư của Gulnaz cho hay cô gái không muốn kết hôn với kẻ đã hại đời mình, mà muốn lập gia đình với “một người đàn ông có giáo dục”.

Việc đồng ý kết hôn chỉ là giải pháp để được tự do và cũng để con của cô có cha. Luật sư Motley cũng cho biết sẽ đưa Gulnaz đến một nơi bí mật để đảo bảm sự an toàn cho thân chủ sau khi cô được tự do.

Những mảnh đời như Gulnaz không phải là hiếm ở Afghanistan. Trong một ngôi nhà nằm chênh vênh trên dãy núi Hindu Kush, một cô gái 16 tuổi tên Badia hàng đêm thao thức bên cạnh cô con gái mới sinh và người chồng 40 tuổi. Cô đã trở thành vợ của người đàn ông này kể từ khi mới 12 tuổi.

Kể từ sau đám cưới đó, hầu như ngày nào Badia cũng bị người chồng đánh đập bằng cây chổi quét nhà. Người chồng còn tuyên bố sẽ lấy vợ hai vì “lỗi lầm” của Badia. Cuối cùng, Badia đã quyết định bỏ trốn. Vào một đêm tuyết rơi dày đặc, người thiếu nữ ôm chặt đứa con trên ngực, trườn ra khỏi giường rồi bỏ chạy thục mạng trên con đường mòn cũ.

Tuy nhiên, Badia bị bắt lại khi chưa chạy được bao xa. Cô gái trẻ bị kết tội “vi phạm đạo đức” khi dám rời bỏ chồng mà không được phép của anh ta và buộc phải ngồi tù 10 năm vì tội lỗi ấy. “Đối với người làng thì tôi là một kẻ phạm tội” – Badia kể lại câu chuyện cuộc đời mình khi đang ở trong một nhà tù dành cho phụ nữ ở tỉnh Nangarhar.

Tương tự như trường hợp của Badia, một cô gái trẻ khác tên Kinah cũng đang thụ án tại nhà tù Balkh. Ở tuổi lên 6, Kinah được hứa gả cho một người đàn ông 40  tuổi. Nhưng đến khi 16 tuổi, cô đã bỏ trốn và kết hôn với một người đàn ông trẻ mà cô yêu.

Kinah hàng ngày sống trong phòng giam cùng với 40 phụ nữ và 18 trẻ em, trong đó có con gái 6 tháng tuổi. Cô giờ là một dâm phụ bị kết án và đồng thời cũng là một góa phụ vì người mà cô đã được hứa gả đã tìm ra nơi trú ẩn và bắn chết chồng cô. Kẻ giết người bị kết án 10 năm tù giam trong khi mức án của Kinah lên đến 12 năm.

Theo ước tính của Bộ Ngoại giao Mỹ, Afghanistan hiện có khoảng 860 phụ nữ, 620 cô gái từ 12 đến 17 tuổi và 280 trẻ em đang ngồi sau song sắt nhà tù. 95% trong số này là những phạm nhân thụ án về những tội liên quan đến đạo đức.

Đối với những người phụ nữ, những “vi phạm về đạo đức” điển hình có thể dẫn đến án tù hay thậm chí là tử hình thường là việc từ chối kết hôn với người đã hiếp dâm mình, ngoại tình (hoặc bị kết tội ngoại tình) hoặc cả chịu tội thay khi một người đàn ông trong gia đình giết chết ai đó và hình phạt thì lại được chỉ định cho một người phụ nữ hứng chịu.

Thanh Tùng (theo CNN, Marieclaire)

Đọc thêm