Biểu tình phản đối Chủ tịch huyện... nhắn tin bỏ vợ

Ngày 4/12, hàng trăm người Indonesia đã tham gia biểu tình, yêu cầu người đứng đầu của một huyện phải từ chức sau khi phát hiện vị này đã bỏ cô vợ vị thành niên của mình quan tin nhắn chỉ 4 ngày sau khi kết hôn.

Ngày 4/12, hàng trăm người Indonesia đã tham gia biểu tình, yêu cầu người đứng đầu của một huyện phải từ chức sau khi phát hiện vị này đã bỏ cô vợ vị thành niên của mình quan tin nhắn chỉ 4 ngày sau khi kết hôn. 

 Ông Aceng Fikri. Ảnh: AP
Ông Aceng Fikri. Ảnh: AP

Hồi tháng 7 vừa qua, ông Aceng Fikri – chủ tịch huyện Garut, tỉnh Tây Java - lấy cô Fani Oktora, 17 tuổi làm vợ hai. Tuy nhiên, người đàn ông 40 tuổi này đã ly hôn với vợ chỉ bằng một tin nhắn ngắn ngủi với lý do Oktora không còn là trinh nữ khi đến với ông ta.

Trong ngày 3 và 4/12, hàng trăm sinh viên và các nhà hoạt động đã tụ tập bên ngoài tòa nhà hội đồng huyện và đốt những bức ảnh chân dung để thể hiện sự phản đối Fikri. Cuối ngày 4/12, hội đồng địa phương cũng đã đề nghị miễn nhiệm ông Fikri nhưng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào phán quyết của tòa án tối cao.

Trong khi đó, Oktora ngày 3/12 đã nộp đơn tố cáo lên cảnh sát Jakarrta, tố cáo Fikri về hành vi bạo lực gia đình khi giam cô suốt từ sau hôn lễ và lừa đảo khi nói với Oktora rằng ông ta đã góa vợ. 

Một số người Hồi giáo hiện vẫn áp dụng nghi thức cho phép những người đàn ông chấm dứt hôn nhân của mình chỉ bằng cách tuyên bố việc ly hôn với vợ. Tuy nhiên, việc ly hôn bằng tin nhắn không phải là phổ biến tại Indonesia. 

Thanh Tâm (theo AP)

Đọc thêm