Biết ơn vì bạn vẫn còn đôi mắt để nhìn thấy ánh sáng, đôi chân để bước đi, đôi tay để nắm lấy những yêu thương. Có những người chỉ ao ước một lần được nhìn thấy khuôn mặt của người thân, một lần được tự mình bước đi trên con đường đầy nắng gió. Bạn có biết không, ngay cả khả năng cảm nhận được thế gian này cũng là một món quà quý giá?
Biết ơn vì bạn vẫn có đủ thời gian để ăn một bữa cơm, và có cơm để ăn. Hãy nhớ rằng đâu đó ngoài kia, có những người ôm bụng đói qua đêm, có những mảnh đời lặng lẽ nhặt từng hạt gạo rơi. Chỉ một chén cơm dẻo cũng là niềm hạnh phúc của rất nhiều người trong vùng động đất, thiên tai, nạn dịch... trên trái đất này.
Biết ơn vì bạn đang được sống trong hòa bình, trong khi ở nơi nào đó, chiến tranh vẫn còn kéo dài, đạn bom vẫn đang tước đi sinh mạng của bao người. Chỉ một ngày được đi trên đường phố bình yên, không loạn lạc, không sợ hãi, cũng là một điều vô giá mà nhiều người phải đánh đổi cả sinh mạng để có được.
Biết ơn vì bạn vẫn có nhà để về, có một góc nhỏ để nghỉ ngơi sau những bộn bề của cuộc sống. Đừng quên rằng trên những vỉa hè lạnh lẽo, dưới những mái hiên tạm bợ, có những người đang co ro trong gió rét, hay cái nắng thiêu đốt mà không có nhà để về.
Biết ơn vì mỗi ngày trôi qua, dù có những niềm vui hay những nỗi buồn, thì tất cả cũng là những bài học quý báu mà cuộc đời trao tặng. Mọi biến cố trong đời, dù thuận hay nghịch, đều là nhân duyên giúp bạn trưởng thành, hiểu rõ vô thường, thấu suốt nhân quả, buông bỏ chấp trước mà sống một đời bình an.
Biết ơn cuộc đời này, vì mỗi sớm mai mở mắt, bạn vẫn còn cơ hội để thở, để cảm nhận thế gian, để có cơ hội sửa sai, để gặp gỡ những người thân quý.
Biết ơn vì bạn vẫn còn một ngày để sống, để học cách yêu thương nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, sống thiện lành hơn. Đừng chờ đến ngày mất đi rồi mới tiếc nuối, đừng để thời gian trôi qua trong hững hờ. Hãy trân quý từng khoảnh khắc, vì chỉ khi sống với lòng biết ơn, bạn mới thực sự chạm vào hạnh phúc chân thật.