Bị làm phiền khi nhậu, chồng tưới xăng đốt sống vợ con

(PLO) - Đi uống rượu về, Trần Văn Giang (25 tuổi, ở xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và vợ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, anh ta đã tưới xăng lên người vợ và đứa con trai 9 tháng tuổi rồi châm lửa đốt. 

Nạn nhân Đàm đang được cấp cứu tại bệnh viện
Nạn nhân Đàm đang được cấp cứu tại bệnh viện
Điều đáng nói, hai vợ chồng Giang từ trước đến giờ sống bên nhau rất hạnh phúc, nhưng chỉ vì cho rằng vợ “làm phiền” mình trong cuộc nhậu, Giang đã biến vợ con thành “ngọn đuốc sống”.
Say rượu về hại vợ con
Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết hiện đang tạm giữ Trần Văn Giang (25 tuổi, ngụ tại xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) để điều tra về việc tẩm xăng đốt vợ con. Trước đó, khoảng 21h15 tối 27/7, sau khi đi uống rượu về, Giang và vợ là chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (22 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, người chồng đã tưới xăng lên người vợ rồi bật lửa đốt. Lúc này, chị Đàm đang cho con trai 9 tháng tuổi bú, ngọn lửa nhanh chóng bén lên cả hai người.
Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến thì thấy mẹ con chị Đàm như “ngọn đuốc sống”, mọi người lập tức xông vào dập lửa đưa hai nạn nhân đi Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng cháu bé đã tử vong, trong đêm chị Đàm được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân 90%.
Hiện trường nơi vụ án xảy ra
 Hiện trường nơi vụ án xảy ra
Nhận tin báo, Công an xã Nam Thanh phối hợp với công an huyện Nam Đàn lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Ngay sau đó, đối tượng Trần Văn Giang bị triệu tập về trụ sở công an để lấy lời khai. Tại đây, ban đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng trình tự của pháp luật.
Sự việc xảy ra khiến người dân ở vùng quê nghèo vô cùng bàng hoàng. Không ai có thể nghĩ một người vốn hiền lành như Giang lại nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống vợ con như vậy. Trong bầu không khí tang thương bao trùm xóm 5B, những người thân đang lo hậu sự cho cháu Trần Văn Đoàn (con trai út của Giang). Một người thân của nạn nhân đau đớn kể lại buổi tối kinh hoàng: “Khi đó có người gọi cho tôi chạy thật nhanh sang nhà nội để đưa mẹ con nó đi bệnh viện cấp cứu, tôi sang đến nơi thì mẹ con nó đã bị ngọn lửa thiêu cháy. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói cháu tôi không thể cứu chữa, cháu Đàm cũng được chuyển thẳng ra Hà Nội cấp cứu trong đêm luôn”.
Xót xa cảnh con thơ khóc gọi cha mẹ 
Phóng viên tìm đến nơi nạn nhân Nguyễn Thị Oanh Đàm đang nằm chữa trị. Những ngày này, người thân của nạn nhân luôn phải túc trực bên ngoài hành lang bệnh viện. Ông Nguyễn Đình Thắng (SN 1968, bác ruột của nạn nhân Đàm) mấy ngày qua lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Kể từ lúc nghe tin Giang tưới xăng đốt vợ con tại nhà, ông Thắng vội vàng chạy sang đưa cháu gái đi bệnh viện cấp cứu. 
Theo lời ông Thắng, cuộc sống hai vợ chồng chị Đàm vốn thuận buồm xuôi gió. Hàng ngày ở nhà vợ chồng chị Đàm tỏ ra rất tình cảm với nhau, chưa bao giờ người thân nghe thấy đôi vợ chồng trẻ mâu thuẫn, cãi vã nhau. Mấy năm trước, hai người quen và yêu nhau được một thời gian thì hai bên gia đình tổ chức đám cưới cho đôi bạn trẻ. Gia đình vốn làm nghề nông nên chị Đàm và chồng tối ngày bận bịu công việc đồng áng. Nhà chỉ dựa vào 4 sào ruộng nên kinh tế cũng không lấy gì là khá giả. Chính vì thế, hai vợ chồng vất vả nuôi hai cậu con trai (lớn 3 tuổi, nhỏ 9 tháng tuổi).
Đối tượng Giang tại cơ quan điều tra
Đối tượng Giang tại cơ quan điều tra  
Bác của nạn nhân cũng cho hay, thời điểm vợ con anh ta biến thành hai “ngọn đuốc sống”, lúc đó Giang như chợt bừng tỉnh và lao vào dập lửa. Cùng lúc đó, người thân và hàng xóm lao vào ứng cứu nhưng đã quá muộn. Bản thân Giang cũng bị bỏng gây thương tích trên người và được đưa vào viện cấp cứu. Ông Thắng cho rằng, chỉ vì Giang có men rượu trong người nên mới không làm chủ được bản thân. Bản chất con người hiền lành, không những thế anh ta còn là một người chồng, người cha tốt và biết quan tâm đến vợ con. 
Ông Thắng xót xa chia sẻ: “Gia đình chúng tôi bây giờ cũng không biết trách ai cả, hai đứa đều là con cháu ở trong nhà. Vợ chồng nó bình thường sống với nhau rất hạnh phúc. Cũng chỉ vì chén rượu mà thằng Giang nó mới gây ra chuyện tày đình như vậy. Bây giờ thương nhất là cháu Đàm đang nằm điều trị trong viện, đứa con trai 3 tuổi thì ở nhà gửi ông bà nội chăm sóc”. Cuối câu chuyện ông Thắng nghẹn ngào chia sẻ rằng, do vết bỏng của chị Đàm quá nặng, phía bệnh viện không còn khả năng chữa trị nên các bác sĩ khuyên gia đình đưa nạn nhân về quê.
Nhìn ánh mắt của ông Thắng ẩn chứa trong đó bao sự thương xót, bất lực khi chứng kiến cháu mình đang nằm đau đớn trên giường bệnh. Có lẽ những người thân như ông mới thấu hiểu hết nỗi đau mà gia đình chị Đàm phải gánh chịu từ khi xảy ra vụ việc. Điều đáng tiếc nhất đó là dự định tổ chức một buổi sinh nhật 3 tuổi cho cậu con trai cả của hai vợ chồng của chị Đàm chưa được thực hiện. Vài ngày trước, chị Đàm và chồng còn bàn nhau đi mua đồ để tặng cho con nhân ngày sinh nhật nhưng do bận công việc nên chưa đi được, đến ngày hôm sau Giang gây ra thảm án.
Được biết, kể từ khi xảy ra vụ việc người thân, hàng xóm ai cũng xót xa và oán trách những hành động dại dột của Giang. Chỉ vì phút giây thiếu suy nghĩ, Giang đã tự tay mình hại chết con trai và đẩy vợ vào tình cảnh đối mặt với tử thần. Nhìn cảnh cháu nhỏ con trai lớn của chị Đàm khóc gọi cha mẹ khiến ai chứng kiến cũng đều chạnh lòng. Nếu như Giang không đi uống rượu cùng với bạn bè rồi về trách mắng vợ, và nếu anh ta ý thức được hậu quả mà mình gây ra thì có lẽ cháu nhỏ 9 tháng tuổi không bị tử vong và chị Đàm không phải giành giật sự sống từng phút, từng giờ. Thế nhưng, điều giá như ấy giờ đây đã quá muộn màng.../.

Đọc thêm