Bị người tình bỏ rơi, thai phụ tự tử sau khi giết 3 con

Sau khi chia sẻ hoàn cảnh bi đát, bị bạn trai bỏ rơi, một phụ nữ tự kết liễu đời mình, sau khi giết hại chính ba đứa con của cô ta. “Mẹ sẽ luôn yêu các con và không bao giờ rời bỏ các con” - đó là lý do cho hành động dại dột đó của người mẹ.

[links()] Ngày 15/4,một phụ nữ trẻ người Anh nhảy xuống từ một khu nhà đỗ xe cao tầng và tử vong tại chỗ. Cảnh sát cho rằng, người phụ nữ này cũng đã giết chết cả 3 con đứa con của mình.

Cảnh sát cho hay, thi thể Fiona Anderson với những vết thương nặng ở đầu đã được phát hiện ngay sau khi cô nhảy xuống từ một khu đỗ xe cao tầng nằm trên phố Gordon, thuộc thị trấn Lowestoft, hạt Suffolk lúc khoảng 8h ngày 15/4 (giờ địa phương).

Ba đứa trẻ đáng thương và cha của chúng. Ảnh: Internet

Ba tiếng đồng hồ sau khi phát hiện thi thể Anderson, cảnh sát đã đến nhà nạn nhân để thu thập thông tin. Tại đây, họ đã bàng hoàng phát hiện thi thể của 3 đứa con của nạn nhân, mới 3 tuổi, 2 tuổi và 11 tháng.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, vài giờ trước khi xảy ra vụ việc, Fiona Anderson đăng tải lên mạng xã hội facebook những dòng tâm sự về việc bạn trai của cô ta đã bỏ đi theo người phụ nữ khác.

Người phụ nữ 23 tuổi này cũng đăng những bức ảnh 3 đứa con của mình kèm lời dẫn: “Mẹ sẽ luôn yêu các con và không bao giờ rời bỏ các con”.

Cảnh sát cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra khi Anderson đang mang thai một bé gái được 7 tháng.

Tuệ Minh (theo báo nước ngoài)

Đọc thêm