Bình yên để gió đưa em về….

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giây phút tiễn đưa Đặng Tú Thanh (SN 2009) - ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam - lên đài hoá thân hoàn vũ văng vẳng giai điệu của ca khúc ‘Sám nguyện” do chính em từng thể hiện.
Ca nương Đặng Tú Thanh với niềm đam mê ca khúc nhạc Phật
Ca nương Đặng Tú Thanh với niềm đam mê ca khúc nhạc Phật

Tâm nguyện của người mẹ

Sáng 2/7, lễ viếng ca nương Đặng Tú Thanh diễn ra vào 8h30 tại nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Gia đình em không nhận vòng hoa, phúng điếu. Đúng 16h cùng ngày, gia đình sẽ đưa linh cữu em đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ (Ninh Hải, Hải Phòng).

Người thân của ca nương chia sẻ do điều kiện công việc, bố mẹ Tú Thanh hiện đang đi làm ăn xa tại Úc khó kịp về nhìn mặt con gái lần cuối. Đám tang của em được ông bà và gia đình lo lắng chu toàn. Ngoài ra, một vị sư cô lớn tuổi phụ trách tổ chức tang lễ cho em theo nghi thức đạo Phật.

Cô gái nhỏ đa tài đã lìa xa trần thế.

Cô gái nhỏ đa tài đã lìa xa trần thế.

Trên trang cá nhân của mẹ Tú Thanh, dòng chữ gói gọn tình cảm thương yêu hiện lên: “Ngủ ngoan nhé! Em bé của mẹ”. Sự đau xót quá độ ấy đã nén lại. Người mẹ gắng gượng coi sự ra đi của em chỉ là một giấc ngủ thật sâu…

Lúc sinh thời con luôn hát nhạc Phật và một lòng hướng về cõi Phật. Do đó, mẹ Tú Thanh có một tâm nguyện nơi xa là lúc tiễn con lên đài hoá thân hoàn vũ được mở ca khúc “Sám nguyện” do chính em từng thể hiện. Đây cũng chính là ca khúc làm nên tên tuổi của ca nương nhí Tú Thanh.

Tú Thanh được coi như một hiện tượng của âm nhạc dân gian Việt Nam.

Tú Thanh được coi như một hiện tượng của âm nhạc dân gian Việt Nam.

Giây phút lìa xa này đây, em sẽ được lần cuối nghe ca khúc về Phật giáo. Và tâm nguyện đó đã được các nghệ sỹ, các bạn và gia đình thực hiện vẹn toàn để gửi tặng em trước giờ phút chia xa.

Những dòng tâm sự cuối cùng…

Đặng Tú Thanh qua đời do vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng vào ngày 1/7. Vào khoảng 10h sáng ngày 1/7, Đặng Tú Thanh ngồi sau xe máy do chị gái là Đặng Tú Uyên (SN 2005) di chuyển trên tuyến đường ven biển mới, đoạn qua địa bàn phường Minh Đức thì va chạm với ôtô Mazda loại 5 chỗ. Sau cú va chạm mạnh, Tú Thanh đã tử vong. Chị gái đi cùng bị thương rất nặng, hiện đang cấp cứu và chuyển tuyến lên 1 bệnh viện tại Hà Nội.

Sự ra đi của em để lại tiếc thương vô bờ bến.

Sự ra đi của em để lại tiếc thương vô bờ bến.

Sự ra đi của Tú Thanh khiến cho bạn bè, gia đình, người thân, người hâm mộ cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng không khỏi tiếc thương. Gia đình Tú Thanh không ai theo nghệ thuật, nhưng riêng Tú Thanh có niềm đam mê ca hát. Từ khi lên 3, Thanh đã đặc biệt thể hiện tình yêu với các ca khúc mang hơi hướng dân gian. Từ hát xẩm đến ca trù, chầu văn, vọng cổ… đều không làm khó được em. Ngược lại, những ca từ, làn điệu, cách thể đó đã khơi dậy bản năng thiên phú của cô gái nhỏ đa tài.

Tú Thanh mới kết thúc khoá tu mùa hè tại chùa Vẽ.

Tú Thanh mới kết thúc khoá tu mùa hè tại chùa Vẽ.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, Tú Thanh đã chia sẻ những tâm tư của mình sau khi kết thúc khóa tu tại chùa Vẽ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) trong mùa hè này. Em viết: "Con xin tri ân quý Thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm chùa Vẽ. Con cũng xin cảm ơn rất nhiều đến các bà các mẹ cùng các anh chị chúng trưởng, chúng phó đã vất vả chăm lo cho chúng con, để chúng con có một khóa tu học vui khỏe và bổ ích. Kết thúc một chuyến đi với bao sự nuối tiếc! Tạm biệt khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm 2023".

Em được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất" năm 6 tuổi.

Em được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất" năm 6 tuổi.

Không ai có thể ngờ rằng, đây lại là dòng tâm sự cuối cùng của ca nương nhỏ. Cuộc sống vô thường, trần gian chỉ là cõi tạm. Những ngày cuối đời, Tú Thanh vẫn nương cửa Phật tham gia khoá tu, một lòng nhất tâm hướng về Phật Pháp. Tất cả tiếc thương em!

Bình yên để gió đưa em về…

Năm 2016, Tú Thanh mới tròn 6 tuổi đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất”. Ca nương này từng được biết qua nhiều chương trình như Người hùng tí hon, Biệt tài tí hon, Gương mặt thân quen…

Đọc thêm